|
Trong phiên tòa bóng đá xét xử 7 tội đồ dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23, khi nghe tòa tuyên án về hình phạt của mình Quốc Vượng đã đổ gục xuống sàn. Một Quốc Vượng rắn rỏi trên sân cỏ, ngang tàng trong trường đời khi đứng trước vành móng ngựa, đối diện với bản án cuộc đời rốt cuộc lại yếu mềm như vậy đó!
>> Quốc Vượng được đặc xá vào dịp quốc khánh 2/9 >> Vòng tròn luẩn quẩn >> Văn Quyến: "Lỡ chuyến tàu này ta lại chờ tàu khác..."
Ở Nghệ An trước đây, Vượng nổi tiếng là… bất trị. Bất trị tới mức một thành viên của đoàn bóng đá Nghệ An đã phải chua chát thốt lên: “Cậu này có vấn đề về thần kinh”.
Còn nói như ông Lê Văn Quang, cha Vượng thì “nó khó bảo lắm, hai cha con không hợp nhau”. Mà thật ra, chẳng cần nói lại những điều này, cả làng đều biết là Vượng của cái thời trước 2005 là một Vượng “hảo hán” cả ở hiện trường lẫn hậu trường.
 |
| Quốc Vuợng ở phiên tòa bóng đá - (Ảnh: Quang Minh) |
Từ một Vượng “hảo hán” đến một Vượng yếu mềm trong cái khoảnh khắc đổ gục xuống sàn ở phiên tòa bóng đá cách nhau bao nhiêu bước tư duy?
Không, chẳng có tư duy nào và sự “tự ý thức” nào trong thời khắc đổ gục kia. Nó đơn giản chỉ là một thứ phản xạ của một kẻ phải bất ngờ, thảng thốt đối diện với sự nghiệt ngã của bản án cuộc đời.
Nhưng bây giờ, sau khi đã đi qua ½ quãng đường của bản án đó (Vượng bị xử 4 năm tù) thì kẻ “hảo hán” ngày xưa thực sự đang nghĩ gì?
Khi nghe tin Vượng được đề xuất đặc xá trong dịp 2/9 tới đây, chúng tôi đã đặt câu hỏi này cho ông Lê Văn Quang, cha Vượng.
Ông Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nhà tù đã làm nó tỉnh rồi”.
Cũng với câu hỏi đó, đem hỏi những Quyến – Lâm – Trương – Hiếu, những người cùng dây với Vượng trong vụ bán độ tại SEA Games 23, những người cũng đã từng phải sống trong trại giam để rồi may mắn được làm lại cuộc đời thì chúng tôi nhận được cùng một tín hiệu hồi âm: “Tụi em đã mắc lỗi, đã phải trả giá. Hãy tin tụi em, sau tất cả, tụi em giờ ý thức được nên sống như thế nào”.
“Hãy tin tụi em” – cuộc sống chẳng bao giờ khắt khe với những con người đã biết lỗi lầm, đã phải trả giá vì lỗi lầm và bây giờ muốn xóa lỗi lầm, làm lại.
Quyến giờ đã được tập cùng đội trẻ Sông Lam. Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu thì thậm chí đã trở lại sân cỏ từ lượt về V.League 2008…
Chỉ còn một mình Quốc Vượng – người tội nặng nhất trong vụ bán độ tại SEA Games 23 là vẫn phải sống trong bóng tối, khao khát, mong chờ cái thời khắc được hà hít không khí tự do.
Ngày 2/9 tới đây, nếu rốt cuộc Vượng được ân xá thì mừng cho Vượng.
Ngày 2/9 tới đây, nếu rốt cuộc Vượng được ân xá thì mong là Vượng sau khi ra tù sẽ tỉnh ngộ hoàn toàn.
Một Vượng bất trị thời tiền án - Một Vượng tháng thốt, đổ gục trong ngày tuyên án – và một Vượng điềm đạm, chín chắn, biết mình biết người thời hậu án.
Hành trình của một con người đi theo lối đó được không?
Theo Trịnh Phan Phan

|