Thứ năm, 20/11/2008, 21:34 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Anh tái lập quan hệ tình báo cấp cao với Syria  "Bush và Medvedev có thể gặp tại APEC"  Chậm nhất đến ngày 25/11, taxi Hà Nội phải hạ giá cước  Nhật bắn chặn tên lửa thất bại  Nông dân trồng lúa lỗ đậm
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Đăng Khôi chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân
SÀNH
Chống lão hóa cho “cửa sổ tâm hồn”
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Nỗi lòng con trẻ khi cha mẹ ly hôn
KHỎE
Massage bằng cá: Không có tác dụng chữa bệnh
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (19-11)
XẾ
Ford xác nhận muốn bán 20% cổ phần Mazda
CHƠI
NHÌN
"Sao" và thời trang song sinh
HỒ SƠ
Kẻ giết người manh động
Chủ nhật, 24/8/2008, 17:24 GMT+7

Lưu Vân Huy năm nay 43 tuổi, sống ở thôn Khang Điền, thị trấn Khang Điền, huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Năm 1986, vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên Lưu Vân Huy đã từng bị tòa án tuyên 11 năm tù. Sau khi mãn hạn, Vân Huy về quê lấy vợ, được chính quyền thôn bố trí việc làm, nhưng hắn vẫn không chịu “cải tà quy chính”.

Giết người hòa giải

Trong con mắt dân thôn, Vân Huy là 1 kẻ lưu manh, không chịu làm ăn, chuyên bắt gà trộm chó, quá nửa các hộ trong thôn đều từng bị hắn chặt trộm cây. Tuy vậy, vì Vân Huy tính tình thô bạo nên không ai dây với hắn.

Chiều tối 25-7-2008, Tần Trung - người trong thôn cùng mẹ đang ngồi trên sân thượng thì phát hiện Vân Huy lấy trộm vịt nhà mình, bèn quát to khiến tên trộm giật mình bỏ chạy. Không bắt được tận tay, nhưng Tần Trung nhặt được chiếc túi mà Vân Huy bỏ lại hiện trường. Tối hôm đó, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã kịch liệt.

Chiều 28-7, Vân Huy đến nhà Tần Trung làm ầm ỹ, nói trâu nhà Tần Trung thả chạy rông trên đường suýt húc vào mình, đòi tiền bồi thường. Những người dân có mặt lúc đó đều phản đối, nói Vân Huy vô lý. Không chịu để mất mặt, khi thấy Tần Trung không đồng ý bồi thường, Vân Huy lập tức xông vào hành hung. Tần Trung liền báo công an.

Khoảng 6h20, nhận được tin báo, đồn trưởng công an thị trấn là Lý Tư Minh đã lập tức đến hiện trường. Thấy Vân Huy và Tần Trung vẫn đang giằng co, Lý Tư Minh đã vào hòa giải, đề nghị hai người ra trạm xá xử lý vết thương trước rồi đến đồn công an giải quyết. Vân Huy nhất quyết không chịu, tức tối bỏ về nhà.

Không ngờ khi Lý Tư Minh quay về đồn, vừa xuống xe đã thấy Vân Huy từ đâu vác dao chạy đến. Trong tay chỉ có súng bắn hơi cay, Tư Minh đã dùng để ngăn chặn hành vi tấn công của Vân Huy, nhưng súng không phát huy tác dụng, Vân Huy càng điên cuồng hơn, đẩy ngã Tư Minh rồi dùng dao chém lia lịa vào đầu anh. Hành hung xong, Vân Huy cầm dao chạy vào núi.

vaybat.jpg

Cảnh sát khép chặt vòng vây

Đồn trưởng Lý Tư Minh được đưa đi cấp cứu, nhưng vì các vết thương trúng chỗ hiểm, mất máu nhiều nên không qua khỏi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng  cảnh sát đã được huy động để truy bắt tên tội phạm.

Việc kẻ lưu manh ra tay giết hại dã man một sỹ quan cảnh sát đang thi hành công vụ đã khiến không chỉ lực lượng công an mà ngay cả những người dân quê hiền lành chất phác cũng cảm thấy phẫn nộ, nhiều người đã tình nguyện cùng tham gia truy bắt.

Khép chặt vòng vây

Sáng sớm 30-7, một người dân thôn Bát Đô, huyện Cát Thủy (cách huyện Vĩnh Phong khoảng 40km) là Từ Cương đang đi trên đường, chợt bị một người đàn ông áo quần xộc xệch chặn lại, bắt mua con dao của mình với giá 15NDT. Theo thông báo của cảnh sát, Từ Cương biết đó là nghi phạm giết người Lưu Vân Huy, bèn kiếm cớ từ chối rồi nhanh chóng chạy đến báo công an.

Lập tức, lực lượng vây bắt xác định phạm vi hung thủ lẩn trốn, chia làm hai mũi khép kín. Lưu Vân Huy khi đó trốn trong bụi cây trên sườn núi, phát hiện cảnh sát mỗi lúc một gần mình, bèn chạy vọt về phía vườn cây cạnh đó, dùng dao khống chế một phụ nữ đang rẫy cỏ làm con tin.

Đội trưởng đội vây bắt đứng ra đàm phán với hắn nhưng không kết quả, hung thủ bị dồn đến đường cùng điên cuồng hơn bao giờ hết, sẵn sàng giết chết con tin bất cứ lúc nào. Mười cảnh sát đặc biệt được lựa chọn vòng phía sau, tiếp cận dần hung thủ trong khi phía trước, việc đàm phán vẫn diễn ra.

Đến 6h40, nhân lúc Vân Huy mất cảnh giác, cảnh sát đã ập tới tước dao, giải cứu thành công con tin, khóa tay tên giết người manh động.

Hiện Lưu Vân Huy đang bị tạm giữ hình sự, chờ ngày ra tòa lĩnh án.

Theo Bảo Trâm
anninhthudo.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người   (19/11/2008)
CIA dính líu trong vụ đắm tàu trên sông Thames năm 1964?   (18/11/2008)
Cô nữ sinh và vụ kiện “triệu đô”   (17/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Cô nữ sinh và vụ kiện “triệu đô”
Nạn tham nhũng và tội phạm ma túy tại Mexico
Tuổi thơ khốn khó
Các giai đoạn từ 1797 đến 1981
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell bây giờ sống ra sao?
May là Michelle không làm chính trị
Lần đầu tiên nhìn thấy Nhà Trắng
GIGN - Lực lượng “siêu hiến binh” của Pháp
Tôi nhậm chức Thượng nghị sĩ
Corinne Herrmann khắc tinh của bọn tội phạm tại Pháp
TOP
XÃ HỘI
Vụ lừa hy hữu: Bán cả chục tỉ tài sản... người khác
KINH TẾ
Mưa lũ lịch sử đẩy CPI của Hà Nội tăng hơn 1%
VĂN HÓA
Alesha Dixon sẽ biểu diễn trong đêm chung kết HHTG
THỂ THAO
Fabiano lập “hattrick”, Brazil “hủy diệt” Bồ Đào Nha
THẾ GIỚI
Anh tái lập quan hệ tình báo cấp cao với Syria
CUỘC SỐNG SỐ
Làm gì khi quên mật khẩu của file Excel ?
KHÁM PHÁ
Phát hiện thú vị về loài rắn biển
HỒ SƠ
CIA dính líu trong vụ đắm tàu trên sông Thames năm 1964?
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn