Phóng sự kí sự
Đỏ đen “trường chim”
Đá chim cá độ, sát phạt nhau bằng tiền thật kinh hoàng.
Xem
Phim tết VS. Cánh diều?
Bánh chưng, mứt Tết có công thức. Nhưng phim Tết?
Thường nhật
Đột nhập làng “tăm tre tình thương”
“Tăm tre tình thương” chỉ là những chiêu xin tiền?

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Ca sĩ Ý Lan: "Định mệnh đã đặt tôi vào nghiệp ca hát"
08/02/2010 15:41 (GMT +7)

33 tuổi Ý Lan mới bắt đầu đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, thoả mãn ước mơ và đam mê từ thuở nhỏ.

Gặp Ý Lan sau hai tháng từ lần trở về trước để tham gia một event vào ngày 30-1, tôi bắt gặp vẻ hân hoan trên gương mặt chị. Bằng chất giọng Hà Nội nhẹ nhàng, Ý Lan chia sẻ: “Tôi thật xúc động trước tình cảm của người hâm mộ trong nước. Lần nào về, tôi cũng được chào đón nồng hậu. Yêu quá mất thôi”.

Ca sĩ Ý Lan

Dù hơi mệt, sau khi tập với ban nhạc ở phòng trà Không tên, nhưng chị vẫn dành cho chúng tôi một buổi  trò chuyện thân mật. ý Lan chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa kính nhà hàng trên tầng 18, khách sạn Sofitel TP.HCM, để ngắm thành phố từ trên cao.

“Từng đến rất nhiều thành phố hiện đại nhưng lần nào về Việt Nam tôi cũng thích ngắm thành phố, Không phải nói để lấy lòng người khác nhưng tôi rất yêu Sài Gòn. Nơi này để lại trong tôi nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Mỗi lần trở về, tôi lại thấy lòng nôn nao hồi hộp lắm”, chị cho biết.

Đam mê ca hát có trong máu thịt

Câu chuyện bắt đầu bằng những ký ức tuổi thơ với người mẹ nổi tiếng: nữ danh ca Thái Thanh.

33 tuổi Ý Lan mới bắt đầu đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, thoả mãn ước mơ và đam mê từ thuở nhỏ.

Ngày còn bé, chị em ý Lan được mọi người chú ý, thầy cô yêu mến vì có mẹ Thái Thanh là ca sĩ nổi tiếng. Đi đến đâu, ai cũng bảo con gái mẹ Thái Thanh đấy ư và dành cho chị em nhiều tình cảm. Được theo mẹ đến các phòng trà, sân khấu xem mẹ hát nên âm nhạc như ngấm vào người chị từ bao giờ chẳng biết. Ngay từ năm sáu tuổi, chị đã nghỉ ngày, Ý Lan nghêu ngao hát những ca khúc của người lớn.

Năm tôi  3 tuổi, bố mẹ chia tay nhau. Đây là biến cố lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Mùa Giáng sinh năm ấy, khi mẹ tôi hỏi muốn đựơc ông già Noel tặng gì, tôi đã nói: Con muốn bố về nhà ở với tụi con. Câu nói ấy khiến mẹ Thái Thanh quay đi và nuốt nước mắt vào trong”.

Ý Lan chưa bao giờ thấy bố mẹ lớn tiếng hay nói nặng nhau trước mặt con cái. Chính vì điều này, nên dù không còn sống chung nhưng chị vẫn rất yêu bố.

Vì mẹ, gia đình dẹp bỏ đam mê

Năm Ý Lan 13 tuổi, bác Phạm Duy sang nhà nói với nữ danh ca Thái Thanh: “Bé Lan hát hay nên cho theo nghề hát cùng với Thái Hiền nhà anh, em nhé!”.

Thế nhưng, mẹ Thái Thanh nhất quyết từ chối vì không muốn con gái theo nghề hát mà chị học hành đến nơi đến chốn và có nghề nghiệp khác.

Ca sĩ Ý Lan và chồng

Ý Lan và Thái Hiền chơi thân với nhau như chị em ruột. Nghe tin Thái Hiền được đi hát còn mình lại không, chị cảm thấy rất buồn và khóc như mưa. Chị còn nhớ như in lời mẹ thủ thỉ với con gái: “Nghề hát rất cực khổ chứ không sung sướng như con thấy đâu. Mẹ không muốn con gái mẹ khổ nên không cho con đi hát. Nếu chọn nghề này, con phải đứng ở vị trí đầu, còn nếu không nên chọn nghề khác”. Chị đắn đo với lời dạy dỗ của mẹ.

Vốn thương mẹ nên Ý Lan đã cất niềm đam mê ca hát vào trong lòng, học hành rất nghiêm túc. Điểm số các môn học của Ý Lan rất cao. Chị chọn nghề bác sĩ làm mục tiêu vì thích câu “Lương y như từ mẫu”

Dù không được đi hát nhưng niềm đam mê vẫn luôn có trong máu của ý Lan. Không được hát trên sân khấu thật, chị leo lên bàn ăn cơm để đứng hát. Các chương trình văn nghệ trong trường phổ thông đều có sự tham gia của ý Lan. Một lần, chị đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham gia cuộc thi ca hát giữa các trường. Hôm đó, Ý Lan đã trình bày ca khúc của Quê hương của nhạc sĩ  Phạm Trọng Cầu. Lần đó, chị gây sửng sốt cho nhạc sĩ Ngọc Chánh, trưởng ban nhạc Shortguns ngày xưa. Ông tưởng chừng như đang nghe tiếng hát của Thái Thanh.

Sau đêm nhạc đó, nhạc sĩ nhờ nghệ sĩ ưu tú Kim Cương đến nhà xin mẹ cho Ý Lan đi hát. Thế nhưng Thái Thanh từ chối vì muốn con gái chú tâm vào chuyện học hành.

Năm 19 tuổi, cuộc đời Ý Lan rẽ sang một bước ngoặt đầy bất ngờ khi chị quyết định lấy chồng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong gia đình. Dù mẹ ra sức ngăn cản nhưng bản tính “cứng đầu”, chị vẫn làm theo tiếng gọi của tình yêu.

Ý Lan nhớ lại: “Lúc ấy, mình còn quá trẻ nên chỉ nghĩ đã yêu thì phải lấy nhau thôi. Có lẽ mẹ Thái Thanh nghĩ con gái lấy chồng sẽ từ bỏ ý định theo nghề hát nên bà đã gật đầu đồng ý”.

Vừa tròn 20 tuổi, chị sinh đứa con đầu tiên khiến bao nhiêu dự định tương lai đều tạm gác lại. Chuyện chăm con cái chiếm hết thời gian của chị. Có lẽ vì quá yêu trẻ con nên chị sinh liền năm đứa con. Chị kể: “Con cái là của để dành, tôi muốn mình giàu bởi tình mẫu tử nên sinh nhiều con. Hơn mười năm làm mẹ là những ngày bận rộn. Thế nhưng, niềm đam mê ca hát vẫn không ngừng trong tôi. Thói quen làm giìcũng hát vẫn còn đến tận bây giờ. Làm bếp cũng hát, giặt đồ cũng hát, cả khi tắm rửa cho con cũng hát, chính vì thế trong tôi hình thành một cảm giác rất thật khi hát. Chưa có một bài hát nào tôi cố học lời, cứ hát và thuộc lúc nào không biết”.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát ở tuổi 33

Năm 1980, chị rời Việt Nam với đứa con gái đầu lòng và bụng bầu gần đến ngày sinh đến ngày sinh nở. Sống trên đất khách, nhờ vốn tiếng Anh và tiếng Pháp, chị nhanh chóng tìm được công việc quản lý nhà hàng trong khách sạn Four Seasons của Mỹ. Có thời điểm, Ý Lan làm hai công vịêc ở hai nơi, một ngày làm hơn 14 giờ là chuyện thường. Những tưởng, cuộc sống đã dập tắt lửa ca hát trong chị, nào ngờ...

Năm 1989, trung tâm Diễm xưa mời Ý Lan thu hai bài hát Bao giờ biết tương tư Mười năm tình cũ. Lần này, chị gật đầu vì khao khát được hát một lần.

Khi album vừa phát hành, chị nghe một người bạn nói: “33 tuổi mới bắt đầu đi hát làm sao nổi tiếng được”. Trước lời nhận xét như vậy, chị không buồn hay nản chí. Với Ý Lan, đi hát vào độ tuổi ấy không phải để được nổi tiếng hay mưu sinh mà đơn giản là để thoả mãn đam mê được ca hát đã giấu kín suốt mấy chục năm qua.

Ca hát là cái nghiệp mà Ý Lan không thể dứt bỏ

Chỉ bốn tháng sau khi đĩa phát hành, tiếng hát Ý Lan trở nên nổi tiếng như một hiện tượng ở thị trường hải ngoại. Nhạc sĩ Ngọc Chánh đã đàn khi chị hát bài Quê hương năm xưa, cố công tìm để mời chị hát ở vũ trường Ritz, California, Mỹ và chị đã nhận lời.

Ngày xuất hiện trên sân khấu, chị rất giản dị với váy đầm kiểu nữ sinh, áo sơ mi trắng, khuôn mặt không hề đánh phấn hay kẻ mắt chỉ đánh son môi đỏ. thấy vậy, Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, bác ruột của chị, nói với Thái Thanh: “Em phải khuyên bé Lan chăm chút quần áo một tí khi ra sân khấu. Chứ ăn mặc kiểu nữ sinh thế này không được đâu”.

Thế nhưng, phong cách giản dị của Ý Lan vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tên tuổi chị vụt sáng trong làng văn nghệ ở hải ngoại. Các bầu show ở khắp nơi liên tục mời chị.

Ban đầu đi hát, Ý Lan có chồng đi theo hộ tống. Sau đó cuộc hôn nhân đổ vỡ, bố chị thương con gái, đã tháp tùng để chăm sóc.

Chị kể: “Không phải vì đi hát hay trở thành ngôi sao nổi tiếng mà vợ chồng chia tay. Sự rạn nứt đã có từ lâu nhưng đến lúc mâu thuẫn không thể giải quyết được thì chia tay là điều không tránh khỏi. Tôi có thể chịu đựng tất cả nhưng không chịu đựng chuyện động tay chân và những lời nói xúc phạm. Tôi quyết định chia tay vì muốn yên ổn và để con cái không bị tổn thương tâm lý”.

Mất chỗ dựa tinh thần, chị sống hết mình, dành trọn tâm huyết cho âm nhạc. Cho đến bây giờ, khi nói về thành công của con gái, mẹ Thái Thanh chỉ bảo: “Đúng là định mệnh. Ca hát là cái nghiệp mà Ý Lan không thể dứt bỏ”.

Tìm lại hạnh phúc nhờ âm nhạc

Hai vợ chồng Ý Lan trở thành thông gia khi hai con của họ kết đôi với nhau

Giữa những chuyến đi hết mình cho âm nhạc, chị gặp người chồng thứ hai của cuộc đời mình. Chị chia sẻ với giọng đầy hạnh phúc: “Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người trong công ty anh Tuấn. Anh đã hâm mộ tôi từ lâu nhưng không có cơ hội gặp gỡ. Tôi quyết định đi bước nữa vì biết anh là người tử tế và thành thật. Thú vị là sau khi chúng tôi kết hôn, con gái của tôi và con trai của anh cũng nên duyên. Thế là chúng tôi thành sui gia”.

Đến nay, Ý Lan đã thể hiện hơn 1000 ca khúc và đã có hơn 60 CD riêng nhưng cảm xúc với âm nhạc vẫn chưa bao giờ nguôi.

 Ý Lan trong ngày cưới của con gái Mai Linh

Chưa bao giờ đứng trên sân khấu mà chị không đặt trọn cảm xúc vào từng lời ca tiếng nhạc. Khán giả tìm đến chị, không chỉ đơn thuần là nghe hát mà nghe chị tâm sự. Cũng chính điều này đã tạo cho chị động lực hoàn thành ước mơ, đó là luôn được cất tiếng hát, phục vụ cho khán giả yêu nhạc khắp nơi.

Theo

Quang cao

TIN MỚI:
"Ngôi sao nhí" hàng đầu của xứ kim chi (15/03/2010)
Theo một cuộc bình chọn mới đây do đài KBS tiến hành, cô bé 5 tuổi Kim Su Jung được bầu là Ngôi sao nhí hàng đầu và quyền lực nhất Hàn Quốc.
Người mẫu Ngọc Quyên: Sống là không phụ thuộc (15/03/2010)
Độc lập, tự tin và chân rất dài, Ngọc Quyên không sợ hãi khi đối diện với cuộc sống nhiều áp lực…
Minh Hương “chấp” cả Ngô Thanh Vân lẫn Đỗ Hải Yến (15/03/2010)
Tự tin và có phong thái rất chững chạc, hòa đồng, Minh Hương được khen ngợi chính ở bản lĩnh của mình khi cô thẳng thắn cho biết mình chẳng có gì phải ngại Hải Yến hay Ngô Thanh Vân…
TIN ĐÃ ĐƯA:
Bông Mai: Không hồng nhan nhưng bạc phận (12/01/2010)
Tôi ví cuộc đời Bông Mai như cánh buồm phiêu du, lênh đênh vì đã đôi lần tuột mất chốn neo đậu... vậy mà với chị, cuộc sống vẫn tươi đẹp, hạnh phúc như con chim trời luôn cất cánh bay cao.
NSND Doãn Hoàng Giang: Vâng, tôi nhà quê (08/02/2010)
“Trong con người tôi có 2 mặt, vừa nhà quê, vừa hiện đại. Nhiều khi tôi muốn chú trọng phục vụ cho lớp đối tượng thanh niên nhiều hơn, vì đối tượng này là lớp kế cận và có nhiệm vụ phát triển.” - đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói.
Đạo diễn Vương Đức: Chọn con đường khó để đi (12/01/2010)
Một người bạn của Vương Đức nhận xét về anh: "Không ai quyết liệt với nghề như Vương Đức. Trong các phim của mình, Vương Đức luôn muốn khắc họa đến tận cùng những gì là dữ dội, quyết liệt nhất trong tính cách con người Việt Nam..."
Lương Triều Vỹ - Mãi vẫn là người đàn ông hấp dẫn (08/02/2010)
Hiếm có ngôi sao nam nào chạm ngõ tuổi 50 mà vẫn có được sức hấp dẫn như Lương Triều Vỹ.
NSND Như Quỳnh - "Đóa hoa nhài" thơm mát (12/01/2010)
Ẩn sâu phía trong những cửa hàng sầm uất phố Hàng Đào, leo lên cầu thang mà ban ngày cũng phải bật đèn, nhà Như Quỳnh ở đó. Thoạt tiên như âm u xa xôi mờ tối của phố cổ.
Thủy Tiên: Muốn về quê Công Vinh ăn Tết (08/02/2010)
Có lẽ nhiều người cũng thừa nhận cặp đôi Thủy Tiên – Công Vinh chính là chuyện tình được dư luận chú ý nhất trong năm qua. Và dưới đây, ca sĩ Thủy Tiên sẽ chia sẻ sự thật những thông tin còn đa chiều xuất hiện trên báo chí trong năm qua với PV.
Lương Thế Thành: Luôn cố gắng sống thật với lòng mình (12/01/2010)
Tìm gặp Lương Thế Thành vào thời điểm này thật là không dễ dàng. Anh đang tham gia phim Lối sống sai lầm và bận vô số công việc khác như bao người nghệ sĩ bận rộn.
Thái Thùy Linh hạnh phúc đón Tết cùng con gái (08/02/2010)

“Nhớ Tết Nguyên đán năm trước, bé Thái An vừa tròn 10 ngày tuổi. Bé đã ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của tôi và khiến cuộc đời tôi bước sang trang mới...”, Thái Thùy Linh chia sẻ về Tết của một người mẹ.

Diễn viên Hoài An: Đong đầy cảm xúc từ vai người mẹ (12/01/2010)

Nhắc đến vai những bà mẹ trong phim truyền hình gần đây, khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh "bà mẹ diễn viên Hoài An".

Thúy Hương: "Tôi yêu sàn diễn nhưng không chết vì danh vọng" (08/02/2010)

"Như chuyện người mẫu, tôi dừng lại vì thấy trải nghiệm như vậy đã đủ, tôi yêu sàn diễn nhưng không chết vì danh vọng. Thế nên có thể cho là thành công vì tôi đã hài lòng và chuyển sang một lĩnh vực khác, cũng có thể cho là không thành công vì tôi không được nhiều khán giả biết tới" - siêu mẫu Thúy Hương chia sẻ.

Quang cao

Không chỉ 1 mà có tới… 26 vệ sĩ (trong đó có bạn trai) theo bảo vệ cô “chân dài” đình đám này khi cô tham gia biểu diễn tại một show diễn thời trang. Có vẻ như “Nữ hoàng sắc đẹp 2009” rất thích gây ồn ào...

Sau 19 năm chia tay, cặp vợ chồng tài danh cùng đối đầu trong một cuộc đua quan trọng với sự nghiệp đạo diễn mà cả hai đang theo đuổi. Và lần này, Kathryn Bigelow đã giành chiến thắng với The Hurt Locker, qua mặt Avatar của James Cameron.

Hùng Thuận từng là một diễn viên nhí rất nổi tiếng ở thập niên 90. Vai diễn làm nên tên tuổi của Hùng Thuận là cậu bé An trong Đất Phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn). Sau đó, Hùng Thuận đóng nhiều phim nhưng chưa có vai nào qua được cái bóng quá lớn của An.

Song Hye Kyo, với trang phục của Roem, luôn nổi bật với vẻ đẹp dịu ngọt, đằm thắm, tựa như bông hoa tỏa hương trong nắng xuân.

Trong những ngày giá rét đầu năm, ngắm nữ hoàng nhạc pop của Hàn Quốc- Lee Hyo Ri khoe những đường cong quyến rũ, hẳn bạn sẽ cảm thấy tiết trời như ấm áp hơn.

Lễ tình nhân không chỉ của riêng ai, nhưng ngày Valentine của các sao thì luôn thu hút khán giả. Hoa, nến, socola... ngày tình yêu của các nhân vật nổi tiếng có gì khác so với của bạn?

Mặc kệ những lời nói không hay rằng "Mỹ Tâm đang xuống" hoặc cả những tung hô "Mỹ Tâm là số một", cô chọn cho mình con đường riêng để luôn cảm thấy vui và có nhiệt huyết để sống



 
Hôn Jolie là việc kém thú vị nhất trong năm
Để làm an lòng người bạn gái lâu năm Vanessa Paradis, “cướp biển Jack Sparrow” nói rõ trên tạp chí OK rằng anh và Jolie chỉ là những đồng nghiệp, và chắc chắn, Jolie không thể hút hồn anh.
  • Những sao nhí hư hỏng vì sự nổi tiếng
    Danh vọng và sự nổi tiếng đôi khi mang lại cho những sao nhí tuổi thơ đầy bất hạnh cũng như một tương lại mờ mịt.
  • Lê Kiều Như: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi?
    Là một ca sĩ nhưng cái để công chúng quan tâm đến Lê Kiều Như dường như không chỉ là những gì liên quan đến âm nhạc mà là hàng loạt những bức ảnh nóng, cảnh quay nóng bỏng trên phim hay những bộ trang phục "thiếu vải" trên sân khấu...

"Ngôi sao nhí" hàng đầu của xứ kim chi
Theo một cuộc bình chọn mới đây do đài KBS tiến hành, cô bé 5 tuổi Kim Su Jung được bầu là Ngôi sao nhí hàng đầu và quyền lực nhất Hàn Quốc.

Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến 2009
BTC Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 5 -2009 đã chính thức công bố danh sách đề cử của giải với 4 hạng mục: Album của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.
  • Hát nhạc Trịnh để… làm sang
    Ca sĩ trẻ tìm đến nhạc Trịnh với sự yêu thích cũng có, để tìm một hướng đi trong giai đoạn ý tưởng âm nhạc cạn kiệt cũng có.
  • Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Ngân Khánh lọt Top 3 HTV Awards
    Sau thời gian bình chọn cho giải thưởng HTV Awards lần 4 trong giai đoạn 1 từ 18h ngày 22/2 tới 12h ngày 12/3, ban tổ chức đã có kết quả Top 3 nghệ sĩ được yêu thích của lĩnh vực ca nhạc, sân khấu, truyền hình với nhiều bất ngờ thú vị.

Những vai diễn ma cà rồng ấn tượng nhất
Chàng ma cà rồng điển trai trong Twilight thật mê hoặc, đây không phải là lần đầu tiên các đạo diễn "lăng-xê" thể loại nhân vật này trên màn ảnh.
  • Phim tết VS. Cánh diều?
    Bánh chưng, mứt Tết có công thức, về cơ bản là ổn định. Nhưng phim Tết mỗi năm lại có thêm nhiều chuyện khó ngờ!
  • Những chuyện góp nhặt ở Cánh Diều Vàng 2009
    “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã đại thắng như dự đoán. Sau nhiều áp lực, kịch bản đêm trao giải cũng đã có nhiều thay đổi. Dư âm còn lại phía sau Cánh Diều Vàng (CDV) là những chuyện hài hước…

Ngọc Hà mãn nguyện trong ngày cưới
Đám cưới trong mơ của “chân dài” Ngọc Hà và người bạn trai lâu năm, Nguyễn Quang Huy đã diễn ra vào 5 giờ 30 ngày 14/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trước sự chia vui của người thân và những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết.
  • Đẹp sửng sốt hình ảnh sông Hồng chụp từ vũ trụ
    Như một con Rồng đỏ uốn lượn, bạn sẽ cảm nhận thấy điều đó qua những bức ảnh chưa từng thấy về sông Hồng khi được nhìn từ "trên 9 tầng mây".
  • Kim Hee Sun “hút hồn” báo giới Trung Quốc
    Ngày 14/3 vừa rồi, nữ diễn viên khả ái của màn ảnh Hàn Quốc Kim Hee Sun đã xuất hiện trước đông đảo người hâm mộ và báo giới Trung Quốc trong buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim Warring States tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

 
Vương Lực Hoành "tiểu tướng" xuất chiêu
Ca sĩ nhạc pop Vương Lực Hoành lại có dịp xôn xao trước những hình ảnh oai phong trên chiến trường của chàng “tiểu tướng” tân binh.
NSND Trà Giang: "Có tài đừng "xài" phung phí"
NSND Trà Giang cho rằng, Việt Nam hiện có nhiều diễn viên trẻ tài năng, nhưng đáng tiếc là họ thường “chạy sô” nên chưa nghiên cứu, đầu tư kỹ càng cho nhân vật. Bà trò chuyện về điều này bên lề cuộc giao lưu với các nữ nghệ sĩ điện ảnh ngày 12/3, trong khuôn khổ Ngày Điện ảnh Việt Nam.
Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu
“Tôi không thể quên cảnh đang diễn âu yếm trong đêm tiễn Lý Công Uẩn lên đường, đạo diễn nói: “Thanh Liên không tình cảm gì cả, đã yêu bao giờ chưa?”. Thực sự là tôi rất xấu hổ!”
Vân Anh: Tình nguyện đứng sau chồng
Có lẽ chỉ khi bước đến với phim truyền hình qua vai diễn đanh đá trong “Bỗng dưng muốn khóc” Trần Vân Anh trở nên đắt sô. Khác với cô nàng Ngọc Diệp chua ngoa trên phim, với nụ cười tỏa nắng, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Anh Thư hôm nay
Vẫn xinh đẹp và luôn khiến người khác phải chú ý mỗi khi xuất hiện, đó là Anh Thư.
Jessica Simpson vẫn quan tâm tới “tình cũ” John Mayer
Dù bị người yêu cũ tiết lộ chuyện chăn gối khi trả lời phỏng vấn nhưng ca sỹ tóc vàng Jessica Simpson thừa nhận với báo giới rằng: Giận John Mayer nhưng cô vẫn luôn quan tâm tới anh.
Ở tuổi 39, Trương Đình lần đầu làm mẹ
Sau gần 11 năm yêu nhau, chuyện tình của cặp đôi chênh nhau hơn 10 tuổi, đạo diễn Lâm Thoại Dương và nữ diễn viên Trương Đình đã có cái kết ngọt ngào.
Cafe với Phương Thanh
Chị bảo rằng mình uống café ở đây bốn, năm tháng mới đi thanh toán một lần vì đây là quán của một người anh, người bạn rất thân...
Vợ chồng "sao" Hoa ngữ hạnh phúc nhất
Báo chí Trung Quốc đã chọn và nêu tên những cặp vợ chồng nghệ sĩ Hoa ngữ hạnh phúc nhất trong năm 2009 vừa qua.
Alex Trần không gây chú ý bằng ảnh "nóng"
Alex Trần, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp rất thuần Việt. Nhưng mới đây, người đẹp này cũng gây xôn xao bởi những tấm hình bán nude trên tạp chí Yellow Magazine.
"Tôi có tới 500 vệ sỹ chứ không phải 26" (19)
Hoàng Điệp bật mí, việc cô mang theo 26 vệ sỹ bảo vệ trong một show diễn thời trang, trước hết là để đảm bảo an toàn cho bản thân, bởi cô mới nhận được một tin nhắn đe dọa cách đây không lâu.
Alex Trần không gây chú ý bằng ảnh "nóng" (5)
Alex Trần, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp rất thuần Việt. Nhưng mới đây, người đẹp này cũng gây xôn xao bởi những tấm hình bán nude trên tạp chí Yellow Magazine.
Diễn viên Thu Hà: Qua khúc quanh rồi chảy bình yên (3)
Thu Hà “lá ngọc cành vàng” bây giờ là một người phụ nữ ngoại tứ tuần. Chị vẫn đẹp, nhưng không còn là một nhan sắc mong manh như những vai diễn “mua nước mắt” một thời, mà là một vẻ đẹp ẩn giấu trong sự bình thản. Thu Hà bây giờ tươi tắn và sang trọng
Cafe với Phương Thanh (2)
Chị bảo rằng mình uống café ở đây bốn, năm tháng mới đi thanh toán một lần vì đây là quán của một người anh, người bạn rất thân...
Á hậu Ngọc Oanh: "Tôi sẽ ngừng đóng phim" (1)
Tôi nghĩ nên dừng lại ở mức biết là mình có chút năng khiếu đóng phim", Á hậu Việt Nam năm 2000 chia sẻ.
Những chuyện góp nhặt ở Cánh Diều Vàng 2009
“Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã đại thắng như dự đoán. Sau nhiều áp lực, kịch bản đêm trao giải cũng đã có nhiều thay đổi. Dư âm còn lại phía sau Cánh Diều Vàng (CDV) là những chuyện hài hước…
“Điện ảnh VN hội nhập quốc tế”: Đành hy vọng vào ngày mai
Câu chuyện hội nhập được đặt ra với điện ảnh Việt lúc này là cần thiết. Nhưng trước hết chúng ta cũng nên nghĩ tới câu “trong nhà chưa vững đã lững thững ra đường”.

Nếu sự “đủ” là đích đến...
Tôi và Nhung cùng có một đam mê không hẹn mà cùng, đó là...yoga. Mà mục đích của Yoga là sự cân bằng
Sao Việt và làn sóng mang tên "hàng hiệu"
Mượn lời của cố nhà thơ Quang Dũng trong bài “Tây Tiến” để bắt đầu cho bài viết về cắc ngôi sao Việt và cuộc chạy đua hàng hiệu, xem chừng hơi “bấp bênh”

“Vụ nữ sinh đánh nhau là cái tát vào mặt người lớn”
Nói về clip nữ sinh tra tấn bạn giữa đông người, nhà văn-nhà báo Nguyễn Quang Thiều tỏ ra vô cùng bức xúc, đau xót. Anh nói, đoạn clip giống như một cái tát, một sự sỉ nhục vào chính bản thân mình, vào những người lớn và toàn xã hội. Nó là một sự ô nhục trong đời sống của những người trẻ.
Vợ chồng "sao" Hoa ngữ hạnh phúc nhất
Báo chí Trung Quốc đã chọn và nêu tên những cặp vợ chồng nghệ sĩ Hoa ngữ hạnh phúc nhất trong năm 2009 vừa qua.

Họa mi Hồng Nhung: Hót, tỉa tót và bay

Hoạ mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và hoạ mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết.

Hoa hậu Việt Nam 2010: Nước đã... đến chân!
Sau “sự cố” không thống nhất về địa điểm tổ chức dẫn đến việc nước chủ nhà Việt Nam đành tạm “gác” lại quyền đăng cai “Hoa hậu Thế giới 2010”, người ta lại không khỏi băn khoăn về việc ai sẽ đại diện nhan sắc Việt dự thi đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh trên bởi đến thời điểm này vẫn chưa có một cuộc thi cấp quốc gia nào được cấp phép tổ chức.

Huy Khánh - Hoàng Anh: Tất cả là "ngụy biện"
Cuộc hôn nhân vượt qua sóng gió, nhiều ngờ vực về sự bền vững của cặp đôi phi công trẻ Huy Khánh – Hoàng Anh đã kết thúc trong những dư vị buồn.
8/3, nhiều sao hài tặng vợ "hoa đồng tiền"
Diễn viên Đức Hải, Quang Thắng đều bận tối mắt vì việc cơ quan, vì chạy sô đến tận nửa đêm và cuối cùng đành tặng "hoa đồng tiền" cho vợ thay vì hoa hồng như hồi chưa cưới.


SỰ KIỆN
Quang cao