|
Đến tận bây giờ, các chiến sĩ thuộc Đội trinh sát Trại 6 vẫn chưa thể nào quên vụ truy bắt 3 đối tượng ở Nghệ An trốn trại cách đây mấy năm. Chỉ vì bị một đối tượng trong nhóm trốn tù ấy lừa gạt, cả đội phải sống trong đói khát và có lúc đối diện với cái chết.
>> Kỳ 2: Tiêm dầu ma dút vào người để trốn tù >> Kỳ1: "Sói" ác ẩn mình
3 đối tượng người Nghệ An trốn trại là Trần Văn Toàn, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Viết Ngoạn (tức Ngoạn "sẹo"). Trong số đó, Toàn, Phú ở Vinh, còn Ngoạn "sẹo" ở Quỳnh Lưu. Ngoài xã hội, 3 đối tượng đã kết thân với nhau, mặc dù khác nhau về "nghề nghiệp". Toàn bị xử phạt 4 năm tù giam về tội lừa đảo. Còn Phú và Ngoạn "sẹo" mỗi tên bị xử phạt 7 năm tù giam về tội trộm cắp. Thụ án chưa đầy 1 năm, Phú và Ngoạn trốn đúng vào ngày 2-9, còn Toàn trốn ngày 3-9. Cả 3 đối tượng bỏ trốn trong khi đi lao động. Để truy bắt, Ban giám thị Trại 6 đã tung ra cả đội trinh sát, chia làm nhiều tổ toả về các điểm mai phục.
Ngày 5-9, lực lượng truy bắt đã tóm được Toàn khi y đang lẩn trốn ở Vinh. Toàn được đưa đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An gửi nhờ để tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Toàn khai rằng ban đầu cũng định trốn cùng ngày với Phú và Ngoạn, nhưng sau đó kế hoạch thay đổi nên hẹn gặp nhau ở ga Yên Lý (Nghệ An) tối mồng 5-9. Nếu kế hoạch không thành thì cả nhóm sẽ gặp nhau ở gốc cây dừa cạnh nhà xác Bệnh viện Ba Lan vào tối hôm sau, hoặc gặp trên bãi biển Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào buổi chiều ngày mồng 7. Nước cùng sẽ quay về "đoàn tụ" tại nhà một đối tượng tên Hùng ở xã Xuân An. Sau đó cả bọn sẽ trốn vào miền Nam sinh sống. Toàn còn cho biết, Phú có một khẩu súng ngắn.
 |
| Cán bộ quản giáo theo sát phạm nhân trong giờ lao động |
Trước những lời khai của Toàn, chiều tối 5-9, thượng tá Nguyễn Thúc Hải cùng đồng đội cải trang mai phục ở ga Yên Lý. Tại đây, đội đã chuẩn bị phương án bắt đối tượng có súng rất kỹ càng: bố trí lực lượng vòng trong, vòng ngoài mai phục. Nhịn đói đợi cả đêm mà vẫn không thấy Phú và Ngoạn "sủi tăm", nghĩ Phú và Ngoạn đã chuyển sang kế hoạch 2, các chiến sĩ lại xoay theo. Buổi chiều 6-9, cả đội quay về khu nhà xác Bệnh viện Ba Lan. Người đóng vai bệnh nhân, người đóng người nhà bệnh nhân tiếp tục mai phục. Thế nhưng, sau cả đêm trắng, công sức đó đã hoá thành công cốc. Vẫn theo lời khai của Toàn, cả đội lại tiếp tục xuống bãi biển Xuân An, nhưng cũng đành vô vọng.
Để tiếp tục lần theo "lời khai" của Toàn, thượng tá Hải cùng anh em quay lại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để hỏi Toàn về địa chỉ nhà Hùng. Thế nhưng, tại đây Toàn bảo, hẹn nhau thế chứ y không biết nhà Hùng ở đâu. Không những thế, Toàn còn ngỏ ý xin đi theo. Tuy nhiên, sau khi nhờ công an địa phương rà soát, sàng lọc, đội cũng tìm ra nhà một đối tượng tên Hùng. Xác minh nhân thân được biết, Hùng là đối tượng côn đồ, mới đi trại về. Cả đội nhận định, có nhiều khả năng Hùng đang chứa chấp 2 đối tượng này…
Trận đòn chí mạng
Với vóc dáng giống Toàn, anh Vinh, hiện là Phó giám thị được cử đóng vai Toàn để tiếp cận Hùng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng cho phương án tiếp cận Hùng, chiều ngày 8-9, cả đội lên đường đến nhà Hùng, đó là một xóm công giáo có nhà thờ cổ kính, thâm nghiêm. Theo kế hoạch vạch sẵn, một mình anh Vinh đi bộ vào nhà Hùng, còn thượng tá Hải cùng anh em bám sát theo sau hỗ trợ. Khi ấy, trời đã nhập nhoạng tối, trong nhà thờ đông nghịt người đến cầu nguyện. Vào tận trong sân, thấy nhà Hùng khoá cửa, mọi người đi vắng hết. Đang chực quay ra thì bất chợt, ngoài sân, một thanh niên không biết từ đâu, lù lù xuất hiện. Được nhận dạng từ trước nên khi vừa đối mặt, anh Vinh nhận ra ngay đó là Hùng. Trong vai Toàn, anh Vinh tỏ ra sợ sệt, lắp bắp nói: "Em là Toàn… bạn của Ngoạn và Phú vừa trốn trại về…".
Hùng trợn mắt nhìn vị khách lạ rồi chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ đi vào bếp. Khi vừa quay ra, kiếm trong tay, Hùng lao về phía đồng chí Vinh như hổ đói vồ mồi. Vừa tấn công, Hùng vừa luôn mồm hô hoán: "Trộm… trộm…". Quá bất ngờ trước hành động của Hùng, anh Vinh chỉ còn cách nhảy sang một bên, né đường kiếm đang bổ vào mình.
 |
| Phút nghỉ ngơi trong giờ lao động của phạm nhân trại 6 |
Nghe tiếng tri hô của Hùng, người dân xung quanh bắt đầu túa ra. Biết không thể giải thích gì được thêm, "kịch sĩ bất đắc dĩ" đành quay đầu chạy. Lúc này Hùng vẫn liên tiếp vung kiếm chém đuổi. Khi đó, thượng tá Hải và anh em quá ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hàng chục người cầm dao, cầm gậy đuổi theo đồng đội mình. Chạy được khoảng 300m thì hết đường, anh Vinh phải nhảy xuống mương nhoài người bơi sang bên kia hòng thoát khỏi sự truy sát của đám người đang lửa giận ngút đầu ấy. Trên bờ, mọi người đã trút xuống người "tên trộm" cả cơn mưa gạch, đá.
Không còn cách nào khác, đồng chí Vinh buộc phải rút súng, bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành động quá khích của đám đông. Nghe thấy tiếng súng, mọi người liền chạy toán loạn. Vừa lúc đó, thượng tá Hải và anh em kịp nhận ra Hùng trong đám người lố nhố. Ngay lập tức, thượng tá Hải áp sát Hùng kéo ra một bên rút thẻ công an. Thấy có công an, thái độ Hùng trùng xuống.
Sau những lời giải thích, hiểu ra vấn đề, Hùng nhanh chóng lao đến can ngăn mọi người và giải thích là đuổi bắt nhầm người. Đám đông dần được ngăn chặn, anh Vinh được giải cứu đưa lên với nhiều vết thương ở 2 cánh tay và lưng...Khi mọi việc tạm lắng, hỏi Hùng về Phú và Ngoạn thì cả đội mới vỡ lẽ Hùng không có quan hệ gì với 2 đối tượng này.
Sa lưới
Trở về đối mặt Toàn, y thừa nhận đã bịa ra câu chuyện trên để hy vọng được cho đi theo và tìm cơ hội… trốn tiếp. Tiếp tục đấu tranh khai thác Toàn, các trinh sát được biết, Ngoạn có anh trai đang ở Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu). Dù chưa thực tin nhưng cả đội vẫn phải tìm đến địa chỉ mà Toàn đã nói. Lần này, y đã nói thật. Ngoạn và Phú vừa biến mất sau khi xin được ít tiền. Anh trai của Ngoạn cũng xác nhận trong người Phú có súng và cả 2 sẽ lên tàu ở ga Yên Lý để vào Nam.
Ngay lập tức, phương án mai phục bắt Phú và Ngoạn ở ga Yên Lý được vạch ra. Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày chịu đói mai phục, 2 đối tượng đã không xuất hiện. Dường như chúng đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Trong lúc mất phương hướng, cả đội được một nguồn tin cho hay, Phú đã dạt về địa bàn Diễn Châu trú ẩn. Qua xác minh, sàng lọc, đội cũng "khoanh vùng" nhà một đối tượng ở xã Diễn Phong. Đối tượng này mới đi tù về. Khoảng 2 giờ sáng, để Phú và bạn hắn ngủ say, anh em bí mật bò vào trong nhà. Dưới ánh đèn pin chuyên dụng, anh Tuyết (hiện đang công tác tại Công an huyện Ngư Lộc) phát hiện Phú và bạn hắn đang ngủ say. Anh Tuyết nín thở bò sát gần giường, cả 2 vẫn chìm vào trong giấc ngủ.
Nhanh như cắt, anh Tuyết nhổm dậy lấy đầu gối chịt gáy, 2 tay khoá chặt tay Phú tra vào còng số 8 khi y chưa kịp tỉnh ngủ. Qua khai thác Phú, đội cũng tóm được Ngoạn khi đang trốn trong nhà y ở Quỳnh Lưu.
Theo Hoàng Long

|