Thứ sáu, 9/1/2009, 20:19 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp  Trung Quốc mở chiến dịch thanh lọc Internet  Ngành bán lẻ Anh đối mặt với triển vọng u tối
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Chữa bệnh bằng…hoa
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
Ngắm ảnh lịch của người đẹp Lương Vịnh Kỳ
HỒ SƠ
Những bức thư thú tội nặc danh
Thứ bảy, 15/11/2008, 15:48 GMT+7

Những bức thư thú tội nặc danh được gửi tới cảnh sát từ hai năm nay. Một ông già dằn vặt với những tội ác sâu kín gặm nhấm tinh thần, song không chịu tiết lộ danh tính.

Tất cả đang dẫn đến một vụ điều tra hi hữu tại Đức: cảnh sát nước này đang xới tung các tập hồ sơ phủ đầy bụi và "tập kích" 5.000 đối tượng hưu trí tại thị trấn nhỏ Weiskirchen gần biên giới giữa Pháp và Luxembourg.

Tháng 4/1962. Lydia Schuermann, sống tại làng Wiedenbrueck, miền Trung nước Đức, đã bỏ nhà đi "bụi" sau khi cãi vã với bố mẹ. Bé gái 13 tuổi đã được một tài xế xe tải cho đi nhờ đến khu vực biên giới với Hà lan và biến mất. Thi thể của Lydia được những người hái nấm phát hiện sau đó 4 tháng trong một ngôi mộ vùi lấp sơ sài tại một khu rừng gần thị trấn Bielefeld.

Cuối tháng 2/1970, lần cuối cùng người ta nhìn thấy Heiderose Berchner là khi cô gái điếm 29 tuổi này ở cùng 2 người đàn ông tại một quán rượu ở thành phố Nuremberg. Ngày 1/3 cùng năm, thi thể của Berchner được tìm thấy tại một khu rừng gần thành phố Ulm trong tình trạng bị đốt cháy gần hết và được gói trong chăn.

satthudauten.jpg

Cảnh sát Đức đang lấy mẫu ADN của một người về hưu

Những vụ án này đã được khép lại mà không thể tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên tháng 7/2006, cảnh sát đã nhận được bức thư nặc danh. Bức thư có đoạn: "Tôi muốn thú tội. Tôi đã già và đau yếu. Ngẫm lại cuộc đời mình, có một điều tôi không thể xoa dịu nổi. Đó là tôi đã giết ai đó". Bức thư chứa nội dung chi tiết đến mức cảnh sát đã có manh mối có thể giúp tóm được kẻ đã giết Lydia.

Và một bức thư khác được gửi từ một địa chỉ cách Nuremberg hơn 400km cũng đã khiến cảnh sát phải phủi bụi tập hồ sơ liên quan đến Heiderose. Thư viết: "Tôi muốn nói với các ông về một vụ việc xưa cũ. Một người bạn đã kể với tôi, dù tôi chẳng tin anh ta. Năm 2001, anh ta đã kể với tôi về một vụ giết người... tôi không thể tiết lộ tên tôi hoặc tên bạn tôi. Cũng có thể những gì anh ta nói với tôi đều là bịa đặt".

Tuy nhiên, các nhà điều tra lại không nghĩ đó là điều bịa đặt, ngoại trừ thông tin nhân vật "người bạn" trong thư đã chết. Họ kết hợp hai bức thư này, phát hiện một sự trùng khớp về ADN cùng với một đầu mối chưa được xác định liên quan đến cái chết của Berchner, và kết luận hung thủ trong cả 2 vụ giết người đều là một. Theo cảnh sát, kẻ sát nhân ít nhất đã hơn 60 tuổi, nhiều khả năng là người Đức, đang đau yếu và không còn nguy hiểm đối với xã hội.

Trong hơn hai năm qua, nhiều bức thư khác, tất cả đều nặc danh, đã được gửi tới cảnh sát. Tác giả cho biết hắn chính là kẻ giết người, giờ đây hối hận và muốn "lương tâm được thanh thản". Hắn theo dõi thông tin trên báo chí và không thích những gì đọc được, đặc biệt phản đối những danh hiệu bị gắn cho như là "kẻ giết người hàng loạt già nhất nước Đức", "quái vật" và "già cả và cần được chăm sóc". Báo giới Đức cho rằng hắn có thể phải chịu trách nhiệm ít nhất 4 vụ giết người trong những năm 1960.

Một dấu hiệu có thể trở thành đầu mối quan trọng trong vụ việc này, đó là bức thư nặc danh đề ngày 18/6/2007. Dù nội dung thư chẳng đề cập đến vụ giết người nào nêu trên, song có một điều thu hút sự chú ý của cảnh sát: đó là giấy viết thư được cắt từ một tờ báo địa phương phát miễn phí chỉ có tại khu vực Weiskirchen.

Từ phát hiện này, cảnh sát khẳng định đối tượng đã sống tại đây và tiến hành xét nghiệm ADN của khoảng 5.000 người già có tên trong danh sách nhận lương hưu ở địa phương. Các cuộc xét nghiệm này được tiến hành tự nguyện, tuy nhiên ai từ chối thực hiện sẽ được liệt vào danh sách tình nghi.

Dù nội dung thư nặc danh gần đây nhất, được gửi ngày 6/11, khẳng định người viết không sống ở Weiskirchen, tuy nhiên, các điều tra viên nhấn mạnh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi xét nghiệm ADN tự nguyện và sẽ bắt kẻ sát nhân phải trả giá với những tội ác đã gây ra trong quá khứ.

Theo Minh Thi
PhapLuat&XaHoi.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Những chỗ tối mật của nước Mỹ   (09/01/2009)
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác   (08/01/2009)
Sự trả thù tàn bạo của Giang Thanh   (08/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
Sự trả thù tàn bạo của Giang Thanh
Tình báo Israel và vụ đánh cướp 200 tấn uranium năm 1968
Khó tiêu diệt được Hamas
Kẻ cuồng sát tàn bạo
Thủ phạm giết người là con cú mèo?
Những vụ giết người tại trường khiếm thính
"Những con báo hồng" - Cơn ác mộng của các cửa hiệu kim hoàn
Tội ác tày trời của cặp vợ chồng quái gở
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
THẾ GIỚI
Người Nhật đi cầu phúc ở mức kỷ lục vì suy thoái
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn