Thứ sáu, 9/1/2009, 20:41 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
KHÁM PHÁ
Loài linh trưởng siêu nhỏ tái xuất sau 80 năm... tuyệt chủng
Thứ tư, 19/11/2008, 16:45 GMT+7

Loài Tasier, nặng khoảng 57g, được cho là biến mất khỏi trái đất từ năm 1921, vừa được tìm thấy ở Indonesia.

Tasier là động vật có kích thước và trọng lượng xếp cuối bảng trong danh sách các loài linh trưởng. Bù lại, loài này có mắt, tai rất to cùng với móng vuốt sắc. 

Người phát hiện ra Tasier, giáo sư Nhân chủng học Sharon Gursky-Doyen ở ĐH Texas A&M cho biết, suốt 80 năm qua, không nhiều người biết tới hoặc nghe nói gì về loài này.

87.jpg
Một trong ba con Tasier vừa mới được phát hiện

"Thậm chí, khi xuất hiện trong bộ phim "Gremlins" vào năm 1984, nhiều người tưởng Tasier là sản phẩm giả tưởng của Hollywood", Gursky-Doyen nói. 

Sự xuất hiện trở lại của Tasier gây tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học. Gursky-Doyen cho biết, dù không chắc chắn, nhưng bà tin rằng mình gần như là người duy nhất trên thế giới phát hiện loài này.

86.jpg
Tasier từng xuất hiện trên phim và í, rất ít người nghĩ rằng đó là một sinh vật trên trái đất. Càng ngạc nhiên hơn, loài vật này lại cùng nhánh tiến hóa của loài người

Năm 2000, hai nhà khoa học người Indonesia làm việc tại Vườn quốc gia Lore Lindu (đảo Sulawesi) đã phát hiện một chú Tasier bị chết trong chiếc bẫy chuột do họ đặt ra. Kể từ đó, các nhà khoa học đã lao vào công cuộc tìm kiếm loài này. 

Nhóm nghiên cứu của Gursky-Doyen bẫy được 3 con Tasier, gồm 2 con đực và 1 con cái trên độ cao 2km. Gursky-Doyen nói: "Ở độ cao này, thời tiết không thuận lợi cho việc tìm kiếm vì trời thường xuyên có sương mù dày đặc". Dù rất lo lắng cho số phận của 3 con Tasier mới tìm thấy nhưng Gursky-Doyen buộc phải thả chúng về với tự nhiên để phục vụ cho việc nghiên cứu và tìm kiếm.

85.jpg
Dù là loài linh trưởng gần với con người, nhưng Tasier có kích thước nhỏ bé gần bằng loài chuột

Tasier có cấu tạo xương cho phép đầu của nó quay một góc 180 độ, nên Gursky-Doyen bị chảy máu khi gắn vòng định vị đeo cổ phát sóng radio cho Tasier.

Gursky-Doyen hy vọng, chính phủ Indonesia sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo vệ các loài linh trưởng quý hiếm này khỏi sự xâm lấn tự nhiên của con người.

Theo T. L

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử   (09/01/2009)
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble   (09/01/2009)
Biến vi khuẩn E.coli thành nhiên liệu sinh học   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Giải mã thói quen liều lĩnh
Chơi ngoài trời giúp ngăn ngừa bệnh cận thị
Những hình ảnh ma quái trong vũ trụ
Chế vắc-xin H5N1 cho gia cầm từ... men bánh mì
Vòng đời kỳ bí của các ngôi sao
Tác hại khôn lường của pháo hoa
Chùm sao hình Cây thông giáng sinh
Núi lửa nhân tạo đầu tiên trên thế giới
Phát hiện một loài chuồn chuồn hiếm
Trọng lượng, rượu và thịt đỏ là những nguy cơ gây ung thư
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Dự báo 2009: Nhiều nước tăng trưởng 0%
VĂN HÓA
Rock cổ có giá
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn