Thường nhật
Thao thức làng ô sin
Những đứa trẻ cứ côi cút sống bên đời như cỏ dại
Tiêu điểm
Lương tăng chỉ đủ bù tăng giá
Đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Hào - phó vụ trưởng Vụ Tiền lương tiền công Bộ LĐ-TB và XH

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Uẩn khúc sau vụ bố mẹ bị 7 con ngược đãi
10/02/2012 11:11 (GMT +7)

Người dân địa phương từ chỗ cảm thông, chia sẻ bây giờ nhiều người đã thay đổi thái độ và tỏ ra bức xúc khi nói về trường hợp ông bà Quý Chén. Họ cho rằng hai ông bà đang “lợi dụng” lòng tốt của xã hội…


 

Vụ việc hai cụ già bị 7 người con ngược đãi phải sống nhờ đình làng 8 năm trời luôn là tâm điểm của dư luận trong nhiều tháng qua. Những tưởng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sức ép dư luận, đôi vợ chồng già sẽ được hưởng một kết thúc có hậu. Tuy nhiên, sau nhiều lần hòa giải, ông bà Quý Chén vẫn không tìm được tiếng nói chung với con cái. Thậm chí, ông Nguyễn Văn Quý còn tuyên bố: “Dù có chết cũng không ở với các con”.

 

Trong khi đó, những người con trai của ông bà thì vẫn một mực không chịu nhận lỗi. Anh Nguyễn Văn Đại cho rằng: “Bản thân đã làm hết trách nhiệm của người con, tôi đã nhiều lần xin lỗi, đón ông bà về phụng dưỡng nhưng luôn bị từ chối...”.Đại diện chính quyền xã Đồng Quang cũng xác nhận thông tin và cho biết thêm, bản thân những người con của ông bà Quý Chén còn nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền giúp đỡ để đón ông bà về ở. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, tất cả các yêu cầu của con cháu đều bị ông bà từ chối.

 

Phải chăng giữa ông bà và con cái còn có uẩn khúc gì khiến cho mâu thuẫn không thể hàn gắn? Trong câu chuyện này, mọi nguyên nhân có phải chỉ bắt nguồn từ phía con cái? Chúng tôi đã quay trở lại thôn Đồng Lư, nơi hai ông bà già đang tá túc để tìm câu trả lời xác đáng nhất về vấn đề này.

 

Có một điều lạ, là người dân địa phương từ chỗ cảm thông, chia sẻ bây giờ đều thay đổi thái độ và tỏ ra bức xúc khi nói về trường hợp ông bà Quý Chén. Ông Đ.V.H (hàng xóm với ông bà Quý Chén) lắc đầu chia sẻ: “Tôi thấy ông bà Quý Chén quá cố chấp, bây giờ con cái đã biết quay đầu xin lỗi thì cũng nên tha thứ. Hơn nữa, đình làng là của chung làm sao cứ ở đấy mãi cho được”. Ông H. cũng không ngần ngại phân tích: “Các nhà hảo tâm nhiều quá, ngày nào cũng hàng đoàn kéo nhau về, chính điều này làm cho ông bà thấy lợi mà không muốn quay về. Người dân ở đây bức xúc lắm, xã tôi còn nhiều trường hợp khó khăn hơn ông bà Quý Chén nhiều...”

 

Còn chị N.T.L bán hàng ở gần đình làng Đồng Lư, thẳng thắn: “Nói thật là các cụ đang “lợi dụng” lòng tốt của mọi người.” Là người ở làng, lại là hàng xóm với các con ông bà Quý Chén nên chị L. tỏ ra khá hiểu chuyện: “Ban đầu cũng có thể là có mâu thuẫn thật nhưng con cái dẫu có sai thì vẫn là con mình dứt ruột đẻ ra. Bố mẹ phải biết mở lòng chứ không phải là cố tình đẩy con mình vào đường cùng”.

 

Chị L cũng không đồng tình với cách hành xử của ông bà Quý Chén, chị cho biết thêm, các con của hai cụ không phải ai cũng xấu xa cả và hoàn cảnh của ông bà cũng không quá bi đát như một số báo đã đưa.

Phải chăng vì nhận được quá nhiều quà từ các nhà hảo tâm mà ông bà Quý Chén không muốn về ở với con cái?

 

Trước những thông tin trái chiều, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Đạt Thi - Phó chủ tịch hội Người cao tuổi xã Đồng Quang đồng thời cũng là họ hàng của ông Nguyễn Văn Quý. Đề cập đến trường hợp của hai ông bà Quý Chén, ông Thi cũng tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, ngay cả con trai ông bà cũng đã cố gắng sửa sai, tuy nhiên cả hai cụ đều rất “ngang”. Ông Thi cho biết, trong cuộc hòa giải mới đấy nhất mặc dù chính quyền tỉnh, xã, anh em họ hàng hai bên đã dùng mọi lý lẽ để phân tích nhưng cả ông và bà đều kiên quyết không chấp nhận. Cuộc họp đã phải kéo dài từ sáng đến tận 3h chiều mà không đạt được kết quả mong đợi.

 

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, ông Thi cho rằng: Không thể đổ tất cả lỗi lầm lên đầu các con ông bà Quý Chén. Cả 7 người con của ông bà đều là người không được học hành tử tế. 4 người con gái không biết chữ, chỉ có duy nhất ba anh con trai là được “phổ cập” cấp 1. Nhận thức hạn chế lại thêm cách dạy dỗ “chưa đến nơi, đến chốn” của ông bà có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa con cái với bố mẹ.
 

Chuyện cũ bây giờ mới kể

 

Cũng theo ông Thi, năm 1985 xã có chủ trương đưa người dân vào một số tỉnh miền Nam và Hòa Bình xây dựng vùng kinh tế mới. Ông bà Quý Chén cũng hăng hái tham gia khai khẩn ở xã Tiến Xuân, Lương Sơn, Hòa Bình. Trước khi đi, ông giao lại nhà cho con cái và cắt hộ khẩu tại đây. Thời điểm bấy giờ, các con ông bà đều còn khá nhỏ. Thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của cha mẹ lại thêm phải ở với người anh cả Nguyễn Văn Trượng (có tiền sử bệnh trầm cảm) luôn đánh đập, quát mắng khiến cho tình cảm anh em trong gia đình bị sứt mẻ. Đây có thể là lý do khiến những người con của ông bà quay sang “hận” cha mẹ, tình cảm gia đình cứ thế rạn nứt dần.

 

Thêm vào đó, cuộc sống khó khăn, miếng cơm manh áo làm cho họ phải bươn chải và “vập” vào đời sớm. Lo toan thường nhật khiến cho mối quan hệ gia đình, con cái vốn đã có vấn đề lại càng trở nên xa cách, mờ nhạt.

 

Khi chúng tôi đề cập đến chuyện ông bà Quý Chén lo sợ khi về sống cùng bị con dâu trả thù, đánh đập, ông Thi gay gắt phản đối: “Đây là suy nghĩ không có cơ sở và không thể chấp nhận. Bản thân tôi hiểu rất rõ tính cách của từng người con ông bà. Tất nhiên, chúng có những điểm không tốt nhưng không đến mức độ “côn đồ” như vậy. Ngoài người con trai trưởng có vấn đề thần kinh, tính tình cục cằn thì về cơ bản những người con còn lại đều chăm chỉ và thật thà”.

 

Ông Thi cũng cho biết, cuộc sống ông bà Quý Chén hiện n ay không đến mức quá khó khăn. Cả hai ông bà đều được hưởng trợ cấp người nghèo và chế độ của người cao tuổi. Chính vì thế việc cho đến nay ông bà vẫn phải đi cất vó, cấy hái là điều không có thật. Mặt khác, việc các nhà hảo tâm tìm đến quá nhiều khiến các cụ có tâm lý ỷ lại và không muốn quay về ở với con cháu.

 

Tìm đến gia đình ông bà Quý Chén khi cả hai ông bà đang bận rộn nhận quà từ thiện từ khắp mọi nơi gửi về, chúng tôi chứng kiến rất nhiều hộp quà được bọc cẩn thận nằm la liệt trên nền nhà. Thấy tôi bước vào, ông Quý vội giải thích: “Tôi đã kiên quyết không nhận quà từ thiện nhưng đây là quà họ gửi qua xã nên không còn cách nào khác...”


Tuy nhiên, bà Chén tưởng tôi là nhà từ thiện nên chỉ nhắc đi nhắc lại: “Quý hóa quá, trời phật phù hộ cho các bác...”. Theo chị Nguyễn Thị Thoa (con gái út ông bà) thì từ lâu, bà Quý đã không còn minh mẫn, “quên quên nhớ nhớ” thậm chí là nhầm lẫn những câu chuyện đã xảy ra với nhau.

 

Rõ ràng, trong vụ việc này còn nhiều uẩn khúc không dễ lý giải, bởi cũng có người còn nói, giờ ông bà nhận được nhiều quà từ thiện nên con cái cũng muốn... có phần (!?). Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ là phỏng đoán. Chỉ người ở trong cuộc mới thực sự biết rõ nguyên nhân từ đâu và họ đang nghĩ gì. Chỉ có điều, dù có mâu thuẫn lớn đến đâu nhưng thiết nghĩ những người trong cuộc cũng nên mở lòng bỏ qua những chuyện buồn đã xảy ra. Đồ của thiên hạ cho dù có nhiều thế nào cũng không thể sánh bằng tình cảm ấm áp bên con cháu ruột thịt.

Theo VnMedia


TIN MỚI:
9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm? (17/05/2012)
9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….
Chê "30 gái xinh", bán sạch gia sản để trở thành ... "dị sư"? (17/05/2012)
Mất tiền môi giới tìm thầy học tu hành, 24 năm đi theo con đường tu hành, 16 năm sống trên núi giếng Chén là một phần đời của "dị sư" Nguyễn Duy Cương.
Lạ lùng những “dị nhân một ngón” tài hoa ở Hà Nam (17/05/2012)
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.
TIN ĐÃ ĐƯA:
9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm? (17/05/2012)
9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….
Chê "30 gái xinh", bán sạch gia sản để trở thành ... "dị sư"? (17/05/2012)
Mất tiền môi giới tìm thầy học tu hành, 24 năm đi theo con đường tu hành, 16 năm sống trên núi giếng Chén là một phần đời của "dị sư" Nguyễn Duy Cương.
Lạ lùng những “dị nhân một ngón” tài hoa ở Hà Nam (17/05/2012)
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.
"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo (16/05/2012)
Được người tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đi xe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.
Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con (16/05/2012)
Cuộc đời người đàn bà ấy đã 3 lần khóc cạn nước mắt tiễn chồng và 2 đứa con về nơi vĩnh hằng. Giờ đây, chị lại đang dằn lòng, cố mỉm cười để truyền nghị lực sống cho đứa con gái út đang mắc bệnh ung thư máu.
"Cầm" con vì thiếu viện phí: Tột cùng cho sự ân hận! (15/05/2012)
Ngồi với tôi ở quán cà phê bình dân, Phương nói mà như khóc: "Tính từ hôm đó đến nay, con gái em đã xa em hơn 6 tháng rồi. Ngày em xuất viện, em có kịp làm giấy khai sinh để đặt cho con một cái tên".
Gái bán dâm ở nghĩa trang: toàn "hàng hết date" (15/05/2012)
"Buổi đêm thấy bọn nó đẹp thế thôi, thực ra là nhờ son phấn hết. Còn ban ngày, thấy bọn nó thì mọi người muốn ói luôn chứ nói gì đến chuyện quan hệ", một người gần khu nghĩa trang chia sẻ.
Bộ đôi "dị nhân" hơn 20 năm sống cùng xác chết (14/05/2012)
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng coi nhà xác là công việc ghê rợn nhất trần gian, nhưng nếu so với công việc của người đàn ông và người phụ nữ dưới đây thì công việc coi nhà xác cũng "bình thường thôi".
Đau đớn chuyện cả xã chữa bệnh HIV/AIDS bằng ...rượu (14/05/2012)
"Cứ trong 3 vụ tai nạn giao thông tại đây, sau khi thăm khám lại phát hiện một người mới dương tính với HIV/AIDS".
Kẻ giết ba người đẹp bị bắt khi "lang chạ" với "máy bay già" (14/05/2012)
Chỉ vì bị cô gái cự tuyệt tình cảm, hung thủ Nguyễn Văn Dương đã mua xăng, a-xít thiêu sống cô cùng với hai em gái. Vụ thảm sát gây chấn động vùng quê nghèo vốn yên tĩnh. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn...
Tắc mạch ối: Bác sỹ sợ, thai phụ hoang mang
Liên tiếp trong nửa tháng qua, 3 sản phụ là ở Quảng Ngãi, Hưng Yên và Bắc Ninh đã tử vong trong quá trình sinh nở gây nên nỗi lo ngại cho rất nhiều phụ nữ đang mang thai.
Cưỡng bức rồi cùng hỏi cưới để.... đền bù trinh tiết?
Lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của cô bé mới học hết lớp 7, Đỗ Sỹ Thông (1993) và Đinh Văn Việt (1989) cùng trú tại xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội đã dụ dỗ H. ra đồng làng hóng mát rồi thay nhau hãm hiếp H.

9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm?
9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….
Chê "30 gái xinh", bán sạch gia sản để trở thành ... "dị sư"?
Mất tiền môi giới tìm thầy học tu hành, 24 năm đi theo con đường tu hành, 16 năm sống trên núi giếng Chén là một phần đời của "dị sư" Nguyễn Duy Cương.

Tiết lộ động trời: “Thuốc thôi miên” có thực
Một cuốn phim tài liệu mới đây tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
"Cầm" con vì thiếu viện phí: Tột cùng cho sự ân hận!
Ngồi với tôi ở quán cà phê bình dân, Phương nói mà như khóc: "Tính từ hôm đó đến nay, con gái em đã xa em hơn 6 tháng rồi. Ngày em xuất viện, em có kịp làm giấy khai sinh để đặt cho con một cái tên".

Xăng dỏm: nguyên nhân chính cháy xe
Các nhà nghiên cứu TP.HCM đã chính thức có câu trả lời về nguyên nhân gây cháy xe máy. Trong ba nhóm nguyên nhân được dẫn ra, xăng dỏm được xem là nguyên nhân chính.
BT Thăng lý giải việc cầu Thăng Long lồi lõm trơ lõi sắt
Nguyên nhân là do công nghệ về bám dính của Anh, công nghệ thi công, vật liệu của Singapore và nay chưa có giải pháp khắc phục…

Sự thật đáng buồn sau cánh cổng trường Thực nghiệm?
Ngày mai, sự việc các bậc phụ huynh đạp đổ cánh cổng Trường Thực nghiệm sẽ chỉ còn là một câu chuyện đàm tiếu. Nhưng "bóng ma" của Trường Thực nghiệm sẽ còn ám ảnh nền giáo dục trừ phi người ta nhìn thẳng vào sự thật.
"Bác sĩ bỏ mặc": Sản phụ mất con, mất tử cung?
Đau đẻ từ nửa đêm tới sáng nhưng sản phụ không hề được thăm khám, dù người nhà đã 5 lần gọi bác sĩ. Đến giờ hành chính chị mới được siêu âm thì thai đã chết lưu, còn mẹ phải chuyển tuyến trên cắt tử cung.


Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Nhưng các cơ quan chức năng dường như bất lực trước hoạt động vi phạm pháp luật này.

Cô ta lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt con mình vào một chiếc rổ lớn, lấy một con dao dài 40cm và sát hại em bé.

Rau muống trên sông độc, Hái cho lợn ăn, lợn còn tiêu chảy

"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."

Những người tình mới đây còn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng bỗng chốc biến thành kẻ giết người khi đối phương, vì một lí do nào đấy muốn chấm dứt câu chuyện yêu đương. Giành giật tình yêu bằng đao búa là lối hành sử vi phạm pháp luật và những kẻ cuồng yêu đó tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi bằng những hình phạt thích đáng.

Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.

Nếu như "tam giác vàng" là đất hành nghề của các cô gái mại dâm di động thì mại dâm đồng tính nam (gọi tắt là gay) cũng có "thánh địa" riêng của nó. Đó là đoạn đường từ Thảo Cầm Viên (Sở thú) đến gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM.



 
113
“Phi công trẻ" giết người vì bị ngăn cản tình yêu
Bị chị hàng xóm khuyên bảo người tình già xa lánh mình, Thành đã xách mã tấu truy sát cả gia đình kẻ dám ngăn cản tình yêu. Thành còn đánh cả “máy bay” từng đầu ấp tay gối để cướp vàng đi bán, tiêu xài.

Thao thức làng ô sin
Hầu hết các chị em trong làng đều có thâm niên làm ô sin hơn chục năm.
  • 13 người chết ở “khu vườn kỳ lạ”
    Cơ quan chức năng ở Long An vừa công bố con số này. Điều lạ là họ được đồn thổi là đã điều trị hết bệnh nên hằng ngày vẫn còn nhiều người đổ về đây chữa trị
  • Vụ "thai" vẫn sống khi chôn cất: bác sỹ không có lỗi?
    Chiều ngày 16/5, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, ngay sau khi báo chí đưa tin vụ phá thai 7 tháng tuổi, Sở đã chỉ đạo thanh tra ngành vào cuộc để làm rõ sự việc. Đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm?
9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….

4 học sinh lớp 4 "tổ chức" đánh 14 bạn
Sự việc xảy ra đã lâu tại lớp 4B Trường Tiểu học Phú Lộc A (ấp Cây Điều, Phú Lộc, Tam Bình - Vĩnh Long) nhưng ban giám hiệu, thầy cô giáo nhà trường cũng bất ngờ và “hoàn toàn không tin sự việc như thế” lại diễn ra...

“Không thể bắt dân đóng phí vô tội vạ”
Tiến sĩ Trần Du Lịch, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM nói việc thu thêm các khoản phí giao thông trên đầu phương tiện cơ giới là không hợp lý.
  • Quà biếu Tết và chuyện tiếu lâm thời @
    Vị chủ tịch trầm ngâm bao nhiêu dự án đang khát vốn, bao nhiêu quan hệ ràng buộc, ngay nhà báo èng èng như anh mà có Tết nào huyện tôi dám quên cành đào đâu..
  • Văn hóa tiêu tiền
    Ca ngợi người quá khứ là cần nhưng cần hơn là làm người đương sống bớt khổ. Sâu sắc hơn thì tiêu tiền sẽ thiết thực hơn.

Ngọc Trinh: ‘Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’
Tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, Ngọc Trinh không giấu diếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai, và thẳng thắn tuyên bố: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?".
  • Nghi vấn quanh giải thưởng VN"Got Talent
    Việc hai bé Đăng Quân và Bảo Ngọc giành giải nhất của chương trình Vietnam’s Got Talent trong đêm Gala trao giải vừa qua đã khiến không ít người đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn tài năng của cuộc thi này.
  • Sao Việt ‘tát vào mặt’ người mê sách
    Phương Thanh dẫm trên chồng sách, Hoa hậu Thu Thủy nhầm lẫn trong khi phô kiến thức, Diễm Hương hồn nhiên lộ khuyết điểm không rành sử học... đã kiến người yêu thích sách và tôn trọng văn hóa đọc phẫn nộ.

 
Kẻ giết ba người đẹp bị bắt khi "lang chạ" với "máy bay già"
Chỉ vì bị cô gái cự tuyệt tình cảm, hung thủ Nguyễn Văn Dương đã mua xăng, a-xít thiêu sống cô cùng với hai em gái. Vụ thảm sát gây chấn động vùng quê nghèo vốn yên tĩnh. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn...
Bộ đôi "dị nhân" hơn 20 năm sống cùng xác chết
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng coi nhà xác là công việc ghê rợn nhất trần gian, nhưng nếu so với công việc của người đàn ông và người phụ nữ dưới đây thì công việc coi nhà xác cũng "bình thường thôi".
Thông gia kéo nhau vào cuộc "trả nợ máu" rợn người
Bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt của hai chị em dâu, chỉ vì thiếu suy nghĩ, hai gia đình thông gia đã kéo nhau vào cuộc "trả nợ máu" rợn người. Kết cục của màn trả đũa giữa hai gia đình là 3 người chết, 6 người kéo nhau vào tù.
Đau đớn chuyện cả xã chữa bệnh HIV/AIDS bằng ...rượu
"Cứ trong 3 vụ tai nạn giao thông tại đây, sau khi thăm khám lại phát hiện một người mới dương tính với HIV/AIDS".
Gái bán dâm ở nghĩa trang: toàn "hàng hết date"
"Buổi đêm thấy bọn nó đẹp thế thôi, thực ra là nhờ son phấn hết. Còn ban ngày, thấy bọn nó thì mọi người muốn ói luôn chứ nói gì đến chuyện quan hệ", một người gần khu nghĩa trang chia sẻ.
"Cầm" con vì thiếu viện phí: Tột cùng cho sự ân hận!
Ngồi với tôi ở quán cà phê bình dân, Phương nói mà như khóc: "Tính từ hôm đó đến nay, con gái em đã xa em hơn 6 tháng rồi. Ngày em xuất viện, em có kịp làm giấy khai sinh để đặt cho con một cái tên".
Cặp vợ chồng 80 tuổi mong ước được... hiến xác
"Chết là hết. Thân xác chỉ có giá trị khi con người ta đang sống và cống hiến được gì cho xã hội. Những nấm mồ chỉ là hình hài của đất, một thời gian nhất định rồi cũng tan chảy ra với đất mà thôi".
Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con
Cuộc đời người đàn bà ấy đã 3 lần khóc cạn nước mắt tiễn chồng và 2 đứa con về nơi vĩnh hằng. Giờ đây, chị lại đang dằn lòng, cố mỉm cười để truyền nghị lực sống cho đứa con gái út đang mắc bệnh ung thư máu.
"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo
Được người tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đi xe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.
Lạ lùng những “dị nhân một ngón” tài hoa ở Hà Nam
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.
"Cầm" con vì thiếu viện phí: Tột cùng cho sự ân hận! (11)
Ngồi với tôi ở quán cà phê bình dân, Phương nói mà như khóc: "Tính từ hôm đó đến nay, con gái em đã xa em hơn 6 tháng rồi. Ngày em xuất viện, em có kịp làm giấy khai sinh để đặt cho con một cái tên".
Bộ đôi "dị nhân" hơn 20 năm sống cùng xác chết (5)
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng coi nhà xác là công việc ghê rợn nhất trần gian, nhưng nếu so với công việc của người đàn ông và người phụ nữ dưới đây thì công việc coi nhà xác cũng "bình thường thôi".
Gái bán dâm ở nghĩa trang: toàn "hàng hết date" (1)
"Buổi đêm thấy bọn nó đẹp thế thôi, thực ra là nhờ son phấn hết. Còn ban ngày, thấy bọn nó thì mọi người muốn ói luôn chứ nói gì đến chuyện quan hệ", một người gần khu nghĩa trang chia sẻ.
"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo (1)
Được người tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đi xe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.
Chê "30 gái xinh", bán sạch gia sản để trở thành ... "dị sư"? (1)
Mất tiền môi giới tìm thầy học tu hành, 24 năm đi theo con đường tu hành, 16 năm sống trên núi giếng Chén là một phần đời của "dị sư" Nguyễn Duy Cương.
SỰ KIỆN