Thứ bảy, 10/1/2009, 10:07 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Hàng ngàn sinh viên bị “lừa” mua vé xe giá rẻ?  Miss World 2008 khoe sắc giữa mai, đào Việt Nam  Liverpool & Arsenal "tọa sơn quan hổ đấu"   Thanh tra y tế "mạnh tay" với lò giết mổ thủ công  Thứ bảy (10/11) của bạn
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Trắng nõn củ hũ dừa
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Vô tư dùng thuốc tránh thai ngoài mục đích?
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Thứ bảy (10/11) của bạn
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
SỐNG
Sự đổi ngôi kỳ dị
Thứ sáu, 8/8/2008, 16:56 GMT+7

Nhìn vào cách ăn mặc của một bộ phận thế hệ 8X, 9X bây giờ thì nhiều người chịu không đoán nổi họ là nam hay nữ. Sự phong phú của thị trường thời trang cùng với cách sống phóng khoáng, phá cách trong ăn mặc đã làm giới trẻ dần đánh mất mình.

Thời buổi @, mọi thứ đều được hiện đại hóa, có thể những cách ăn mặc truyền thống như con gái phải để tóc dài, mặc áo dài đến trường học, con trai phải mặc sơ mi cổ cứng bỏ trong quần âu chỉnh tề không còn là khuôn vàng thước ngọc, nhưng sự bùng nổ trong cách ăn mặc của giới trẻ ngày nay lại trở thành vấn đề đau đầu cho những người có lương tâm. Những mẫu quần áo mượt mà, yếu đuối đang được các chàng trai ưa chuộng, còn trang phục phong cách mạnh mẽ lại bị phái yếu chiếm ngôi.

Chuyện của con trai...

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Thanh ngại cái xương gió bụi bặm của việc toàn phải lăn lộn trên công trường, anh xin hẳn sang làm ở một công ty Designe. Từ khi sang lĩnh vực công tác mới, tác phong ăn mặc của Thanh cũng thay đổi hẳn, mái tóc để dài ngang vai nhuộm vàng được tỉa ôm sát khuôn mặt hơi dài, áo thì hoa hòe hoa sói, nay hoa màu hồng ngày mai lại áo hoa vàng...

Có hôm cậu còn diện cả một chiếc áo bóng màu trắng may ôm sát, thân trước còn được điểm bằng một vài hạt kim sa ở trước ngực, cổ đeo một chiếc vòng hạt gỗ mặt to, móng tay để dài... trông nó chẳng khác nào thời trang của một cô gái dịu dàng, nhưng cậu cứ khăng khăng rằng đó là mô-đen mới nhất của nam tử hiện nay mà đồ của cậu toàn là đồ hiệu, tiền triệu cả.

doingoi.jpg
doingoi2.jpg doingoi3.jpg

Thời buổi @, thời trang nam nữ lẫn lộn đang được giới trẻ thịnh hành

Cậu còn khẳng định thêm: "Giờ này mà cứ sơ mi đóng hộp mãi thì nhìn biết là dân quê một cục rồi." Mô-đen đâu chẳng biết nhưng quả thật, khi đi đường Thanh đội mũ bảo hiểm và đeo thêm chiếc khẩu trang thì chắc có rất nhiều người gọi Thanh bằng chị. Nhiều người tặc lưỡi ngán ngẩm: "Con trai, con gái bây giờ lộn tùng phèo cả".

Khác với kiểu ăn mặc hoa hoét của Thanh, anh chàng Nghĩa lại có một phong cách khác. Tuy mới học lớp 11, nhưng bố mẹ Nghĩa là đại gia nên rất chịu chi cho cậu ấm tiền tiêu xài. Mỗi lần đi sắm đồ, hóa đơn thanh toán của cậu cứ phải vài triệu trở lên. Tiền mua thì nhiều, đồ cũng lắm nhưng thực sự chẳng biết phải gọi thứ quần áo bùng nhùng trên người của Nghĩa là cái thứ mốt quỷ quái gì nữa.

Chiếc áo thun cánh dơi màu trắng sữa có vẽ hoa văn màu đen trước ngực, cái quần Jeans không thể bạc màu hơn, có 3 đường cắt ngang đầu gối, đáy quần có cảm giác sắp đụng xuống đất. Đi kèm với bộ trang phục đó là chiếc dây lưng có xích lẻng xẻng, cổ đeo vòng bạc nạm, rồi cả vòng tay và khuyên mũi, tay thì ngón đánh màu ngón không. Nhìn cách ăn mặc ấy là biết ngay: nghĩa là dân chơi, chứ còn chuyện học chỉ là phụ.

Cậu bảo ở trường có khoảng một tốp chừng 30 đứa hợp thành một nhóm, coi chuyện đến trường chỉ là chỗ để khoe đồ, chứ đến 18 tuổi đứa nào cũng được bố mẹ lo cho một suất du học rồi, cần gì. Tháng này là nhóm của cậu quyết định chơi đồ hip hop, tháng sau cả bọn lại diện đồ như "nai tơ", thế mới không đụng hàng, chứ cứ mãi một mô đen thì chán ngoét, xưa như diễm. Nghĩa cũng chẳng ngại ngùng thổ lộ là tháng sau chơi đồ theo phong cách khác, cậu đang tính đến chuyện kiếm nơi tẩy trắng da, đã lột xác là phải đồng bộ!

...Và nỗi lòng của các nàng

doingoi1.jpg

Nhìn qua đố ai phân biệt được nam hay nữ?
Cũng ở trường của Nghĩa có một nhóm các cô ả, chừng 10 -15 đứa cũng không kém cạnh chút nào. Mỹ phẩm, quần áo toàn hàng xịn, tóc không được để chạm vai, đi xe phải là SH, PS. Cô bạn gái của Nghĩa trông mạnh mẽ đến không ngờ, từ cách trang điểm gam màu lạnh, son màu tím bạc, da nâu đến quần áo đóng thùng, đi giày bốt cao như một nữ thám tử, tóc cắt gần sát da đầu, nhuộm đỏ tím, miệng phì phèo thuốc lá, ăn nói quyết đoán và thay người yêu cầm vô lăng chiếc xe Matiz.

Giới phá cách thường rất thích khoe về những mô-đen lạ mắt của mình. Chỉ cần hỏi han vài câu là họ thổ lộ ra hết. Từ con bé N.T ở lớp A7 hôm qua vừa làm bộ mi mới và đắp cái môi trề trông phom di-gan đến hay, đến cái con H.H bên lớp chiều, hôm qua vừa đổi "quả" màu mắt xanh trông khiếp lắm... rồi thì shop nọ có hàng độc, shop kia mới khai trương, cái con T.N dạo nàu cũng sính tiếng Anh thế mà đọc tên hãng còn chưa sõi... Có cô còn hồ hởi khoe hôm qua ông anh trai vừa tậu được cái áo Gucci mới, thế mà mình mặc lại đẹp, đành giật luôn.

Xu thế đổi ngôi trong cách ăn mặc, trang điểm, đầu tóc và cả những phụ kiện đang được thế hệ 8X, 9X hồ hởi hưởng ứng. Họ đang lẫn lộn hay cố tình lẫn lộn? Không ai rõ. Chỉ biết khi khoác lên người những thứ đối nghịch với giới tính của mình, chủ nhân của những thứ trang phục này lại xem đó là sự phá cách, độc đáo và đó mới là style. Thứ thời trang nam nữ lẫn lộn ấy, khi trưng điện trên đường phố khiến không ít người tỏ vẻ khó chịu.

Họ chê bai, họ dè bỉu thậm chí còn bắt con em mình phải tránh xa cái đám lập dị ấy. Không chỉ có người lớp trước khó chịu với kiểu thời trang hoán đổi này mà chính 8X, 9X cũng cho rằng bạn bè họ đang mất định hướng ăn mặc. Những bạn trẻ này ngông cuồng trong ăn mặc, xài tiền dữ dội như bắt được. Nhưng những thứ ấy không làm cho họ sành điệu thêm mà thực sự họ đang lãng phí, cả tiền bạc, phong cách và tuổi trẻ cùng vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Theo Ngọc Bích
suckhoedoisong.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Bé một tuổi dính axít vì mẹ nổi cơn ghen
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Miss World 2008 khoe sắc giữa mai, đào Việt Nam
THỂ THAO
Văn Quyến quyết định ở lại SLNA
THẾ GIỚI
Đảng Dân chủ công kích kế hoạch kinh tế của Obama
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn