Thứ sáu, 9/1/2009, 08:14 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Ấn Độ chấn động trước vụ gian lận tài chính khổng lồ  VFF giảm giá vé trận Việt Nam - Lebanon  Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong  Bị thiêu sống vì nghi là... phù thủy  Venezuela trợ giá xăng dầu cho người nghèo Mỹ
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Thanh Trúc: Sẽ song hành trên cả hai con đường
SÀNH
7 “không” trong chăm sóc “núi đôi”
XẢ
Nỗi khổ khi có chồng như không
SỐNG
Kết thân với… "giặc bên Ngô"
KHỎE
Nhiễm độc thai nghén
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Cách chọn chỗ trên xe bus tiết lộ tính cách
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Những bông tuyết kỳ diệu
SỐNG
Tâm trạng ly thân
Thứ hai, 25/12/2006, 14:13 GMT+7

Nhìn vào tình trạng ly thân của một cặp vợ chồng, người ngoài bao giờ cũng dành sự thông cảm cho người bị động - tức là người bị đề nghị ly thân.

Trong khi đó người trong cuộc đa số thú nhận rằng cả 2 đều mệt mỏi như nhau, thậm chí người chủ động thấy căng thẳng hơn vì lãnh nhiều trách nhiệm hơn, mặt khác lại phải gồng mình để không phải bỏ cuộc giữa chừng.

lythan.jpg

Có 3 nguyên nhân dẫn đến ly thân: Một trong hai người có nhân tình, muốn ly thân để tiến tới ly dị; Một trong hai người muốn đạt mục đích cụ thể như được ở riêng tách khỏi nhà chồng (nhà vợ), muốn đổi nhà mới, muốn chồng (vợ) thay đổi công việc... người ta dùng việc ly thân để gây sức ép với đối tác; Chủ động ly thân để phản đối cách ứng xử tệ của đối tác hoặc sau một thời gian cãi vã triền miên không lối thoát.

Bản chất của việc ly thân thực ra là một cuộc "đấu trí" giữa 2 người. Người ta dùng ly thân để khẳng định vị trí của bản thân trong hôn nhân, để làm tổn thương, chạm lòng tự ái của nhau. Nếu muốn đạt mục đích ly dị, người chủ động quyết đưa người bị động vào tình thế tổn thương lòng tự trọng - buộc phải chọn cách "ngẩng cao đầu ký đơn ly dị". Còn nếu chỉ dùng ly thân để đạt mục đích cụ thể nào đó thì 2 người sẽ liên tục thay đổi vị trí cho nhau: người chủ động bắt đầu việc ly thân, người bị động đồng ý vào "cuộc chơi", người chủ động làm căng, cương quyết hơn, người bị động không "run sợ" cứ tiếp tục "chơi thì chơi" - cuộc "chiến" không phân thắng bại, người trong cuộc có khoái cảm ăn thua "đừng hòng mà nhìn thấy cờ trắng từ phía tôi", người bị động lại được đổi vai thành người chủ động, càng ngày họ càng hăng hái kéo căng "sợi dây" về phía mình, khoảng cách càng giãn xa, ly thân tưởng là một việc "chơi" hóa thành thật.

Có người ngủ trên bàn cơ quan 6 năm liền để "đấu tranh" cho một chữ ký đơn ly dị, nhưng đến khi tự do rồi lại chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì, trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng. Họ tự ném mình vào cuộc chạy đua của lòng tự ái dai dẳng. Họ mải mê bảo vệ lòng tự trọng trong khi đó người ngoài nhìn họ như một kẻ đáng thương từ rất lâu rồi.

Các nhà xã hội học cho rằng ly thân kéo dài gây tổn hại hơn rất nhiều so với ly dị nhanh. Đặc biệt với người châu Á, họ khó khăn hơn người châu Âu trong quyết định ly dị, chính vì thế cuộc ly thân bị nhùng nhằng với những thời hạn làm dân phương Tây kinh ngạc - 2,3,4,5 năm có người kéo đến 7-8 năm mới ly dị nổi.

Những người chủ động ly thân phải trả một giá rất đắt, mặc dù họ làm thế với hy vọng đạt được mục đích nào đó, để tiến tới một sự thay đổi mà họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn.

- Sau thời gian "hăng hái" ban đầu, những người ly thân thường phải gõ cửa bác sĩ. Họ mỏi mệt về tinh thần lẫn thể chất. Hệ miễn dịch giảm người ta dễ bị mắc những bệnh cảm cúm, viêm nhiễm, đau dạ dày, đau nửa bên đầu...

- Bệnh khó ngủ, trống trải cô đơn biến họ trở thành những người trầm uất, dễ cáu bẳn.

- Công việc giảm hiệu quả, sức sáng tạo cùn quằn, không thành đạt.

- Ở vị thế đang ly thân, những người xung quanh nhìn họ với con mắt thông cảm, thương hại và bỏ qua, họ không được bình đẳng như trước đó nữa.

- Họ phải đối mặt với những câu hỏi khó trả lời của con cái, người thân, đồng nghiệp về nội dung cuộc ly thân.

- Họ căng thẳng theo dõi xem đối thủ "bơi" thế nào trong cuộc ly thân.

- Họ phải gồng mình để không thỏa hiệp đầu hàng.

- Người ly thân có cuộc sống đảo lộn bất bình thường và không bao giờ có thể tỏa sáng, họ bị giảm nhiều độ hấp dẫn vốn có bởi năng lượng bị chia bớt cho cuộc "thi đấu", bản thân việc thiếu vắng sự ấm áp trọn vẹn từ gia đình cũng làm người ta "mất điện".

- Có những người trong giai đoạn cô đơn cố tìm đến đối tác mới để giải quyết sinh lý và cân bằng tâm lý nhưng thường thì họ bị coi là những đối tác tình cảm vô hồn và đáng chán nhất. Họ luôn bồn chồn, thiếu tĩnh tâm để hạnh phúc và làm người khác hạnh phúc.

- Sự ngắt quãng lâu dài đời sống phòng the dễ biến người ta trở thành lãnh cảm và không còn nhu cầu tình dục.

- Khổ hơn nữa là những cặp ly thân đã lâu nhưng vẫn phải diễn hạnh phúc bình thường trước mọi người.

- Sau một cuộc ly thân kéo dài, nếu có hàn gắn trở lại người trong cuộc thường khó có lại được tình trạng hôn nhân như họ mong muốn.

Theo Hoàng Hoa
nguoidep.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Bi hài chuyện sắm Tết cùng mẹ chồng   (08/01/2009)
Kết thân với… "giặc bên Ngô"   (08/01/2009)
Dùng con "trị'' chồng: Lợi bất cập hại   (08/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
Yêu người có vợ: Một kết cục buồn
TOP
XÃ HỘI
Kẻ trộm vào tòa án “chôm”… mũ bảo hiểm
KINH TẾ
Trung Quốc - Mỹ: Cả hai đều… “nghiện”
VĂN HÓA
People's Choice Awards xướng danh Kate Hudson, Brad Pitt...
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Venezuela trợ giá xăng dầu cho người nghèo Mỹ
CUỘC SỐNG SỐ
IE8 có thể sẽ ra mắt ngày 1/4/2009
KHÁM PHÁ
Chơi ngoài trời giúp ngăn ngừa bệnh cận thị
HỒ SƠ
Khó tiêu diệt được Hamas
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn