Đa số các bậc phụ huynh thích con học trường chuyên, lớp
chọn ngay từ khi vào lớp một. Nhưng rất ít phụ huynh hỏi con mình có
thích việc đó hay không.
Chọn trường chuyên,
lớp chọn theo nhu cầu cha mẹ
Sau công cuộc nộp hồ sơ đầu
tháng 7, đầu tháng 8 các bé bắt đầu bước vào học chương trình lớp một trước
khai giảng.
Chị Nguyễn Thị Tươi (Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) kể chạy vạy, hỏi cho
con rất nhiều trường, cuối cùng chọn trường Đ. vì cơ sở vật chất tốt, giáo
viên tốt, lại xin được vào hẳn lớp chọn của trường. Trò chuyện với nhiều phụ
huynh, chị Tươi cảm thấy tự hào, mãn nguyện vì trong khi chị lo được cho con
vào lớp chọn khá dễ dàng thì các bố mẹ khác chạy vạy mãi con vẫn chỉ được
học lớp thường. Hàng ngày đưa con đến lớp, nhìn mấy chục gương mặt học sinh
sáng láng, thông minh, luôn nói hiểu bài ở lớp con, chị thấy rất yên tâm.
Tuy nhiên, thời gian gần đây,
chị Tươi thấy con gái mình có những biểu hiện rất lạ. “Cứ nhắc đến học là bé
lại lì lợm. Ngồi vào bàn học là bé lấy giấy, bút màu ra vẽ. Có hôm mình bắt
bé lấy sách vở ra học toán, bé cứ mở sách, vở và ngồi im lặng. Nếu không có
mẹ ở bên cạnh là bé sẽ không làm bài”.
Đa số các bậc phụ huynh thích con học trường chuyên, lớp chọn ngay từ khi vào lớp một. Nhưng rất ít phụ huynh hỏi con mình có thích việc đó hay không.
Chị Tươi có hỏi cô giáo chủ
nhiệm bé Phương Linh (tên con gái chị) nhưng cô giáo cho biết: Bé mới vào
năm học được gần 1 tháng thì khó có thể đánh giá sức học của bé ngay.
Gợi mở mãi, Phương Linh mới thủ thỉ với mẹ: "Con thích học vẽ nhất và không
thích học các môn khác. Môn nào cũng mới mà nhiều bài tập, con sợ lắm".
Xem lại, chị Tươi mới thấy
đúng là Phương Linh có rất nhiều bài tập về nhà ở cả lớp học thêm và lớp học
chính. “Trước đây cháu học mẫu giáo chưa từng phải làm bài tập. Lên lớp một,
quá nhiều bài tập khiến cháu sợ. Mà cô giáo nói, cháu học lớp chọn, khối
lượng kiến thức và bài tập bao giờ cũng phải nhiều hơn các lớp đại trà nên
cháu bị quá sức, áp lực và mệt mỏi”, chị Tươi cho biết.
Nỗi khổ lớp chọn
Bài tập là nỗi lo ám ảnh của học sinh học lớp chọn. Không sợ bài tập đến mức
thay đổi tính nết, sợ đi học như bé Phương Linh, bé Nguyễn Anh Tùng, học lớp
chọn một trường có tiếng ở quận Hai Bà Trưng lại mắc phải tâm lý lo lắng đến
mức bỏ bê mọi thứ vì sợ tụt hậu so với các bạn cùng lớp.
Hết hè năm học lớp 2, Tùng
được bố mẹ cho đi học bóng đá ở cung văn hóa. Cậu tham gia nhiệt tình và rất
sung sướng thì được thỏa mãn niềm đam mê đối với môn thể thao này. "Tôi cứ
đi làm về là cu cậu lại quấn lấy mà nói chuyện ở đội bóng và hỏi bố về các
cầu thủ. Cậu kể rất nhiều câu chuyện buồn cười ở câu lạc bộ", anh Nguyễn
Quyết, bố của Tùng kể.
Đi học chính thức được 3 tuần, Tùng xin bố mẹ không tham gia vào lớp học
bóng đá nữa. Thấy lạ, vợ chồng Quyết bèn hỏi con về nguyên nhân. Hóa ra, Do
Tùng tham gia bóng đá, lại mải mê xem các trận cùng bố nên việc học ở trường
bị sao nhãng. “Cu cậu đang học lớp chọn, nếu có biểu hiện gì kém một chút là
bị cô giáo thúc ngay”, anh Quyết cho biết.
Sau khi thấy con từ bỏ môn
thể thao ưa thích, vợ chồng anh Quyết cảm thấy thực sự lo lắng. Anh chia sẻ
quan điểm: “Không chỉ con mình, nhiều bạn trong lớp con cũng lo việc học đến
mức không dám nghĩ đến những môn học ngoại khóa khác. Chúng không dám trực
tiếp nói chán học vì bố mẹ luôn kỳ vọng con học tốt. Nhưng tôi nghĩ là nếu
có điều kiện, sợ là các cháu sẽ phản kháng theo kiểu của chúng. Điều này sẽ
gây hậu quả khó lường”.
Chị Hà Phương Linh, giáo viên tiếng Anh tiểu học của trường L., Hai Bà
Trưng, Hà Nội cho biết: “Mình cũng có dạy lớp chọn của trường. Thầy cô, phụ
huynh nào cũng kỳ vọng học sinh học tốt, nhưng không phải năng lực các em
đều tốt như nhau nên một số các em không theo kịp, cứ ít nói, thu mình dần,
rất khó tiếp xúc”.
Theo Phương Linh, các thầy cô nhiều khi cũng khó xử khi gặp các học sinh bị
ép học. “Báo cho phụ huynh để uốn nắn các em cũng không ổn vì các em sẽ vâng
lời, nhưng không thích thì không thể làm theo”.
Trao đổi về vấn đề này,
chuyên gia tâm lý Vũ Hoa, Chuyên tư vấn các vấn đề giáo dục cho những học
sinh cá biệt, trung tâm tư vấn trẻ Tuổi Thơ (Tòa nhà Hà Đô, đường Nguyễn
Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Trường chuyên, lớp chọn là
nhu cầu của cha mẹ, không phải nhu cầu của học sinh, nhất là học sinh tiểu
học. Nếu các em có nhu cầu chọn trường, chọn lớp, chỉ có học sinh phổ thông
mới có thể chủ động trong việc này".
Cũng theo bà Hoa, phụ huynh ép con học trường chuyên, lớp chọn không phải
sai. Nhưng nếu gặp phải trường học con không thích, khả năng của con không
theo được lớp chọn sẽ gây cho trẻ những phản ứng tiêu cực. Với môi trường
tất cả các bạn đều phải cố học tốt, trẻ không theo kịp sẽ tạo một lỗ hổng
trong tâm lý. Nếu không phát hiện và bù đắp kịp thời, lỗ hổng đó sẽ gây hậu
quả lớn. Nghiêm trọng nhất là có thể trẻ sẽ chán học mãi mãi, sinh hư hỏng.
Cho con học theo nguyện vọng của con là tốt nhất.