Tiếng chén bát rơi loảng xoảng. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng mắng nhiếc lẫn nhau của hai vợ chồng nhà chị Lan lại vọng ra khắp xóm. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu gia đình chị lại xảy ra chuyện, kể từ khi chị Lan bắt đầu chơi chứng khoán.
Mà kể cũng lạ. Người ta nói kinh tế gia đình mà giàu lên thì hạnh phúc gia đình có khi được đảm bảo hơn. Từ lúc chị Lan đi chơi chứng khoán, nhà chị "phất" lên thấy rõ. Thế nhưng những chuyện vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chén đũa xô nhau ở nhà chị lại diễn ra nhiều hơn.
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt
Chị Lan trước ở nhà nội trợ, cơm nước cho chồng con. Chỉ mới năm ngoái thôi, gia đình chị được xem là gia đình kiểu mẫu trong khu phố. Chồng đi làm, vợ ở nhà lo liệu mọi bề nhà cửa. Nhà không giàu nhưng chồng chị làm trưởng phòng một công ty lớn nên kinh tế gia đình cũng được coi thuộc loại khá giả trong khu phố.
 |
|
Từ khi đặt chân vào thế giới cổ phiếu cô ấy chỉ thích "lên sàn" hơn là chăm lo cho gia đình (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng cách đây chừng dăm tháng, chị cũng tập tành chơi chứng khoán theo rủ rê của những người bạn, rồi chả hiểu sao trúng vài đợt nên nhanh chóng có lưng vốn kha khá. Cũng từ đó, chị chuyển sang "nghề" chơi chứng khoán. Chị đi học các lớp chứng khoán, mua sách về nghiên cứu, rồi suốt ngày online theo dõi diễn biến giá cả hoặc bám sàn để mua bán. Chị xuất hiện trên sàn nhiều hơn ở nhà. Tính toán giá cổ phiếu còn thông thạo hơn giá các mặt hàng thiết yếu ở chợ mà chị hay mua trước đây.
Bữa cơm gia đình cũng chẳng mấy khi có vì cả ngày, chị phải ra sàn để theo dõi diễn biến giá cả của các loại cổ phiếu. Không khí trong nhà cũng "diễn biến" theo bảng giá của thị trường chứng khoán. Lúc chỉ số tăng thì chị vui, nên gia đình ít khi xảy ra chuyện. Lúc chỉ số tụt, thì thể nào cũng có chuyện xảy ra. Anh Lâm - chồng chị cũng từ đó đâm ra chán nản, lúc nào mặt mày cũng ủ dột.
Chẳng biết nhà chị giàu lên như thế nào, nhưng tinh thần của cả gia đình chị kể từ lúc chị đi chơi chứng khoán chuyên nghiệp thì chị thấy căng thẳng, u ám chứ ít khi thấy thoải mái, có chăng mỗi mình chị cười hả hê, vui vẻ vì "trúng đậm". Trong những câu chuyện của chị, giờ đây cũng chẳng còn là cá hôm nay lên giá, rau hôm nay kém tươi... mà chỉ là cổ phiếu này lên, cổ phiếu kia tụt, "đánh", "con" này, chơi "con" kia. Hay vội vội vàng vàng cho những phiên đấu giá cổ phiếu sắp lên sàn.
Chỉ tội 2 đứa trẻ, sáng đi ăn quán, trưa thì ăn ở trường, đến buổi tối có khi cũng ra ăn quán luôn. Nhiều người lắc đầu ngao ngán "Chứng khoán sao mà lắm chứng thế!". Người ta mừng cho nhà chị giàu lên thì ít, mà tiếc cho cái hạnh phúc gia đình mà chị đã đánh đổi để thâm nhập vào thị trường chứng khoán thì nhiều.
Khi vợ mê... chỉ số
Những gia đình lâm vào cảnh lục đục vì chứng khoán như nhà chị Lan giờ không còn là hiếm.
Hay nói thẳng ra là người nào chơi chứng khoán một cách "sống chết" với nó thì chuyện ảnh hưởng đến gia đình là chắc chắn, chỉ là ít hay nhiều và có nhận ra những thay đổi bất thường đó để mà điều chỉnh hay không mà thôi.
Anh Nam làm cùng cơ quan tôi gần đây cũng đau đầu vì chuyện bà xã "ham" chứng khoán hơn "ham" chồng. Vợ anh là giáo viên dạy Toán ở một trường phổ thông của thành phố. Ngày đi dạy một buổi, còn một buổi là thể nào cũng có mặt trên sàn. "Cứ về đến nhà là bả lại dán mắt vào máy tính theo dõi giá cả, rồi hý hoáy tính tính toán toán, điện thoại mua "con" này, đánh "con" kia mà quên mất việc chăm sóc chồng con, gia đình. Mọi chuyện trong nhà giờ đây giao phó cho người giúp việc".
Thậm chí có hôm chị mải bám sàn, quên cả đón con làm thằng bé gọi vào điện thoại của anh mếu máo khóc. Anh thở dài: "Mình ngán đến tận cổ rồi. Cô ấy mở miệng ra là chứng khoán với cổ phiếu. Thậm chí tối ngủ có khi nằm mơ hết giá này giá nọ linh tinh, kêu bán kêu mua náo loạn cả lên. Cô ấy không điên thì tôi cũng điên trước mất thôi. Không lẽ vì thế mà lại đưa nhau ra tòa ly hôn...".
Ly hôn có lẽ là biện pháp cuối cùng nếu các gia đình không giải quyết dứt điểm được. Thế nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng phải đưa nhau ra tòa ly thân, ly hôn cũng chỉ vì cổ phiếu. Như trường hợp của gia đình anh Hoàng (Q.Phú Nhuận - Tp.HCM). Chán cái cảnh vợ suốt ngày cứ như một bà lái buôn hàng chợ, từ ngữ tuôn ra sặc mùi tiền, ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Chăm chồng chả bằng một góc của "chăm" sàn chứng khoán. Khuyên vợ thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng nên dù còn yêu chị lắm, anh vẫn phải lấy biện pháp ly hôn để chị có thể thay đổi. Ai ngờ anh đưa đơn, chị ký cái roẹt chấp nhận.
Anh Hoàng giờ đây lúc nào mặt cũng buồn rười rượi, hễ nghe ai nhắc đến chứng khoán, cổ phiếu là anh lại kiếm đường rút lui, hoặc giả bộ như không nghe thấy, không tham gia tranh luận. Với anh, đó là một vết thương khó có thể liền. Anh tâm sự: Mình vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng cô ấy đối xử như thế thì chia tay có lẽ là tốt nhất cho cả hai.
Theo Lâm Anh
