Mệt!
28/06/2010 07:32 (GMT +7)

Đang nắng nóng, mất điện, người đủ cả hoa quả nước khoáng rượu bia cũng rũ ra huống gì cây cỏ mùa khô hạn, thì nghe có cái hội thảo tên là Quốc hoa Việt Nam: Sự cần thiết tôn vinh và Tiêu chí lựa chọn.

Hóa ra, thi hoa hậu không khó lắm. Mới một đại gia cỡ Hoàng Kiều đã thi hoa hậu từ Nha Trang đến Tiền Giang, vài đại gia như thế thì từ Móng Cái đến Cà Mau tháng nào cũng phải vài phen thi hoa hậu...

Thi hoa thật mới khó!

Chọn Quốc hoa càng không đơn giản tí nào!

 

Trong Hội thảo, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Nghiên cứu rau quả.v.v. đều tập trung nêu rõ một vấn đề quan trọng, rằng Việt Nam là đất nước có nhiều loài hoa đẹp, mà chưa có Quốc hoa.

Quan trọng hơn nữa, trong công cuộc xây dựng đất nước; phát triển kinh tế, xã hội; giao lưu và hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ không ít khi gặp phải câu hỏi “Quốc hoa của các bạn là gì?” - câu hỏi này sẽ khiến chúng ta thật sự lúng túng (lạy Giời họ chỉ hỏi thế !).

Rồi có đại biểu bảo vì chưa có Quốc hoa nên đã có không ít người dân Việt Nam cũng như khách tham quan quốc tế lầm tưởng hoa sen là Quốc hoa Việt Nam (khổ thân hoa sen!).

Ngoài Hội thảo, bà con ta thấy cần phải có Quốc hoa cũng đua nhau bình luận. Sau 2 tháng bình chọn trên các trang web, đã có được kết quả sơ bộ từ 135.097 ý kiến (kể ra 60 ngày có thế cũng chẳng nhiều, nhất là so với bình chọn hoa hậu qua mạng).

Trong đó, hoa sen được bầu chọn với 40,3%; tiếp theo là hoa mai với 33,6%, hoa đào 8,2%,... Có người bầu chọn hoa lúa, có người bầu cả cụm đào mai cúc. May không ai nghĩ đến hoa ngũ sắc dù nó có mặt mọi nơi ở các làng quê Việt Nam.

Người thiếu tính xây dựng bảo “Ba hoa” chính là hoa nước mình. Chưa kể ngày xưa có chuyện một anh chàng săn đón hỏi người yêu thích hoa gì để tặng mùng 8 tháng Ba. Cô nàng õng ẹo một lúc, điểm đến dăm mười loại, rồi nói: “ Hoa tai!”.

Bây giờ mới nghĩ chắc các cụ ngày xưa vì chinh chiến liên miên, lại làm gì có Hàn lâm viện…, thành ra chẳng lo trước được chuyện này. Thế nên bây giờ con cháu cứ nháo lên nào Quốc phục, Quốc vũ, Quốc hoa… Cứ thiên hạ có gì thì con cháu đều muốn mình cũng phải có.

Vì sau Quốc hoa, nghe đâu lại bàn đến Quốc thực (cứ tưởng Quốc thực là món ăn tiêu biểu của đất nước, hóa ra thực ở đây là thực vật(!). Cứ trồng cây gì, nuôi con gì lại thêm chữ Quốc vào - bà chủ nhà tôi bảo - hội thảo có mà quanh năm cũng chẳng hết chuyện.

Mà họp hành, hội thảo nhiều, mệt lắm. Sao chẳng ai nghĩ việc bầu chọn quốc mệt nhỉ? Quốc nạn thì dễ, chứ quốc mệt mà bầu chọn cũng chẳng dễ đâu, vì ứng viên chẳng ít: vấn đề điện, giao thông, vấn đề ô nhiễm môi trường… mệt chẳng kém gì chuyện họp hành liên miên.

Mình mà biết sự mệt là gì, biết đâu uy tín quốc gia còn được khẳng định chả kém so với Quốc hoa đâu nhỉ?...

Theo Remote
Thể thao Văn hóa