15 tuổi, Jean Burgess chụp một bức ảnh bên cạnh vườn hoa ly, nơi bố của bà đã trồng nó để phục vụ cho lễ đăng quang của Nữ hoàng. Suốt thời trẻ, bà rất ghét bức hình này vì lúc đó tóc bà rất ngắn...
Bà đã thề sẽ không bao giờ cắt tóc nữa. Và đến tận bây giờ bà đã giữ đúng lời nói của mình: 55 năm sau tóc của bà ấy đã dài khoảng 1m67.
Bà Jean Burgess cần đến 2 cái lược, nửa tiếng để chải đầu, 45 phút mới gội đầu xong và mất nguyên 1 ngày để sấy khô mái tóc này. Chính vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi suốt ngày bà búi tóc: Jean chỉ thả tóc ra khi có sự kiện gì đó thật đặc biệt. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà đã thả mái tóc dài gần 170cm của mình suốt cả ngày.
Jean Burgess - hiện đã lên chức bà - tâm sự: “Tôi rất ghét nhìn bức ảnh chụp năm 15 tuổi. Khi đó tóc tôi rất ngắn và lúc ở trường, tôi có cảm giác như mình giống con trai vậy”.
"Bố tôi là một thợ làm vườn và cũng đã từng làm việc trong nhà trẻ Hoàng gia. Ông đã chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh bên cạnh các loài hoa. Nhân dịp Nữ hoàng đăng quang, tôi được vinh dự ôm hoa tặng bà. Tôi đã ghét mái tóc của mình đến nỗi mà tôi chẳng muốn gặp ai cả. Và mái tóc ngắn đó khiến tôi thề là sẽ không bao giờ cắt tóc".
"Tôi lập gia đình khi 20 tuổi và lúc đó, tóc tôi mới dài qua vai. Tới năm tôi 30 tuổi, nó đã dài đến gót chân".
Bà Burgess li dị chồng sau khi có với nhau 5 người con. Bà thổ lộ: “Tôi nhiều lúc cũng có ý định cắt tóc mỗi khi cảm thấy buồn”.
"Có năm đứa con và một lần tan vỡ gia đình, đã không ít lần tôi chộp lấy cái kéo và định cắt phăng mái tóc dài. Nhưng nghĩ tới đến lời thề của mình, khi bình tĩnh lại, tôi thấy dù cắt hết mái tóc dài thì cũng chẳng thể vơi bớt nỗi buồn. Kể từ đó, tôi búi tóc quanh năm. Tôi thả tóc xõa 2 lần/năm để gội đầu và chỉ gội bằng dầu gội đầu của trẻ con".
"Chính dầu gội đầu dành cho trẻ con sẽ làm cho tóc tôi mượt mà, không bị rối. Mỗi lần tóc rối thật kinh khủng: tôi phải mất từ 2 - 3 tiếng đồng hồ để gỡ tóc".
"Mỗi lần gội đầu xong, tôi thường ngồi trên ghế kê trong vườn, thả tóc và lấy những ngón tay thọc sâu vào tóc, bắt đầu vuốt như chúng ta lấy lược chải đầu vậy. Tôi thích ngồi dưới nắng và chờ cho tóc khô".
"Chắc mọi người ai cũng nghĩ rằng 6 tháng mới gội đầu một lần là rất bẩn nhưng thực chất không phải thế. Tóc của tôi có thể tự làm sạch bằng những chất dầu tự nhiên. Chính việc gội đầu hằng ngày của mọi người đã làm tóc mất đi những chất dầu đó và như thế thì không có lợi chút nào cả".
Theo 