Thứ bảy, 10/1/2009, 09:19 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Vô tư dùng thuốc tránh thai ngoài mục đích?  Văn Quyến quyết định ở lại SLNA   Đảng Dân chủ công kích kế hoạch kinh tế của Obama  Tăng phí các loại xăng dầu  Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Với tôi, việc xuất hành ngày đầu năm rất quan trọng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
"Chiến thuật" các ông chồng ngoại tình áp dụng
KHỎE
Vô tư dùng thuốc tránh thai ngoài mục đích?
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
SỐNG
"Của quen" không bằng "của lạ"?
Chủ nhật, 20/7/2008, 10:36 GMT+7

Nhiều người vợ đau khổ tột cùng, không hiểu tại sao chẳng "đói khát" gì nhưng chồng vẫn ra ngoài "ăn vụng", thậm chí đi bia ôm, tìm đến gái điếm hay "quơ" cả người giúp việc, bạn của vợ, vợ của bạn... Tóm lại là những phụ nữ nào trong tầm tay họ.

Chuyện ứng biến trong tình dục giữa phái nam và phái nữa rất khác nhau, nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Với đa số phụ nữ, họ thực sự thưởng thức một cuộc ân ái với người đàn ông quen hơi mà thôi. Đó là người họ yêu thương, tin cậy và nhất là sau chuyện ấy họ biết mình vẫn được gắn bó, nâng niu, tôn trọng.

Còn với phái nam, có ông tuy vẫn yêu vợ, giữ vợ khư khư thế nhưng nếu gặp một phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn và ngay cả khi người ấy chẳng hơn vợ họ về bất cứ phương diện nào nhưng nếu người đó dễ dãi chấp nhận "cho" là họ nhận một cách thích thú.

cuala.jpg
"Một cái lạ bằng tạ cái quen"?

Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ phái nam hay vướng phải thói tật ấy là vì bản chất họ là những người "ham của lạ". Vợ họ dù tuyệt vời đến đâu nhưng cũng chỉ là "của quen". Trong khi họ cho rằng "Một cái lạ bằng tạ cái quen". Và dù đi với cái lạ nhưng họ vẫn trở về với cái "quen" không thể sống thiếu cái "quen" được.

Nhiều người vợ hiểu điều này nhưng chấp nhận là điều không thể vì hệ lụy của nó là không thể lường hết, từ việc các ông mắc bệnh tật qua đường tình dục, về nhà lây cho vợ. Việc trăng hoa ấy còn ảnh hưởng đến danh dự bản thân và có thể dẫn đến gia đình tan nát khi có vợ lẽ, con rơi với những bi kịch của nó.

Chống chọi với thói tật "ham của lạ" ở chồng luôn là bài toán khó với nhiều người vợ, nhất là với những người có chồng thường xuyên làm việc xa nhà, trong môi trường có nhiều cám dỗ, khi túi các ông rủng rỉnh tiền bạc hay có quyền lực trong tay...

Không nên luôn nghi ngờ, ghen tuông người bạn đời của mình nhưng cũng không nên cả tin, không kiểm soát được hoặc "giao trứng cho ác" như mời bạn gái về nhà, có người giúp việc trẻ trung hoặc để chồng tự do cặp kè với những thư ký, đồng nghiệp nữ hay giao du với những "ma nữ" phóng túng.

Người vợ, ngoài việc đảm đang, chung thủy, mẫu mực vẫn phải luôn là một người tình hấp dẫn, mới mẻ, đáng yêu trong con mắt chồng. Khi bắt gặp chồng đang sa đà "của lạ" thì phải bình tĩnh xử lý, không nên nóng nảy. Tự ái quá cao của người vợ có thể làm hỏng một gia đình.

Nhiều khi với người đàn ông chỉ là một phút ham vui, đổi món chứ không có ý phản bội vợ con. Nghiêm khắc nhưng phải bao dung, thấu hiểu, cách ấy sẽ cảm hóa người đàn ông khi họ sa chân lỡ bước. Người vợ không chỉ cần hiểu chồng mình mà còn phải hiểu đặc điểm giới tính để giữ được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bền vững.

Theo thphunu.gif

Gửi email bài viết In bài viết
Thu - Không rõ - ylinh07@gmail.com

Hay nhỉ! mình dám chắc người viết bài này là đàn ông

Mai Hà - Không rõ - t_maiha@yahoo.com

Bạn Thu có thể nhầm đấy,đây cũng có thể là bài viết của một người phụ nữ đang có một cuộc tình ngoài luồng ấy chứ.Phụ nữ bây giờ nhiều người còn ham cảu lạ hơn cánh đánh đàn ông ấy chứ,ví dụ như người tình của chồng mình chẳng hạn,ngoài ông chồng trẻ của ra cô ấy cặp thêm với chồng mình lại thêm mấy người bạn học của cô ta nữa đấy.

Hạnh Mai - Không rõ - hanhmai20002002@yahoo.com

Thực ra phải có "đối tác" "đáp ứng" thì đàn ông mới thực hiện được cái sự "hám lạ" hơn "quen" của mình. Vậy bao nhiêu ông đàn ông ham hố "sự lạ" thì có bấy nhiêu phụ nữ cũng thế. Mình thấy, tỷ lệ phải song hành. Tuy nhiên, vì bề nổi và vì quan niệm chung nên người ta cho rằng cái thích lạ của đàn ông là bình thường (ít ra về phía đàn ông) còn phụ nữ khi làm điều đó thì chằng được một ai tán thành kể cả "đối tác" của cô ta lúc đó. Có những người đàn ông vạch ra hẳn chiến lược để có "cái lạ" cho mình. Như anh ta chỉ quen với những người phụ nữ đã từng có chồng (nghĩa là đã có và đã ly hôn) và phải có con rồi. Tuổi tác thì phải same same như anh ta, không trẻ hơn quá nhiều. Một chiến lược khá bài bản và cực kỳ an toàn. An toàn cả về con đường anh ta "đi" đến với người đàn bà đó (ít ra sẽ không lo đến việc "người" của "đối tác" theo dõi, đánh ghen ì xèo), và còn cả chuyện "hậu quả" của cuộc tình đó chứ vì "đối tác" đã biết làm thế nào để "tránh".Thế mới biết, ở một phương diện nào đó thì đàn ông vẫn "tỉnh" hơn phụ nữ rất nhiều. Họ muốn cái "lạ" nhưng không bao giờ bỏ cái "quen".

Ho Minh - Không rõ - nickchat2003@yahoo.com

Hình như bạn Thu là phụ nữ đúng không? Đàn ông cũng có nỗi khổ của mình, bạn chưa và không bao giờ biết và hiểu rõ được đâu. Tôi không bênh vực cho đàn ông nhưng bài viết đó là sự thật.

Lan Khánh - Không rõ - thuytn193@yahoo.com

Bạn Ho Minh là đàn ông phải không? Vậy nỗi khổ cùa đàn ông là gì vậy ? bạn có thể chia sẻ một chúc được không ? bạn biết không, người phụ nữ của những người đàn ông hám của lạ đó rất đau khổ đấy bạn ạ. Tôi là một phụ nữ.

moon - Không rõ - moon_clc@yahoo.com

Những người trăng hoa như thế đáng bị trừng phạt thay vì tha thứ hết lần này đến lần khác, phụ nữ chúng tôi chẳng nhẽ không chán các anh chắc, nên vì đạo đức và có chán thế nào cũng không làm chuyện đáng xấu hổ như thế, vì sao đàn ông lại không làm được như thế?

phuong - Không rõ - lanphuong_ub@yahoo.com

Dù là nam hay nữ thì cũng có những lý do riêng trong việc này. Những người phụ nữ có chồng như thế mà vẫn giữ được hạnh phúc gai đình thì chẳng có lý do gì để bàn cả.

bi mat - Không rõ - quangdung0607@yahoo.com

Tóm lại phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhất, các ông chồng luôn luôn muốn vợ mình chăm sóc tốt cho gia đình, cho chồng, cho con, cơm ngon canh ngọt, nhà cửa tươm tất, phải vui vẻ, dịu dàng, biết tha thứ, vẫn phải chỉn chu, luôn làm mới mình, vậy các ông chồng phải làm gì để vợ mình được như vậy. Chẳng lẽ hạnh phúc của 1 gia đình chỉ phụ thuộc vào 1 mình người vợ.

Gà béo - Không rõ - boy_desire2004@yahoo.com

Tôi chẳng cần bít là nam giới hay nữ giới, chỉ bít nếu ai mà ham hố của lạ, dù có biện minh gì chăng nữa thì vẫn là phản bội, dù gì thì gì vẫn không thể thương được những người như thế.

hanh - Không rõ - hanh478@yahoo.com

Mình chẳng thể yêu nổi khi biết chồng có quan hệ với người phụ nữ khác.

Phi Vân - Không rõ - Datrlu08@yahoo.com

Sao cứ đổ lỗi cho cánh mày râu chúng tôi ham của lạ vây? Chị em mình không có chắc? Đôi khi chúng tôi cũng là của lạ của một số quí cô đó nha. Nói chung đàn ông thích đổi món chứ không đổi ý. Ông nào mà đổi ý là do bản lĩnh kém hoặc lỗi ở các quí bà.

noname - Không rõ - canhdieugiay76@yahoo.com.vn

Các bạn đừng cực đoan thế, con người sinh ra và lớn lên trong tình yêu, sao các bạn không nghĩ là nếu tình yêu với một người dần mất đi thì con người sẽ phải đi tìm tình yêu khác để cân bằng cuộc sống của mình.

gienkhan - Không rõ - gienkhan@gmail.com

Không phải đàn ông ai cũng thế. Chỉ có thể gì giao tiếp bạn bè mà đi chơi thôi. Còn cái của lạ kia không phải ai cũng ham.

Thu Hằng - Không rõ - trangthu129@yahoo.com

Đàn ông ngoại tình là do tự họ thích của lạ, và họ đi tìm cho dù người đàn bà ở nhà của họ có tuyệt vời thế nào. Nhưng đàn bà ngoại tình là do lỗi của đàn ông, đàn bà chỉ thích của lạ khi cảm thấy chán chồng. Cũng như đàn ông có thể lên gường với bất cứ người đàn bà nào, trong khi đàn bà ( trừ những loại gái làm tiền) thì chỉ có thể lên gường với những người đàn ông mà họ có tình cảm.

Tuan - Không rõ - Bactieuvn@yahoo.com

Tôi thấy ý kiên cua ông Phi Vân rất hay, nói chung đàn ông chung tôi thường tách rời tình yêu và tình dục nên có thể dễ thông cảm chư không như cánh phụ nữ.

Vietguy - Không rõ - viet_thanh1968@yahoo.com

Tôi là đàn ông vào cái tuổi 40, đi nước ngoài nhiều, cũng có thể coi là thành đạt để nhiều phụ nữ theo đuổi. Tôi có gia đình rất tốt, vợ tôi thì cũng tuyệt vời, các con cũng ngoan ngoãn có nếp có tẻ. Biết là vui cái lạ là không đúng, không nên nhưng bản chất đàn ông thế nào ấy, không kìm chế được. Các cô gái thích mình, họ cứ động chạm và ghé sát da thịt vào nên đúng là không thể kìm chế được, thế là phát sinh chuyện nọ kia. Chỉ có điều tôi vẫn giữ nguyên tắc an toàn, không để lây bệnh, không để ảnh hưởng đến cả gia đình mình với gia đình cô gái kia. Các bạn bảo thế có được không?

Bức xúc - Không rõ - hongnh@hbg.vn

Đọc tất cả những ý kiến trên đây, tôi thấy có những người đàn ông ham của lạ, và đàn bà cũng có nhiều người như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là vì là đàn ông thì có thể thoải mái làm những gì mình muốn.Tại sao họ lại cho mình cái quyền cặp kè với người đàn bà khác trong khi người vợ của mình ngoan hiền, chịu khó. Tôi nghĩ có lẽ họ cho rằng đàn ông là phải thế và họ đương nhiên sẽ được người vợ hiền ở nhà tha thứ cho những tội lỗi đó. Túm lại, vấn đề này có rất nhiều điều để nói, tôi thấy người phụ nữ là người thiệt thòi và đáng thương nhất, còn những con người không biết trân trọng tình cảm, gia đình và hạnh phúc mình đã có thì hãy coi chừng vì có thể lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Trần Bách - Không rõ - TBACH07@yahoo.com.vn

Các bạn ơi nếu không có những người phụ nữ dễ dãi làm đối tác thì thử hỏi đàn ông họ cặp với ai ?Chúng ta không nên đổi lỗi cho một ai cả .

dark - Không rõ - darkskin_girl@yahoo.com

Đàn ông bảo phụ nữ nên tha thứ và bao dung khi họ tìm của lạ...Vậy nếu phụ nữ tìm tới của lạ, liệu có nhận được sự tha thứ và bao dung từ đàn ông không? Cái này cần xem lại đó nha!

Thanh Hạnh - Không rõ - dailily_star2255@yahoo.com

Chào bạn! Đọc qua bài viết của bạn, mình tâm đắc nhất là ở câu kết luận. Theo quan điểm của mình, mọi thứ cần ở mức dung hòa. Cánh đàn ông các bạn cần sự thông cảm?! uh, thì phụ nữ cũng thông cảm! nhưng cần người vợ thông cảm một lần thôi hay thông cảm lần thứ 2, thứ 3,...rồi thông cảm cho đến hết cuộc đời? Thông cảm một lần có thể. Nhưng xem ra, đàn ông các bạn phần lớn muốn ở vế 2 đúng không? Vì đã giải thích là do sinh lý tự nhiên thì đâu phải chỉ một lần. Nhưng sao các bạn tự tạo ra sự phức tạp trong cuộc sống gì thế nhỉ? Do sinh lý tự nhiên sao, sinh lý thắng lý trí, tinh thần, tình cảm đàn ông các bạn rồi sao? Phụ nữ không có sinh lý tự nhiên đó sao?

Sao những đàn ông cần sự thông cảm đó, không lựa chọn giải pháp rằng ngay từ đầu mình không lập gia đình để sống theo sinh lý, nếu tìm thấy vấn đề cốt lõi là sinh lý đã quyết định cuộc sống các bạn mạnh mẽ như vậy rồi thì sao không lập gia đình, các bạn được tự do để giải quyết sinh lý của mình mà không cần sự thông cảm của ai kia, không bị ai trách, không đem đau buồn cho ai,… cụ thể hơn là bạn đời của bạn, con cái của bạn,....

Còn đã chọn con đường lập gia đình rồi, cánh đàn ông các bạn không nên vì cớ sinh lý mà hồn nhiên tạo ra “sóng gió” trong gia đình của mình, kêu gọi người phụ nữ biết chấp nhận, rộng lượng và sống chung với “lũ”. Thiết nghĩ người phụ nữ không nên sống cam chịu như vậy!

Nếu người chồng quan điểm rằng vì sinh lý tự nhiên, họ đâu cố ý, hồn nhiên “lăng nhăn” gần như không có tội lỗi gì vì xem nó cũng chuyện bình thường, cộng thêm sự dễ giải, sống cam chịu của người vợ chẳng khác nào làm cho người chồng suy yếu thêm về lý trí, đạo đức, bệnh hoạn, mặc khác chưa kể đến rủi ro bệnh tật lây nhiễm cho gia đình, tổ ấm của mình, và gia đình, xã hội loạn lên thôi, lúc đó “gia đình”chỉ là tổ ấm tồn tại “ngắn hạn”.

Tạo hóa sinh ra cho đàn ông có 2 điểm lợi, thứ nhất là mạnh hơn phái nữ, thứ hai sự khác nhau về cấu tạo cơ thể mà “sự gần gũi”bao giờ người phụ nữ cũng là người thiệt thòi mà đàn ông không hề thiệt gì. Chính vì thế mà đàn ông vốn sẵn tạo cho mình thói “trăng hoa” ích kỷ, “ham của lạ” và để giảm đi điều tội lỗi mà họ muốn tạo ra cả cuộc đời của họ cũng được, họ thường nói câu hề vốn là do sinh lý để tìm sự thông cảm ở bạn đời, và tự trấn an tâm lý cho mình.

Quan điểm mình là ngoài 2 điểm khác cơ bản đó, mọi đức tính, nhu cầu,… trong đó cả nhu cầu sinh lý, dục vọng cả hai phái đều tương đương gần như giống nhau, các bạn chán điều cũ, phụ nữ cũng chán điều cũ, các bạn ưa thích sự mới lạ, lẽ nào phụ nữ chúng mình không có, đôi lúc còn hơn đàn ông các bạn nữa là khác. Sao phái yếu kiềm chế được, các bạn là cánh đàn ông mạnh mẽ che chỡ cho bạn đời của mình là phái yếu đó, lý trí đâu sao không kiềm chế được?!

Mình nghĩ là các bạn cũng kiềm chế được, có điều tạo hóa sinh ra các bạn có lợi thế, lợi dụng lợi thế đó mà có tính xấu lăn nhăn, ích kỷ “ham của lạ” rồi viện cớ là vì sinh lý mà thôi! Nếu vậy, suy cho cùng trong lòng các bạn sống là chỉ cho cánh đàn ông các bạn mà thôi. Nếu ngược lại, vợ bạn là phụ nữ lăng nhăn, vợ bạn đòi hỏi bạn thông cảm, một lần thôi anh, rồi lần 2, lần 3,…bạn không buồn lòng, không tổn thương tình cảm, mà vẫn vui vẻ đồng ý tất cho êm ả, xem như chuyện bình thường của xã hội và sống chung với “lũ” à?!

Nên cánh đàn ông và phụ nữ cần có tiếng nói chung, mọi thứ ở mức dung hòa là tốt nhất, bởi vì theo mình vấn đề đã xảy ra rồi, lựa chọn cách ứng xử thế nào mà người chồng hay người vợ bị thiệt thòi, hay có sự cam chịu của một trong hai phái đều không phải là giải pháp tối ưu! Bản thân cả hai phái cần tôn trọng nhau và luôn bảo đảm tuyệt đối những cam kết trong cuộc sống lứa đôi mà vợ/chồng ý thức được giá trị, ý nghĩa của sự cam kết sao cho bản thân và gia đình tốt đẹp hơn.

tuan - Không rõ - chao_mao_an_chuoi@yahoo.com

Các bác đều có lý do chính đáng. Nhưng đàn ông ngoài 35 còn muốn kiểm tra xem anh ta có còn hấp dẫn, có giỏi hơn "đức lang quân " của đối tác hay không mà thôi. Đám bạn tôi khẳng định có đến 65% đàn ông nghĩ như vậy

TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn