Sau Lý Nhã Kỳ
và Vũ Thu Phương, Phạm Văn Mách lại "nối gót" cho những chiêu PR lố gây mất
niềm tin nơi khán giả.
Treo đầu dê bán... thịt chó
1. Ngay sau Cặp đôi hoàn hảo,
Phạm Văn Mách lại được hâm nóng khi được mời vào bộ phim hài tết
Hello cô ba của ông bầu
Phước Sang. Ngay từ khi phim mới bấm máy cho đến lúc ra lò, cái
tên
Phạm Văn Mách
đã được sử dụng như một "mồi câu" thu hút sự chú ý của khán giả. Hình ảnh
chàng nông dân... sáu múi ở trần vạm vỡ cùng với chiếc khăn rằn xuất hiện
"rào rào" trên các trang báo mạng khiến người xem nghĩ rằng sự nghiệp của
Mách bước sang một trang mới. Và từ đây, thay vì gọi ca lực sỹ, người ta
phải gọi anh là ca lực sỹ diễn viên Phạm Văn Mách.
Có thể nói Phước Sang
đã rất nhanh nhạy khi đưa cái tên đang có độ "hot" ngang ngửa các hot boy
trong thị trường tại thời điểm này vào bộ phim Tết của mình. Không nghi ngờ
gì nữa, cái tên Phạm Văn Mách chính là con át chủ bài kéo khán giả đến rạp
bên cạnh danh hài
Hoài Linh. Bởi dù Mách đóng hay hay dở đều sẽ trở thành tâm điểm
của mọi cuộc bàn luận của báo chí và dư luận, mà quan trọng hơn là khán giả
đã chịu bỏ tiền đến rạp.
Thế nhưng, những người trông đợi anh đã thất vọng khi Phạm Văn Mách không
tham dự buổi họp báo ra mắt phim Hello cô ba vào chiều 17/1. Có
người trách móc rằng, Mách ham xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc, thời
trang hơn là quan tâm đến bộ phim đầu tay của mình. Còn nhớ, cách đây chưa
đầy 2 tháng, trong khi đáng lẽ Mách phải ở phòng tập để tập luyện cho giải
Vô địch Thể hình thế giới thì anh lại thường xuyên "sánh đôi" cùng các "chân
dài" hết sự kiện này đến sự kiện khác.
Tuy nhiên, khi xem xong phim thì khán giả mới hiểu việc anh không xuất hiện
trong buổi ra mắt cũng là điều dễ hiểu. Bởi không giống như sự xuất hiện rầm
rộ trên các trang báo, trong phim anh chỉ xuất hiện đúng một phân cảnh với
thời lượng chưa tới 5 giây. Vai diễn của anh không có thân phận, tính cách,
thế nhưng, trong các bài báo anh được giới thiệu khá trân trọng:
“Phạm Văn Mách sẽ hóa thân thành chàng nông dân nổi tiếng
chăm chỉ, hiền lành và luôn bênh vực người khó khăn, rất được bà con, chòm
xóm kính nể".
Thoạt nghe qua cứ tưởng như là chàng Robin Hood dũng mãnh hoặc ít ra cũng là Mèo đi hia nghĩa hiệp lấy của người giàu chia cho người nghèo, nào ngờ chỉ là một vai quần chúng. Chưa hết, Phạm Văn Mách còn bày tỏ trước đó: “Tôi thấy rất hào hứng với công việc này. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tôi ở lĩnh vực mới”, còn ê kip và diễn viên trong phim thì cho biết, dù lần đầu đóng phim nhưng Mách vào vai rất ngọt. Nhưng hỡi ôi, vai của Mách cũng chỉ là một vai quần chúng với một câu thoại duy nhất chưa tới... 10 từ.
![]() |
| Phạm Văn Mách gây hụt hẫng bởi trò PR quá lố |
Thật ra, lần đầu đóng phim, Phạm Văn Mách đang là một cái tên "hot" nên
việc nhà làm phim mượn hình ảnh anh để PR cho bộ phim là có thể thông
cảm và vai diễn của anh cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng, một khi PR
quá lố lên như vậy thì chuyện Mách bị "soi" và gây thất vọng cho người
xem là điều dễ hiểu.
Qua đây lại nghĩ đến việc Phạm Văn Mách ra thế giới mà xuất hiện cả chục
phút trên sàn đấu để... chứng minh với thế giới hình thể của mình đẹp
nhất thì giờ lại chỉ "loáng thoáng" trên màn ảnh trong một bộ phim Việt
với lượng thời gian chỉ đủ để nói "Hello" rồi... mất tiêu.
2. Vũ điệu đường cong được PR rầm rộ từ khi còn đang quay là bộ
phim múa bụng đầu tiên của Việt Nam. Với hình ảnh trùm giang hồ Phượng
Đê lột xác bất ngờ qua những vũ điệu múa bụng gợi cảm đã gây tò mò cho
không ít người xem. Liên tiếp những bộ ảnh, clip Phượng Đê múa bụng khoe
đường cong ngập tràn trên báo mạng như minh chứng cho bộ phim múa bụng
hàng đầu.
Thế nhưng, khi xem phim mới thấy những vũ điệu múa bụng chỉ xuất hiện có hai phân cảnh trong phim. Thậm chí, nếu bỏ những cảnh múa bụng đi thì cũng không ảnh hưởng đến nội dung tư tưởng của bộ phim.
![]() |
| Kim Phượng bị "lạm dụng" vai diễn Phượng Đê gây sốt trong "Những đứa con biệt động Sài Gòn" của cô để PR cho "Vũ điệu đường cong" |
Ở phim này, khán giả không hề chê
Kim Phượng
diễn dở nhưng giá mà trước đó các nhà làm phim đừng PR quá lố về khả
năng múa bụng của cô thì có lẽ tình cảm khán giả dành cho cô sẽ trọn vẹn
hơn.
Diễn viên Kim Phượng từng chia sẻ: “Đầu tiên kịch bản của tôi có tên
là Phim mì ăn liền và tôi luôn đấu tranh để giữ cái tên phim này nhưng
các đối tác nhất định đổi tên thành
Vũ điệu đường cong. Không giữ được tên phim cũ là điều mà tôi
tiếc nhất”.
Việc đổi tên thành Vũ điệu đường cong nằm trong chiến lược quảng cáo của
nhà làm phim nhằm khai thác triệt để hình ảnh lạ mắt, hấp dẫn của "đường
cong" Phượng Đê? Đồng ý, nhà làm phim nắm "sinh mạng" của rất nhiều
người trong tay nên việc họ tìm cách này, cách nọ để PR nhằm gây chú ý
là điều tất nhiên. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc một mức độ PR có chừng mực
vừa phải để tránh tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó” gây chưng hửng
cho người xem.
Riêng về phía diễn viên, cũng phải có bản lĩnh để đấu tranh giữ lấy hình
ảnh của mình. Bởi nếu khán giả đã thất vọng với bộ phim mà diễn viên là
một nhân tố gây nên sự thất vọng đó thì khả năng diễn viên được chấp
nhận và yêu quý là rất ít.
Lợi hay hại?
Nhưng đó chỉ là thông tin từ phía Kim Phượng. Trong trường hợp của Phạm
Văn Mách và Kim Phượng thì thực hư ra sao, ai mới là chủ nhân của những
chiêu PR này còn là một ẩn số. Diễn viên lợi dụng nhà làm phim để đánh
bóng tên tuổi hay nhà làm phim lợi dụng diễn viên để câu khách, chỉ có
người trong cuộc mới biết. Còn chuyện diễn viên tự mình PR lố về bản
thân và vai diễn không phải là hiếm trong "hội chợ phù hoa" showbiz.
Còn nhớ, trước đây không lâu,
hai người đẹp
Lý Nhã Kỳ và
Vũ Thu Phương
cũng gây phản cảm cho người xem khi liên tiếp đưa ra những chiến lược PR
rầm rộ cho vai diễn của mình trong bộ phim quốc tế “Shanghai” đình đám.
Nhưng buồn cười thay, trái với những hình ảnh và thông tin tràn ngập của họ
xuất hiện trên báo chí để nói về vai diễn quốc tế của mình, thực tế vai diễn
của hai cô nàng chỉ xuất hiện chưa tới... 2 giây.
Sẽ không có gì đáng nói khi hai người đẹp "lẳng lặng" đi đóng phim như một
cuộc dạo chơi nước ngoài. Nhưng đằng này, bằng khả năng “chém gió”, các cô
kéo báo chí, khán giả cả nước chú ý vào hư danh của mình. Những người quan
tâm đều bị một phen chưng hửng khiến các người đẹp lại "phải" xuất hiện
trước báo chí để trần tình, trấn an dư luận.
Vải thưa không che được mắt thánh, chỉ sau vài ngày đầu ra rạp với sức hút
khủng khiếp,
Shanghai thất bại thảm hại như một quả bóng xì hơi. Chỉ trừ
một số khán giả đầu đến rạp trong những ngày đầu tiên, còn lại không ai bị
đánh lừa bởi một bộ phim có chất lượng bình thường.
Nếu bộ phim hay thì chiêu PR của các nhà làm phim và diễn viên được "lượng
thứ" phần nào, nhưng nếu đó là một bộ phim không ra gì thì "tội" của họ là
rất lớn. Nói thẳng ra, việc quảng cáo quá sai sự thật chính là lừa bịp, xúc
phạm khán giả và những người tung chiêu đã tự giết mình bởi một khi khán giả
đã mất niềm tin thì khó lòng mà lấy lại được.
Theo 24h
‘Tượng đài sắc đẹp’ điện ảnh Việt: ‘Lửa thử vàng, thời gian thử sắc’
Thu Minh: Ai mang giùm danh hiệu đệ nhất sexy!
Bình Minh: ‘Tôi làm việc vì gia đình mình’
Ngọc Trinh: ‘Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’
Đám cưới của Hà Hồ-Cường Đô La: "Xin lỗi vì chúng tôi đã đi tắt"
Vỡ mộng "Hoa hậu" Hồng Quế
Chân dài Việt sẽ … lột trần trên sân khấu?
Hồng Quế xông vào đầu tiên túm tóc, đánh nạn nhân?
Hình ảnh hớ hênh xấu xí của nghệ sĩ Việt
Diễn viên Kim Oanh: "Ừ, thì tôi ghê gớm!"
Trước ồn ào nghi vấn ca sĩ Minh Hằng “đạo giọng” ca sĩ Lan Anh tại đêm mở màn của Bước nhảy hoàn vũ, BTC chương trình đã chính thức gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Lan Anh. Đồng thời, BTC khẳng định Minh Hằng “vô can” trong sự việc gây hiểu lầm này.
Không nhận show diễn trong ba ngày Tết, đón giao thừa ngoài… đường, dù đi đâu cũng bay về nhà đón Tết… đó là những kiểu đón Tết rất khác nhau và khá đặc biệt của người nổi tiếng trong giới showbiz Việt.
Bỏ qua những chiêu trò màu mè trên sân khấu, Cặp đôi hoàn hảo vẫn có những thí sinh dự thi đúng chuyên môn với phần hát khá tốt. Hãy thử điểm qua những cặp đôi “cân bằng” và khá nhất ở … giọng hát.
Tối ngày 3/11 tới đây, khán giá yêu thích dòng nhạc trữ tình, lãng mạn trong nước sẽ được đắm mình trong không gian âm nhạc mang tên “Tặng bạn tri âm – số 1”. Đêm nhạc do hai giọng ca hàng đầu hải ngoại Elvis Phương và Ý Lan biểu diễn tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội.
Lý Nhã Kỳ cho rằng, dư luận đang rất "quá đáng" với cô, thậm chí là "vi phạm quyền riêng tư" của cô khi quá soi xét vấn đề lý lịch và tình cảm riêng của cô với bạn trai.
Trang Tintuconline.com.vn sẽ tặng bạn đọc 50 vé (mỗi vé trị giá từ 600.000đ đến 1.000.000 đồng ) cho những ai nhanh tay trả lời đúng nhất và sớm nhất các câu hỏi dưới đây:
Giật vương miện 'Miss... ao làng', người mẫu nội y Ngọc Trinh đang mơ tới một giấc mơ xa hơn, sánh tầm với các Miss đàn chị, thậm chí vươn ra toàn Châu Á. Trước mắt, Ngọc Trinh hứa 'sẽ làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu, bởi là Hoa hậu, tự hoàn thiện bản thân rất quan trọng'.