Thứ sáu, 9/1/2009, 09:28 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Hà Nội bắn pháo hoa tại 16 điểm đêm giao thừa  VĐV tuyển quốc gia đã hết "đói ăn"!  Gã đồng nát định đổi đời bằng "nghề" làm hàng giả  Chiếm tiền dự án, Phó chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh bị cách chức  Dùng súng tự chế bắn vợ
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Thanh Trúc: Sẽ song hành trên cả hai con đường
SÀNH
Hương vị ngày xuân
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Lại chuyện… chị dâu em chồng
KHỎE
Không nên giấu bệnh
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Hoa hậu Thế giới rạng rỡ ở Việt Nam
SỐNG
Làm chồng chẳng dễ!
Thứ tư, 7/2/2007, 14:07 GMT+7

Những đòi hỏi của phụ nữ thời nay đối với các phu quân của họ dường như không có điểm dừng. Họ muốn chồng mình phải vừa là người đàn ông mạnh mẽ, hiên ngang ngoài xã hội, song cũng phải biết "mặc tạp dề" khi ở nhà...

chong.jpg

Cứ nhìn bề ngoài thì đàn ông nước ta so với mấy ông Tây còn sướng chán!

Đi ngoài đường, Tây tay bế con, vai đeo hết các thứ nặng cho vợ đi không. Ngoài công viên, Tây chơi với con để mấy bà đầm tha thẩn ngắm cảnh. Trong khi một ông giám đốc nước ta đi làm về quăng cái cặp, nằm khểnh ra đi - văng xem ti vi, chờ cơm thì được coi là gia đình hạnh phúc nhưng một bà giám đốc nào đó cứ thử làm như thế xem. Chắc chắn khối người cho là... "không thể chấp nhận được!".

Cái khó của thời nay

Nhưng đi sâu vào tìm hiểu mới biết có lẽ từ xưa đến nay chưa bao giờ làm chồng khó hơn bây giờ. Thời chiến tranh muốn làm chồng kiểu mẫu chỉ việc xung phong đi bộ đội là xong. Thời bao cấp cũng chẳng khó, cứ ngồi đủ 8 giờ vàng ngọc ở cơ quan, cuối tháng đem tất cả lương về cho vợ, thế là hoàn hảo, chẳng ai còn nói vào đâu được một câu nào. Nhưng thử hỏi thời nay, một người chồng như thế đã yên thân chưa?

Hay đàn ông đem tất cả lương về mà vợ vẫn còn chê. Nào là ở ngay bên hàng xóm kia kìa, chồng người hái ra tiền, chồng mình chỉ có mỗi cái lương "ba cọc ba đồng". Số chẳng ra gì lấy phải anh chồng bất tài!

Thực ra, ai chẳng mong vợ con sung sướng nhưng có phải ai cũng hái ra tiền? Trong cơ chế kinh tế thị trường, có những nghề lẽ ra phải giàu có lên thì lại lụi bại. Có những việc trước đây chẳng ai nghĩ tới thì bây giờ bỗng nhiên lại phất lên. Có anh tưởng xã hội bất công với mình đâm ra buồn bực. Có người tưởng ở nơi khác dễ hốt bạc, bèn bỏ chỗ này chạy sang chỗ nọ lại càng thất vọng hơn.

Đã thế, khi về đến nhà lại gặp những chuyện rắc rối không có tiền không giải quyết được nên đành phải nhịn. Cũng may mà đàn ông dường như không biết khóc mà nếu có khóc lại bị coi là yếu đuối. Có tâm sự trong lòng nhiều người chẳng muốn nói ra. Chẳng thế mà đàn ông trung bình chết trước đàn bà đến 7 tuổi.

Vì đâu nên nỗi?

Có người cho là "tam tòng tứ đức" bây giờ chuyển sang đàn ông. "Tam tòng" là vợ đi đâu phải đi theo. Vợ nói gì phải nghe theo. Vợ bảo gì phải làm theo. "Tứ đức" là khi vợ trang điểm phải kiên nhẫn ngồi chờ, không được giục giã. Ngày sinh nhật vợ phải nhớ cho kỹ. Vợ ca cải lương phải lặng im mà thưởng thức âm nhạc. Vợ đi shopping phải tỏ ra mình là người hào phóng, dù trong bụng có tiếc đi nữa!

Đối với phụ nữ thời nay, đàn ông khó có thể làm cho họ hài lòng. Họ muốn ở ngoài xã hội, chồng mình phải "đội giời đạp đất", không thua bất kỳ một đối thủ cạnh tranh nào nhưng ở nhà lại phải ngoan ngoãn như chú cừu non, vợ sai gì làm nấy! Họ vừa muốn chồng có chí tiến thủ và đầy tham vọng lại vừa muốn chồng làm việc gì cũng được miễn là lương thiện và kiếm ra nhiều tiền để đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của họ.

Thế mà cái ngày mới yêu nhau, họ rót vào tai chúng ta toàn những lời có cánh. Nào là anh và em sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc để rồi sát cánh bên nhau thực hiện ước mơ tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Em sẽ là người đàn bạn đời trung thành của anh trên suốt đường đời.

Nhưng đến khi sinh con, họ muốn ta giặt tã, lau nhà, thổi cơm, còn họ mải mê việc cơ quan để thăng tiến, còn đâu thì giờ ngó ngàng đến ta nữa! Khi con còn nhỏ, mong cho nó lớn lên để vợ lại có thì giờ chăm sóc cho mình. Nào ngờ con lớn rồi, vợ rỗi rãi lại sinh ra xét nét từng li từng tí. Đi làm về chậm một tí cũng căn vặn. Một tin nhắn khó hiểu chẳng may bay vào điện thoại bị vợ lục vấn quá bằng công an lấy khẩu cung!

Ước muốn...

Còn nhớ ngày nào, các chị mong chúng tôi phấn đấu cho sự nghiệp để trở thành người đàn ông tài ba. Nghe lời các chị, chúng tôi xông vào công việc cơ quan, tập trung hết sức lực phấn đấu trong công tác, thì các chị lại trách chúng tôi vô trách nhiệm với gia đình. Khi chúng tôi tan sở phóng ngay về nhà, mua mấy quyển sách dạy nấu ăn về miệt mài nghiên cứu để có cơm dẻo canh ngọt bưng lên mời các chị xơi thì các chị lại chê là đàn ông không có chí tiến thủ, suốt ngày quẩn quanh xó bếp.

Vậy thì đàn ông chúng ta phải làm thế nào đây? Ước gì có tài biến hóa như Tôn Ngộ Không, nhổ túm lông thổi một cái thành ba "thằng" đàn ông. Một lo công việc cơ quan để có công danh sự nghiệp. Một đi kiếm tiền bên ngoài cho vợ con tiêu xài thỏa thích. Một nữa lo thu vén trong nhà, đảm đang nội trợ cho vợ bằng lòng. Thế mà chưa chắc chị em đã hài lòng? Thế mới biết, làm chồng thời nay khó thật.

Lời khuyên

Trong xã hội ngày nay, bình đẳng nam nữ không có nghĩa là chia đôi mọi việc mà phải là cùng nhau gánh vác công việc gia đình. Người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ đúng lúc, đúng chỗ với người vợ, gia đình sẽ ấm êm và hạnh phúc.

Theo thoitrangtre.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khóc, cười chuyện thuê thám tử rình chồng   (09/01/2009)
Lại chuyện… chị dâu em chồng   (09/01/2009)
Bi hài chuyện sắm Tết cùng mẹ chồng   (08/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
Yêu người có vợ: Một kết cục buồn
TOP
XÃ HỘI
Gã đồng nát định đổi đời bằng "nghề" làm hàng giả
KINH TẾ
Trung Quốc hướng về thị trường nội địa
VĂN HÓA
Về một người đàn bà tài sắc và đoản mệnh
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Dow Jones tiếp tục giảm điểm vì Wal-Mart
CUỘC SỐNG SỐ
Người dùng Vista được nâng cấp lên Windows 7
KHÁM PHÁ
Chơi ngoài trời giúp ngăn ngừa bệnh cận thị
HỒ SƠ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn