Đừng mang ‘mẫu giáo’ dọa con
Thứ Sáu, 14/09/2012 08:19 (GMT + 7)
Thấy cậu con trai (3 tuổi)
không chịu nuốt cơm, Hà liền dọa: ‘Không ăn, mai mẹ cho đi mẫu giáo
nhé’. Vốn đang sợ đi học nên nghe mẹ nói thế, cu Bi sợ hãi, xua tay:
‘Đừng, Bi ăn đây. Mẹ đừng bắt Bi đi học’. Sau đó, cu cậu ngoan ngoãn
chạy tới há miệng thật to để mẹ xúc cơm nhưng chắc vì bị ép nên Bi ho
rồi nôn hết sạch.
Hà cho biết, do Bi có bà nội trông
nên mãi tới 3 tuổi, cả nhà mới quyết định cho Bi đi mẫu giáo. Hôm đầu
được đi học, Bi rất háo hức nhưng sang tới ngày thứ ba thì Bi bị ốm rồi
quấy khóc, đòi ở nhà với bà, nhất định không chịu đi học. Thế nên, Hà
đành để con trai ở nhà mấy hôm để bà nội “tẩm bổ” cho lại sức rồi mới
đưa đi mẫu giáo tiếp. Tuy nhiên biết Bi chán đi mẫu giáo nên ông bà rồi
bố mẹ hay mang ra dọa để Bi chịu ăn ngoan và nghe lời. Chẳng hạn, khi cu
Bi nghịch ngợm dùng điều khiển tivi bật rồi tắt liên tục, bà nội nhắc
mãi không được nên phải dọa: “Bi không nghe lời bà. Mai không cho Bi ở
nhà với bà nữa. Cho đi học luôn”. Vậy là Bi nhanh nhảu cất điều khiển
tivi lên tủ, chạy lại ôm bà “nịnh”: “Bi ngoan lắm. Bi ở nhà với bà. Bi
không thích đi học”.
Hoặc khi Bi đổ nước từ cốc này sang cốc kia
làm nước tràn ra mặt bàn, ông nội bảo không được nên lại dọa: “Cho Bi đi
mẫu giáo luôn thôi. Để cô giáo rèn cho chứ ở nhà thế này hư lắm”. Ngay
lập tức, Bi lại thôi nghịch và xua tay: “Không, không ông ơi, Bi không
đi mẫu giáo đâu”.
Có con trai 2 tuổi rưỡi và chuẩn bị
cho con “đi lớp”, Nhâm (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cả nhà rất hay
mang chuyện “mẫu giáo” để dọa mỗi lần cu Ben không vâng lời. Có lần, Ben
nghịch ngợm, chạy nhảy trước mặt làm bà không xem được tivi nên bị dọa:
“Mai cho Ben đi mẫu giáo rồi cô giáo trói vào ghế, nhốt vào toilet cho
khỏi nghịch”. Những lúc thấy con trai lười ăn, Nhâm cũng dọa: “Không
chịu ăn, rồi đi học cho ‘chết đói’. Không ăn nhanh các bạn khác ăn hết”.
Đừng mang chuyện đi học ra dọa con
Phần
lớn các bé, một vài ngày đầu đi mẫu giáo rất háo hức. Nhưng sau đó là
mệt mỏi, bị ốm rồi khủng hoảng tâm lý, không chịu đi học tiếp nữa. Giai
đoạn đầu cho bé đi học là cực kỳ khó khăn bởi những bé đã quen ở nhà,
quen được ông bà, bố mẹ chiều chuộng, săn sóc thì khi mới đi mẫu giáo,
sẽ phải làm quen với chuyện tự lập hoặc thay đổi giờ giấc ăn, ngủ... Đó
là lý do vì sao nhiều bé khi mới đi học thì hay bị ốm rồi mè nheo, quấy
khóc để đòi ở nhà.
Nhiều phụ huynh thấy thương con nên tạm cho bé
nghỉ một thời gian sau mới cho bé đi học tiếp. Tuy nhiên giai đoạn này
không nên kéo dài quá lâu, đặc biệt là không nên dọa nạt bé để bé tạo ấn
tượng không tốt về chuyện đi học. Ví dụ, bé cứ nghĩ tại mình hư nên mới
“bị” đi học hoặc coi chuyện đi học như một hình phạt mà bố mẹ dành cho
mình... Có bé ác cảm với cô giáo hay bạn bè vì bị người nhà dọa. Từ đó,
bé càng sợ thậm chí bị ám ảnh bởi chuyện đi mẫu giáo.
Giai đoạn
sắp hoặc mới đi mẫu giáo, cha mẹ nên động viên bé. Nên chỉ cho bé thấy
những niềm vui khi bé đi học như bé được gặp nhiều bạn, được cô giáo dạy
múa, dạy hát... Thời gian đầu, có thể cho bé học nửa buổi để bé làm
quen dần, tránh mệt mỏi, kiệt sức hoặc thay đổi môi trường làm bé không
ăn, không ngủ được. Khoảng một tuần sau, khi bé đã quen dần thì mới cho
học cả ngày, tới chiều thì đón.
Mỗi khi đón bé về, cha mẹ nên hỏi
chuyện con xem hôm nay bé được ăn gì, chơi gì, bé có khóc không, có
nhiều bạn vui không... Ngày hôm sau trước khi đi học, lại động viên bé,
chỉ cho bé thấy các anh chị, các bạn hàng xóm cũng vui vẻ đi học. Đồng
thời, dặn dò bé là bố mẹ phải đi làm, bé gắng học ngoan rồi chiều mẹ tới
đón. Nên tranh thủ thời gian chăm sóc bé để bé không có cảm giác bị bỏ
rơi. Cuối tuần, cha mẹ có thể đưa bé đi chơi công viên, nhà sách, mua
tặng bé một món quà vì bé đã có một tuần đi học ngoan...
Hoặc cha
mẹ có thể xem lịch ăn, ngủ, học ở trường sau đó, tập cho bé quen dần
với lịch này ở nhà. Đến khi đi học, bé sẽ không còn bỡ ngỡ vì những xáo
trộn trong sinh hoạt nữa. Có thể luyện cho bé đi ị vào buổi sáng, sau đó
đi tè trước khi tới lớp. Sau đó, tới lớp nhắc cô là bé đã “đi tè, đi ị”
rồi, rồi nhắc bé là khi nào “buồn” thì gọi cô giáo để cô đưa đi vệ
sinh.
Khi đã vượt qua giai đoạn đầu khó khăn thì các bé sẽ quen
dần với việc đi học. Sinh hoạt của bé cũng dần đi vào nề nếp nên cha mẹ
cũng sẽ yên tâm hơn.
Theo Mevabe