Xưa nay chuyện cãi
vã giữa vợ chồng là thường tình, đôi khi cãi là để cả hai càng hiểu nhau hơn.
Nhưng cãi làm sao để “hậu cãi”, tình yêu càng
mặn nồng, đừng để tình cảm vợ chồng ngày một căng thẳng bởi cái cách thêm
dầu vào lửa của nhau.
Tự đánh giá về mình, cùng với những lời nhận xét
khách quan của thiên hạ, của cả vợ, tôi thấy điểm yếu của mình là nóng tính.
Tôi biết mình nóng, nhưng vợ lại cứ đổ dầu vào lửa. Chồng nói gì, vợ cũng
tranh thủ tay đôi với chồng. Nhớ xưa, vợ là cô gái nói ít, chỉ nói những gì
cần thiết. Ngày yêu nhau, chúng tôi thỉnh thoảng cũng tranh luận một vài vấn
đề, tranh luận một cách có thiện chí, nói vui là “biết” cãi, chứ không bốp
chát, hoài nghi như bây giờ.
Cãi làm sao để “hậu cãi”, tình yêu càng
mặn nồng, đừng để tình cảm vợ chồng ngày một căng thẳng bởi cái cách thêm
dầu vào lửa của nhau
Lẽ ra khi biết tôi nóng tính, vợ
phải tìm cách hạ hỏa, ai dè vợ lại đổ thêm dầu làm ngọn lửa cháy bùng lên. Lúc
đó, tôi bắt đầu “tung chưởng”, từ lời nói đến hành động đều thiếu kiểm soát. Đến
khi vợ bù lu bù loa, tôi mới giật mình, lấy xe chạy một vòng ra đường suy ngẫm
lại “thế trận”. Công bằng mà nói, lỗi của cả hai vợ chồng, chồng nóng mà vợ
chẳng chịu làm nguội, lại châm thêm dầu vào thì chỉ có cháy to. Để rồi, vì bổn
phận của đàn ông, khi cơn bão đi qua, tôi lúc nào cũng chủ động phá vỡ bức tường
vô hình giữa hai vợ chồng. Lúc bấy giờ, vợ có làm mình làm mẩy ra sao tôi cũng
nhịn, dù có bị “tra tấn lỗ tai”, thậm chí “cấm vận”, tôi cũng đành chấp nhận.
Đôi lúc tôi tự chất vấn mình:
nhường vợ chẳng có gì là xấu hổ. Vợ sinh con đẻ cái, rồi chuyện nhà, chuyện xã
hội, biết bao áp lực, nên vợ cũng được quyền nóng giận, chứ đâu chỉ đàn ông.
Nhưng nói về cách kiềm chế cảm xúc, thì phụ nữ hơn hẳn chúng tôi, vì “ông trời”
vốn sinh phụ nữ có đặc điểm này. Nếu điểm yếu của đàn ông là nóng nảy, những lúc
ấy phụ nữ không nên tạo cơ hội để chồng “nóng”, hay làm phát sinh mâu thuẫn một
cách không đáng, gây tổn thương chồng... Những điều đó không có lợi cho phụ nữ.
Đàn ông vốn nóng tính nhưng cũng dễ mềm lòng.
Trong cơn bốc hỏa, chồng rất thèm được vợ “chịu thua” để chứng tỏ... vị thế
của mình. Chỉ cần vợ chịu nhịn, chịu lắng nghe, dù chồng có nóng đến đâu, có
sai cỡ nào, vợ cũng cố dằn lòng. Để rồi sau khi hạ hỏa, chồng lại là người
chịu trận, chấp nhận bị trừng phạt bằng mọi giá.
Nên xem ra, nếu biết cách, thì vợ là người có cơ
hội được “nóng” nhiều hơn chồng, “nóng” cỡ nào cũng được, mà phải “nóng” sau
chồng, đó là cách thu hoạch đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm. Ngược lại, nếu
cố chạy đua giành giải với chồng, thì vợ chỉ… chết chắc, bởi đàn ông vốn
tính gia trưởng, luôn muốn thống trị về mọi phương diện.
Theo
Lê Phi
PNO