Thứ bảy, 10/1/2009, 08:16 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Đầu năm kể chuyện lứa đôi
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
SỐNG
Khi vợ tìm thấy "áo mưa" dùng rồi
Thứ năm, 7/8/2008, 09:58 GMT+7

Chiếc “áo mưa” bé nhỏ ngoài tác dụng tránh thai, còn có thế tố cáo hành động ngoại tình của những ông chồng “sơ sẩy”.

gian1.jpg

Chiếc "áo mưa" dùng rồi chính là vật chứng về việc ngoại tình của chồng

Mới sáng sớm, thấy mặt vợ mang hình viên đạn, biết có chuyện chẳng lành Khôi lùi lũi dắt xe đi làm không cả ăn sáng. Vừa chạy lên gác cầm tang chứng vật chứng xuống để cho chồng được mục sở thị, Mai đã thấy Khôi bốc hơi lúc nào không hay.

"Được rồi cứ cất đó giữ nguyên hiện trường tối về cho biết tay nhau", nhìn chiếc bao cao su dùng rồi Mai lầm bầm.

Sáng nay, dọn dẹp nhà vệ sinh Mai nhìn thấy chiếc bao cao su dùng rồi được gói vào một tờ giấy để cẩn thận đằng sau gương.

Tò mò mở ra Mai quá đỗi ngạc nhiên, cả tuần nay vợ chồng đâu có “gần” nhau. Mà có cũng chẳng khi nào hai vợ chồng dùng đến “áo mưa”. Thu đặt vòng gần một năm nay từ sau khi sinh bé Bông.

Ngồi ngẫm nghĩ lại Mai thấy đúng là cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều điều bất ổn thật. Từ khi lấy nhau được ba năm, thời gian yêu nhau cho đến lúc có thai có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cô.

Không hiểu sao từ sau khi cô sinh con Khôi thay đổi hẳn. Anh không quan tâm, để ý đến vợ, vợ muốn làm gì cũng mặc, suốt ngày đi làm về khuya, đi chơi với bạn bề về hôn con rồi lăn ra ngủ, khi vợ hỏi “sao anh lại thế này” thì lừ lừ không nói gì.

Bù lại, chuyện yêu con ít ông bố nào bì kịp với anh. Đi làm thì thôi nhưng về nhà là ôm và ru con ngủ, mua quần áo và sữa cho con, còn chẳng bao giờ đưa cho vợ được đồng nào. May mà trước khi sinh Mai dành dụm được một số tiền đủ trang trải cho hai mẹ con lúc "nằm ổ".

Mang trong mình mối nghi ngờ nên có hôm lúc chồng đi tắm Mai đã lục túi lấy điện thoại của Khôi xem. Mở máy mãi không được vì anh đặt pass, cô phải vận dụng hết trí thông minh, hồi tưởng, chắp nối suy luận mới tìm ra được con đường vào mê cung.

Những dòng tin mùi mẫn với người con gái lạ khiến Mai cảm thấy shock. Thì ra đây là nguyên nhân khiến anh thay đổi. Hỏi Khôi về những tin nhắn đó anh chỉ trả lời: "Đấy là tin nhắn của mấy cô thực tập trong cơ quan trêu anh tin hay không thì tùy”.

Vụ cô thực tập chưa làm Mai yên tâm đã đến chuyện này nữa. Mai đã biết được cái tổ chuồn chuồn của chồng là gì rồi. Lúc nào cũng kêu “Sao em lắm chuyện lúc nào cũng tưởng tượng vớ vẩn. Không có bằng chứng cụ thể thì em đừng có nói”. Lúc này đây Mai có được cái bằng chứng mà chồng vẫn gọi là rõ ràng đó không biết anh ta sẽ ăn nói thế nào.

Tối đó, Mai cho "áo mưa” vào chiếc đĩa thủy tinh đặt lên bàn ăn chờ chồng về. Khôi về nhà thấy ngạc nhiên vì vợ vẫn ngồi đó chờ cơm. Hình dung ra điều chẳng lành nhưng không biết chuyện gì, Khôi tặc lưỡi: "Chuyện gì cũng ăn cái đã, ăn xong rồi tính sau".

Mở lồng bàn anh nhìn thấy chiếc “bao" nằm gọn lỏn trong đĩa. Nghĩ ngay đến "đồ" mình dùng chưa kịp phi tang, Khôi sững người, tóc gáy dựng hết lên. Mai không nói thêm câu nào, đi lên gác. Khôi nhấc của nợ quẳng đi thì dưới chiếc đĩa tờ đơn ly hôn có chữ ký của Mai nằm đó từ bao giờ.

Giờ đây còn một mình trong căn phòng trống Khôi mới thấy hối tiếc vì một phút buông mình trước sự đam mê mãnh liệt của cô thực tập sinh.

Ngoại tình vốn đã được nói đến quá nhiều với những hoàn cảnh và trường hợp khác nhau kèm theo sau đó là từng ấy giải pháp khác nhau. Với những trường hợp như thế này cần trao đổi cụ trực tiếp với chồng để tìm ra nguyên nhân và hoàn cảnh chồng ngoại tình.

Nếu sau khi hai bên đã trao đổi thẳng thắn nói rõ hết những suy nghĩ cho nbau mà cảm thấy không thể thông cảm hay tha thứ được lúc đó hãy nghĩ đến việc chia tay. Không nên vì quá tức giận mà hành động đơn độc một mình không cho người bạn đời có một cơ hội được giải thích về hành động của mình”

Theo Ngọc Minh
ngoisao.gif

Gửi email bài viết In bài viết
moon - Không rõ - moon_clc@yahoo.com

Loại đàn ông vong ân phụ nghĩa như thế không có gì cần phải nuối tiếc cả, lúc người phụ nữ sinh con là lúc yếu đuối nhất cần người chăm sóc thì phủi tay vô trách nhiệm đi với gái thế có sống với nhau cũng vô cảm. Người ta có câu hoạn nạn mới thấy chân tình mà, đúng là vô phúc khi lấy phải loại đàn ông vô đạo đức như thế. Nếu anh ta ốm nằm đấy vợ cũng đi lăng nhăng với đàn ông khác thử xem anh ta có chịu đựng được không.

Ali - Không rõ - ali_nmte_86@yahoo.com

"Khi người ta biết được cái gì là quý giá nhất đối với mình thì đó cũng chính là lúc người ta ân hận nhất vì mất nó"

Nguyễn Phương Dung - Không rõ - sandcastle_18@yahoo.com

Tôi thì nghĩ mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khi đã "ông ăn chả, bà ăn nem" mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi thì cần gì phải nói và giải thích nữa, chỉ là ngụy biện và bao che cho những sai trái mà anh ta đã làm. Tại sao khi thấy gia đình gặp vấn đề sao khi đó không cùng vợ, chồng ngồi lại trao đổi thẳng thắn để giải quyết mà để đến lúc cái vật chứng (bao cao su) lù lù xuất hiện thì mới nói trao đổi để tiến tới li hôn. Vợ mình còn không thẳng thắn chia sẻ nói ra những suy nghĩ của nhau lại đi đầu gối tay ấp chia sẻ với người đàn bà khác, trong khi tình vợ chồng gắn bó lại có con với nhau bao nhiêu điều như thế liệu ai hiểu cho người phụ nữ. ĐẶt địa vị câu chuyện trên là người vợ ngoại tình, thử hỏi các đức ông chồng có bình tâm mà bàn bạc được với vợ không hay cho cô ta mấy cái bạt tai....Với riêng tôi, những người no xôi chán chè hay vợ bỏ chồng theo giai trai bỏ vợ theo gái thì không thể chấp nhận và tha thứ.

TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Lừa đảo bằng chiêu khuyến mãi
KINH TẾ
TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn