Hậu trường
10 nữ diễn viên quyến rũ nhất trong lịch sử Oscar
10 người đẹp quyến rũ làm điên đảo bao trái tim của người hâm mộ
Hậu trường
Sao Việt và làn sóng mang tên "hàng hiệu"
Cuộc chạy đua hàng hiệu của các sao Việt như thế nào?
Phóng sự kí sự
Nhập làng cửu vạn
Cửu vạn nghề lao động chân tay nặng nhọc.

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Vất vả về quê
09/02/2010 09:14 (GMT +7)

Hành trình về quê trong những ngày giáp Tết là nỗi ám ảnh của tất cả những người xa quê. Dù người có điều kiện để đi máy bay hay đi tàu, xe... đều vất vả từ nỗi lo đầu tiên là tấm vé.

Hành khách chờ lên tàu tại ga Sài Gòn vào sáng qua 8.2 (Ảnh: M.Vọng)

Vé tàu: Chỉ còn ghế phụ

Ga Sài Gòn hôm qua (25 tháng chạp) đông nghẹt khách đi tàu. Lãnh đạo ga Sài Gòn cho biết, hôm qua có 18 chuyến tàu khởi hành, mỗi chuyến có từ 600 - 900 khách. Trong 3 ngày tới cũng vậy, mỗi ngày có khoảng 13.000 lượt khách lên tàu về miền Trung, miền Bắc.

Ngày 29 Tết, ngoài 5 chuyến tàu Thống Nhất (chạy Sài Gòn - Hà Nội), sẽ có 10 chuyến khác chạy từ Sài Gòn về đến các ga từ Huế trở vào. Trong khi đó, ngày 30 Tết sẽ chỉ có 4 chuyến tàu Thống Nhất và 1 chuyến tàu Sài Gòn - Phan Thiết. Đặc biệt trong buổi tối 30 Tết, hành khách đi các chuyến tàu sẽ được ngành đường sắt tổ chức đón giao thừa trên tàu và mỗi người sẽ được tặng một phần quà Tết. Sang ngày mùng 1 Tết, tất cả những tàu địa phương chạy các tuyến từ Sài Gòn đến Huế đều nghỉ, chỉ có 4 chuyến tàu Thống Nhất phục vụ khách trên hành trình Bắc - Nam.

Phó ga Sài Gòn - ông Nguyễn Văn Thành cho biết, hiện nay nhà ga vẫn tiếp tục bán vé tàu Tết, nhưng chỉ là vé ghế phụ và cũng không phải chuyến tàu nào cũng còn loại vé này. Trước cổng ga Sài Gòn hôm qua cũng đặc nghẹt xe gắn máy của hành khách gửi theo những chuyến tàu về quê. Vé tàu trong Tết và những ngày sau Tết của những tuyến phục vụ khách du lịch như Nha Trang, Phan Thiết hiện vẫn còn và đang bán cho khách.

Máy bay tăng chuyến nhưng vẫn khó mua

Tính đến nay, Vietnam Airlines (VNA) đã có 2 đợt tăng chuyến bay phục vụ khách nội địa trong dịp cao điểm Tết Canh Dần 2010, nhưng chủ yếu vẫn là các chuyến từ TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại. Đợt I đã tăng thêm 850 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM và TP.HCM - Đà Nẵng trong giai đoạn từ ngày 18 tháng chạp - 18 tháng giêng âm lịch. VNA đã bổ sung đợt 2, tăng thêm 136 chuyến bay trên các đường bay trục Hà Nội - TP.HCM; TP.HCM - Đà Nẵng.

Ngoài ra, các chuyến trên đường bay từ TP.HCM đến Tuy Hòa, Đồng Hới, Huế và Vinh... cũng được tăng cường thêm. Bên cạnh đó, VNA cho biết vẫn tiếp tục theo sát nhu cầu thị trường và tìm thêm các giải pháp bổ sung nguồn lực máy bay để có các phương án tăng chuyến thêm trên một số đường bay địa phương khác từ TP.HCM đến Pleiku, Đồng Hới, Tuy Hòa, Huế trong tuần trước Tết phục vụ nhu cầu đi lại đang tăng cao.

So với dịp cao điểm Tết Kỷ Sửu 2009, VNA thực hiện tăng tải cung ứng khoảng 28% trên đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM và 32% trên đường bay TP.HCM - Đà Nẵng. Dù vậy, để mua một chiếc vé máy bay trong những ngày cao điểm như hiện nay là không dễ.

Xe “dù”, bến “cóc” tràn lan

Từ Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dài dài qua cầu Bình Triệu trên QL13, dọc QL1A (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) những ngày này xe “dù”, bến “cóc” hoạt động hết sức nhộn nhịp.

Chiều 7.2, chúng tôi chứng kiến nhiều xe “dù” liên tục bắt khách dọc QL1A. Cứ thấy chỗ nào có người mang túi xách đứng ngồi hai bên đường là lập tức những chiếc xe này sà vào. Lơ xe ào ào nhảy xuống vừa khuân hành lý vừa lôi khách lên xe, tiếng cự cãi giữa nhà xe và hành khách rào rào.

Trước Bến xe khách Lam Hồng trên QL1A (tỉnh Bình Dương), rất nhiều lơ xe, cò xe chèo kéo khách, gây nên một cảnh tượng lộn xộn. Cây xăng Huệ Thiên 3 trên QL1A thuộc P.Tam Bình, Q.Thủ Đức những ngày này như một bến xe thu nhỏ. Xe khách chạy đường dài đậu ngập kín gần cả cây xăng. Lơ xe tràn ra đường chèo kéo và mời mọc khách. Hành khách thì kẻ đứng người ngồi la liệt, mấy bác xe ôm, cò xe, bán hàng rong chen chúc.

Bến “cóc” trước cây xăng Huệ Thiên 3 trên QL1A (Ảnh: N.Đ.M)

Cách không xa cây xăng Huệ Thiên 3, chị Nguyễn Thị Tình và ba người đồng hương Thanh Hóa đang đón xe. Hết xe này đến xe khác chèo kéo, chào mời. Cuối cùng, một xe 24 chỗ mang biển số Hà Nội ghé lại “chốt” giá 2.000.000 đồng/4 người. Lơ xe giới thiệu rằng đây xe du lịch chạy hợp đồng đưa khách vào Nam. Khi quay đầu không có khách nên tranh thủ bắt khách với giá mềm.

Một hành khách tên Trương Bá, trước đây là lơ xe, cho biết: “Thủ đoạn của “cò” là bắt khách đưa lên xe lấy tiền rồi biến mất. Khi xe chạy, đến lượt nhà xe thu tiền của khách lần nữa”. Đoạn trường nhất đối với khách đi đường dài là bị nhà xe “bán”. Anh Trần Hữu Huy đang chờ xe về Hà Nội nói: “Tôi mua vé ghế ngồi... sàn. Tôi biết chắc xe này sẽ sang khách. Vì Tết năm trước tôi về cũng bị nhà xe bán khách. Ra đến Đà Nẵng, nhà xe bán khách cho xe khác. Khi sang xe mới, khách lại bị nhà xe mới xin thêm tiền. Khách nào không chịu chi thêm thì lập tức bị lơ xe chửi thậm tệ”.

Không chỉ hoành hành đối với tuyến đường dài về miền Trung, miền Bắc, các tuyến đồng bằng sông Cửu Long cũng diễn ra cảnh xe “dù” chèo kéo, làm giá. Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Việt - Phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM - cho biết, lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với CSGT đang ráo riết kiểm tra, xử phạt tình trạng xe “dù”, xe khách vi phạm. Do lượng khách đi lại đã vào lúc cao điểm nên ngoài lực lượng cũ như Đội 5, Đội 4, Đội 1 và Đội 7, từ ngày 4.2 còn có sự tham gia của Đội thanh tra số 3.

Tính đến ngày 5.2, Thanh tra GTVT đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 243 xe khách vi phạm. Trong đó chủ yếu là trên các tuyến xe về miền Trung, miền Bắc. Vi phạm chủ yếu của nhà xe là sổ nhật trình thiếu dấu của bến, chạy sai tuyến, xe không có phù hiệu chạy tuyến cố định, đón khách sai chỗ… Trước đó ngày 4.2, tại Q.Gò Vấp, Thanh tra GTVT đã bắt quả tang chiếc xe khách biển số 99K - 9245 đang nhồi nhét khách. Theo quy định, chiếc xe này chỉ được phép chở 51 người nhưng thời điểm bị phát hiện lại chở đến 80 người.

Theo Mai Vọng - Nguyễn Đình Mười  – Hoàng Việt

Quang cao

TIN MỚI:
Nhập làng cửu vạn (13/03/2010)
Mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ, chân đi dép tổ ong, đầu đội mũ cối, tôi gia nhập vào một đội quân cửu vạn ở Hà Nội để thấy hết được nỗi vất vả mưu sinh cực nhọc và những tâm sự riêng trong nghề này.
Những ngày đầu làm mẹ (13/03/2010)
Tôi bước vào đời với vết nhơ nhuốc đầu tiên bị từ hôn. Tôi càng không thể mang bụng bầu quay lại Việt Nam chỉ sau mấy tháng lấy chồng.
Thôn nữ cũng đánh mất mình (12/03/2010)
Các thôn nữ muốn được ở lại thị thành và để tồn tại trong khi không có bằng cấp, họ đã bán mình thành vợ hờ, gái bán dâm thậm chí phạm tội...
TIN ĐÃ ĐƯA:
Truyền kỳ làng săn hổ (09/02/2010)
Cách đây hơn trăm năm, làng Thủy Ba (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã nức tiếng khắp miền Trung về tài bắt hổ.
Biết chữa bệnh nhờ... ăn lộc âm(!?) (09/02/2010)
Chỉ với một chiếc gai bưởi, một bịch bông y tế mà không dùng đến bất kể bài thuốc nào, bà Thược (Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) nhận chữa cho hàng chục lượt bệnh nhân, ở đủ mọi thứ bệnh.
Thác loạn “họp mặt ngoài đời” (08/02/2010)
Chuyện đi “off” đang bị biến tướng thành những buổi hẹn hò làm tình.
Không hợp mệnh, phải tìm cha mẹ nuôi cho con (07/02/2010)
Cụ thân sinh nhà tôi ốm nặng, nhưng thầy phán: “Mệnh của cụ nhà còn dài, chưa đi được đâu, ít nhất cũng phải 4 - 5 năm nữa…”.
Tận mắt thấy "Ông Ba Mươi" hóa cao (05/02/2010)
Năm hết tết đến, nghe một ông bạn chuẩn bị đi xem một chỗ nấu cao hổ cốt, tôi gạ: Ông cho mình đi thực tế với xem cái khoản này nó ra làm sao? Nếu ngon lành, kỳ sau mình sẽ xin tham gia...
"Quất mù ơ, quất mù ơ..." (05/02/2010)
Có những người không được nhìn thấy ánh sáng, vẫn cần mẫn phục vụ  xã hội bằng một nghề có tên: Tẩm quất.
Đông trùng hạ thảo giá rẻ được "chế" bằng bột mì? (04/02/2010)
Những ngày cuối năm này, thị trường Đông trùng hạ thảo đang rất sôi động vì nhiều người tìm mua về làm quà Tết.
Dự án 35 tỉ đồng "ma" (03/02/2010)
Từ sự cả tin và am hiểu pháp luật còn hạn chế của nạn nhân, một mê hồn trận đã được dựng lên...
Nước mắt tủi phận của người con sau 31 năm gặp lại mẹ (02/02/2010)
31 năm con mới tìm được mẹ. Cũng chừng ấy năm người mẹ sống phiêu bạt, khốn khổ đủ đường.
Những người "chống lệnh" hà bá (02/02/2010)
Cầu Bãi Cháy được bảo vệ ở mức an ninh Quốc gia, với 40 bảo vệ liên tục tuần tra 24/24 giờ.

Trước mắt chúng tôi, cả đại ngàn pơ-mu đã hoang tàn như bị ngàn vạn quả bom dội xuống. Tôi đi miên man trên sườn những ngọn núi đá, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn thấy cây pơ-mu khổng lồ nào nữa (Theo: VTC)

Những ngày sau Tết, nhà đồng trưởng Minh (Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) lại càng thêm ồn ào, náo nhiệt. Từ sáng tới đêm, tiếng nhạc, tiếng hát nỉ non, tiếng xe đi lại của các con nhang đệ tử lượn lờ đến hầu thánh khiến hàng xóm xung quanh nhà thầy chưa hôm nào có được một ngày nghỉ trọn vẹn. (Ảnh: Huyền Thương- Bee)

Với người dân, đặc biệt là những người làm ăn, buôn bán thì đền Bà chúa Kho (xã Vũ Ninh, Bắc Ninh) nổi tiếng linh thiêng nên cứ năm hết tết về lại chật cứng những người đến trả rồi vay tiền. Dịch vụ khấn thuê nhờ thế mà có đất dụng võ. (Theo VTC News )

Chưa đến 23 giờ, lễ khai ấn trong Đền vẫn đang diễn ra thì bên ngoài đền một biển người bỗng dưng nổi sóng hỗn loạn ùn ùn xô đổ hàng loạt rào chắn... Tiếng la tiếng khóc của người bị chèn ép, ngất lịm, người mất của kêu cứu inh ỏi. (Ảnh: Tiền Phong)

Cơ sở Tạ Hải Đường sản xuất bún tươi trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh - (Ảnh: PC36- Tuổi trẻ)

Một chuyến đi “off” của các thành viên trong nhóm SCC (ảnh lấy trên trang www.an... com- Tuổi Trẻ)

Có những người không được nhìn thấy ánh sáng, vẫn cần mẫn phục vụ xã hội bằng một nghề có tên: Tẩm quất. Nhìn những tấm biển ghi: "Tẩm quất người mù", nhiều người mới yên tâm bước vào. (Ảnh: Khoa học đời sống online)



 
113
Dàn cảnh đụng xe móc túi, “nữ tặc” vào tù
Nghe chị họ rủ rê ở Sài Gòn có những phi vụ “làm ăn béo bở” nên Hoàng Nữ Thanh Thủy (SN 1982, ngụ Lâm Đồng) đã bỏ chồng và con trai 3 tuổi bước vào con đường kiếm tiền phi pháp.

Đâm chết người vì dành chỗ đậu xe ôm
Sau những câu qua lại dành chỗ đậu xe ôm, một thanh niên rút dao trong người đâm nhiều nhát vào người đàn ông chở xe ôm.

Nhập làng cửu vạn
Mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ, chân đi dép tổ ong, đầu đội mũ cối, tôi gia nhập vào một đội quân cửu vạn ở Hà Nội để thấy hết được nỗi vất vả mưu sinh cực nhọc và những tâm sự riêng trong nghề này.
  • Những ngày đầu làm mẹ
    Tôi bước vào đời với vết nhơ nhuốc đầu tiên bị từ hôn. Tôi càng không thể mang bụng bầu quay lại Việt Nam chỉ sau mấy tháng lấy chồng.
  • Thôn nữ cũng đánh mất mình
    Các thôn nữ muốn được ở lại thị thành và để tồn tại trong khi không có bằng cấp, họ đã bán mình thành vợ hờ, gái bán dâm thậm chí phạm tội...

Phải thay đổi cách giáo dục, nhất là với nữ sinh
Việc học sinh đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây là nữ học sinh đánh nhau và thái độ vô cảm của học sinh ngồi xem, hành vi này rất đáng phải lên án.
  • Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo về bạo lực học đường
    Sau khi phản ánh tình trạng bạo lực học đường với nhiều vụ việc cụ thể, chiều 12/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các Sở Giáo dục địa phương báo về việc ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.
  • Những ngành học ít cạnh tranh
    Những năm qua, có nhiều ngành học số lượng thí sinh dự thi ít, điểm chuẩn không cao dù nhu cầu xã hội rất lớn, nếu chọn lựa phù hợp, thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển.

Nên ghen như Hoạn Thư

Bây giờ có bà nào bắt được quả tang chồng ngủ với bồ vẫn tươi tỉnh như không, chỉ bắt cô bồ của chồng chơi đàn ca hát như Hoạn Thư không nhỉ?

  • Mẹ - món quà vô giá
    Lầm lũi vì chồng con với bao lo toan nên mới năm mươi mà tóc mẹ tôi đã bạc trắng. Mẹ tôi quên mất rằng, mình từng là một phụ nữ rất đẹp. Chị em tôi thường trầm trồ trước bức chân dung thiếu nữ đôi mươi của mẹ: da trắng tóc dài, mày ngài mắt phượng.
  • "Bị chồng đánh không được hưởng bảo hiểm y tế"
    Ăn roi tuy hơi đau một tý (lại còn đau hơn khi không được tính bảo hiểm y tế!), nhưng đừng tưởng, ăn kẹo là chỉ sâu răng (cái này lại càng không được tính bảo hiểm, thậm chí chết lúc nào cũng không biết!)...

Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.
  • Xóa bỏ hủ tục để bảo vệ nữ quyền
    Sau khi đăng bài phản ánh về chuyện “Con gái không được mang họ cha” ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) và Cộng Hòa (huyện Quốc Oai), Hà Nội, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không đồng tình với phong tục kỳ lạ này.
  • Bảo vệ tiếng Việt và chuyện... leo cột mỡ
    Nhiều người lo ngại về thực trạng của tiếng Việt hiện nay. Là một nhà ngôn ngữ học, PGS.TS Phạm Văn Tình lại có một cái nhìn rất biện chứng về hiện tượng này.

 
Chuyện kể dưới ngọn đèn đường: Chồng xứ lạ
Mẹ tôi đã bỏ quê Hưng Yên đi làm dâu một nơi xa lắc, xa bằng những chuyến xe khách hai ngày. Bây giờ tôi chỉ làm dâu xa mẹ ba tiếng đồng hồ máy bay, mà nỗi khắc khoải thương xót như nhân đôi từ đời mẹ truyền lại đời con gái.
Đấu trí với các ông trùm ma túy
Trong các cuộc đấu tranh với bọn tội phạm, có lẽ đấu tranh với bọn buôn ma túy là vất vả nhất bởi trước cái “giá phải trả”, họ luôn tìm cách che giấu...
Thực khách mắc lỡm
Những năm gần đây, du khách trẩy hội chùa Hương luôn than phiền về hình ảnh hàng chục hàng quán “thịt thú rừng” bày bán la liệt từ bến đò Yến Vĩ đến tận chân chùa Thiên Trù. PV đã đi sâu tìm hiểu và “phanh phui” một sự thật: Thịt thú rừng ở đây thực chất là thịt chó, thịt thỏ.
Cô giáo trẻ chống nạng đến trường dạy học
Từng bước, từng bước... chậm chạp nhưng chắc chắn, người phụ nữ ấy một tay cầm cặp một tay chống nạng vẫn ngày ngày dò dẫm trên những con dốc quanh co của Tây Bắc để kịp giờ lên lớp.
Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm
“Nhà tui nghèo lắm, 5 đứa con thì đến 4 đứa chưa được một lần đến trường. Thằng Bệu phạm cái tội tày trời này, giờ hắn phải trả giá. Nhưng còn 11 triệu đồng tiền bồi thường tui biết xoay ở mô? Thằng em út kiểu này lại thất học giống các anh thôi”.
Điều ước nhỏ của cô nữ sinh "làm mẹ" từ tuổi 15
Kiều Anh cúi đầu khi nói với tôi mong ước của mình: “Giờ đây em không dám ước mẹ có thể sống lại, em chỉ mong mệ và chị được mạnh khỏe, các em học giỏi, cả nhà luôn sum vầy bên nhau” - cô nữ sinh Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị tâm sự.
Làm giàu từ… tóc rối
Người dân làng Đông Bích, xã Đông Thọ, Yên Phong (Bắc Ninh) làm việc trong sự yên ắng, trầm lặng. Khách thập phương dù vào đến giữa làng cũng không hề hay biết, mình đang đứng trên một mảnh đất làm nghề mang lại thu nhập tiền tỷ cho người lao động.
“Bẫy tình” trên “thế giới ảo”
Vô tình gặp nhau trên mạng, qua những dòng tâm sự, chàng trai (cô gái) nhận thấy đối phương chính là một nửa của riêng mình. Chàng trai (cô gái) đâu biết rằng phía sau đó là những chiếc bẫy tình đang được giăng ra..
Lá thư kêu cứu và nỗi đau tê tái của cô dâu VN ở TQ
Những cô gái Việt Nam sang Trung Quốc theo đường không chính thức vào những năm 90 của thế kỉ trước giờ hầu hết đã sinh con. "Thế hệ thứ 2" của họ đã đến tuổi đi học, nhưng đều thuộc diện “3 không”: không có quốc tịch, không phải công dân, không có hộ khẩu.
Chuyện kể dưới ngọn đèn đường
“Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” là ký sự dài kỳ về cuộc sống và số phận của bảy cô dâu Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan. Mọi sự kiện và nhân vật có thật chỉ thay đổi tên riêng và địa chỉ, tên thành phố, tên trường đại học...
Chuyện kể dưới ngọn đèn đường: Chồng xứ lạ (8)
Mẹ tôi đã bỏ quê Hưng Yên đi làm dâu một nơi xa lắc, xa bằng những chuyến xe khách hai ngày. Bây giờ tôi chỉ làm dâu xa mẹ ba tiếng đồng hồ máy bay, mà nỗi khắc khoải thương xót như nhân đôi từ đời mẹ truyền lại đời con gái.
Thực khách mắc lỡm (6)
Những năm gần đây, du khách trẩy hội chùa Hương luôn than phiền về hình ảnh hàng chục hàng quán “thịt thú rừng” bày bán la liệt từ bến đò Yến Vĩ đến tận chân chùa Thiên Trù. PV đã đi sâu tìm hiểu và “phanh phui” một sự thật: Thịt thú rừng ở đây thực chất là thịt chó, thịt thỏ.
Điều ước nhỏ của cô nữ sinh "làm mẹ" từ tuổi 15 (4)
Kiều Anh cúi đầu khi nói với tôi mong ước của mình: “Giờ đây em không dám ước mẹ có thể sống lại, em chỉ mong mệ và chị được mạnh khỏe, các em học giỏi, cả nhà luôn sum vầy bên nhau” - cô nữ sinh Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị tâm sự.
Chuyện kể dưới ngọn đèn đường (2)
“Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” là ký sự dài kỳ về cuộc sống và số phận của bảy cô dâu Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan. Mọi sự kiện và nhân vật có thật chỉ thay đổi tên riêng và địa chỉ, tên thành phố, tên trường đại học...
Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm (2)
“Nhà tui nghèo lắm, 5 đứa con thì đến 4 đứa chưa được một lần đến trường. Thằng Bệu phạm cái tội tày trời này, giờ hắn phải trả giá. Nhưng còn 11 triệu đồng tiền bồi thường tui biết xoay ở mô? Thằng em út kiểu này lại thất học giống các anh thôi”.
Thực khách mắc lỡm
Những năm gần đây, du khách trẩy hội chùa Hương luôn than phiền về hình ảnh hàng chục hàng quán “thịt thú rừng” bày bán la liệt từ bến đò Yến Vĩ đến tận chân chùa Thiên Trù. PV đã đi sâu tìm hiểu và “phanh phui” một sự thật: Thịt thú rừng ở đây thực chất là thịt chó, thịt thỏ.
Lá thư kêu cứu và nỗi đau tê tái của cô dâu VN ở TQ
Những cô gái Việt Nam sang Trung Quốc theo đường không chính thức vào những năm 90 của thế kỉ trước giờ hầu hết đã sinh con. "Thế hệ thứ 2" của họ đã đến tuổi đi học, nhưng đều thuộc diện “3 không”: không có quốc tịch, không phải công dân, không có hộ khẩu.

Lạnh gáy chuyện 10 năm nằm trên 11 hài cốt ở Nghệ An
Trong một giấc chiêm bao, chị Nhung thấy được một số bộ hài cốt đang chôn ngay dưới giường ngủ và trong phần đất gia đình. Khi khai quật thì đúng là có thật.
Sự thật về những sản phẩm chữa trị bách bệnh
Theo quảng cáo, máy hiệu ứng đa năng Q.G. có tác dụng phòng và chữa được rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Y tế chưa có thông báo về loại máy nào có tác dụng chữa bệnh đa năng như vậy

Ăn thịt heo tế thần... á khẩu
Heo cúng xong được mua đi bán lại đến khi nào lớp da quay bạc màu, thịt có dấu hiệu hư thối thì họ mới chịu xẻ thịt. Để giảm mùi hôi của heo quay, trước khi xẻ thịt đám con buôn đem phết lớp màu, gia vị rồi quay lại cho át mùi hôi.
“Mục sở thị” thủ đoạn tinh vi của taxi gian lận cước
Mới đi được chưa đầy 500m, gần được ¼ vòng Bờ Hồ, đồng hồ tính tiền của chiếc taxi mang biển kiểm soát 30K- 5528 đã nhảy lên tới hơn 70.000 đồng.

Đốt tiền ở đền Bà chúa Kho
Cứ đầu năm và cuối năm lại có hàng vạn người bỏ tiền thật mua tiền vàng mã đem đốt ở đền Bà chúa Kho (làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh)
Chuyện về MC đám cưới… làng
Tại một đám cưới ở Hưng Yên, khi cô dâu chú rể đang làm lễ vái tổ tiên ông bà trong nhà thì bên ngoài hội trường, MC đám cưới lại điều hành hôn lễ bằng một bài hát khá phản cảm: "Trái tim bên lề".

Hồi hộp... cáp treo
Mất điện 45 phút, hàng trăm khách lơ lửng trên cabin cáp treo. Đến chiều 20.2, hệ thống cáp treo Chùa Hương vẫn không hoạt động. 
Độc chiêu lừa trong thế giới mãng xà
Đám con buôn pín rắn đều thuộc lòng công thức biến gân bò thành pín mãng xà và pín của bất kỳ con gì nếu muốn.


SỰ KIỆN