Ngày hôm nay, cư dân mạng xôn xao truyền tay nhau bức ảnh nam thanh niên mặc áo yếm đào tạo dáng bên hồ sen.
"Không mặc áo ngực chứ có gì to tát đâu mà mọi người cứ loạn lên thế không biết...!!!"
Cộng đồng mạng đang xôn xao vì một clip quay cảnh các "kiều nữ" tuổi teen, ăn mặc sành điệu đánh nhau chỉ vì "ngứa miệng" chửi người trên Facebook.
Emo (trào lưu sống theo cảm xúc) mới chỉ du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng đã được giới trẻ Sài thành hưởng ứng đến mê muội.
Các kiểu áo trong suốt, hai dây quá trễ, váy, quần quá ngắn,... đều là những trang phục rất dễ khiến các thiếu nữ gặp "tai nạn" nếu không cẩn thận.
Hiện tượng các bạn tuổi học trò teen ước mơ trở thành ca sĩ, người mẫu, diễn viên… không còn quá xa lạ. Thế nhưng, không ít bạn lại rơi vàocảnh phải theo đuổi ước mơ này từ tác động của bố mẹ.
Mùa hè rảnh rỗi, nghỉ ngơi nhưng cũng là mùa “cá kiếm” đối với các bạn sinh viên đang tìm kiếm việc làm thêm. Câu hỏi đặt ra là: Liệu có cơ hội nào dành cho các bạn vừa thiếu kinh nghiệm lại không có hộ khẩu Hà Nội và cũng rất ít mối quan hệ?
Đời sinh viên thường trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên ở trọ xa nhà hoặc ở trong ký túc xá.
Sống thử được một năm, Thảo đau đớn ôm bụng vào viện giải quyết "sản phẩm" tình yêu
Cực hot, được phần đông giới trẻ Hà Thành “lăng xê” và săn lùng nhưng lại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đó là kết cục của nhiều món ăn vặt từng làm mưa làm gió ở Hà Nội.
Việc giáo dục giới tính cho trẻ là hết sức cần thiết để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Nhất là trong bối cảnh hiện nay trẻ dậy thì sớm rất nhiều, đặc biệt là các bé gái.
Trong vòng 2 năm trở lại đây, dịch vụ bói bài, xem bài tarot trở nên ngày càng hot trong giới trẻ Hà thành. Các bạn trẻ rỉ tai nhau, về sự thần kỳ của mỗi lá bài được coi là đại diện cho tâm linh.
Câu chuyện về một chàng sinh viên ngoan hiền, học giỏi bị dính phải nỗi oan tày trời và suýt tàn đời vì Facebook.
Khi dự thảo về việc phạt khi chửi tục nơi công cộng được đưa ra, không ít người trẻ đã phản ứng dữ dội. Có thể vì họ không tin vào tính khả thi của nó, và cũng có thể vì họ đã coi chửi bậy như chuyện cơm bữa...
Trên Facebook đang “rộ” lên hàng loạt bức ảnh xinh tươi của những cô gái trong trang phục bikini tại các bể bơi. Đây là một xu hướng chụp ảnh mới trong mùa hè của các thiếu nữ Hà thành năm nay.
“Ai đi làm nghề này mà không từng bị khách gợi ý như thế. Quan trọng là biết giữ mình, có những đứa rất đẹp, khách đề nghị trả 5-7 triệu đồng một đêm tụi nó cũng nhất định không đi”.
Cùng với sự phát triển của mạng xã hội Facebook trong cộng đồng trẻ, nhiều loại hình dịch vụ đã ra đời. Bên cạnh những fanpage lành mạnh, mang tính quảng bá thương hiệu đúng đắn thì nhiều dịch vụ “biến tướng” đang gây nhiều phản cảm cho người dùng.
Nút “Like” (Thích) đang gây những cơn “sốt” về con người, sự kiện đồng thời còn mang lại lợi nhuận cho người sở hữu khi bán lại cho doanh nghiệp nào đó. Bởi vậy nhiều cư dân mạng đã dùng rất nhiều cách phản cảm để tăng “like”.
3 lần bị 'đá', Yến (24 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn không thể chia tay bạn trai. Cô thú nhận, cả đời này không thể yêu ai khác ngoài Tùng, dù có phải chạy theo anh nhiều hơn nữa.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc tìm người ở ghép để chia sẻ gánh nặng là xu hướng mà nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhưng đằng sau câu chuyện ở ghép, nhiều bạn trẻ nhẹ dạ đã phải hứng chịu những hậu quả đau lòng.