Đầu tiên, mặt nạ sinh ra để làm gì? Dạ thưa, để thiên hạ có bộ mặt khác hẳn với mặt thật. Ví dụ: Con cọp mà đeo mặt nạ thì hy vọng ai nhìn mình cũng tưởng… nai. Còn nai đeo mặt nạ lại hy vọng bà con nghĩ mình là… sư tử. Nếu đeo mặt nạ mà nai vẫn giống nai, cọp vẫn là cọp thì đeo làm chi cho mệt?
Nhờ một nguời đàn ông kể tội đàn ông kể ra cũng hơi quá mạo hiểm. Vì đàn ông nào chẳng bênh vực cho phe mình, vậy mà đạo diễn Lê Hoàng cũng kể đuợc đến 10 tội của các "bậc trượng phu" nhưng cuối cùng chẳng thoát đuợc cái gọi là tự ái giới tính. Tác giả vẫn xót thuơng cho những số phận đàn ông thích đeo mặt nạ.
Đàn ông tất nhiên không phải nai, cũng chẳng phải cọp. Đàn ông cũng chẳng phải đàn bà. Do đó, “chúng” có những lý do rất riêng và rất cần thiết để phải đeo “mặt nạ”. Đó là 10 trường hợp sau.
 |
| Ảnh minh họa |
1. Đeo mặt nạ khi gặp… con gái. Nếu tiếp xúc với con gái, đặc biệt là con gái đẹp, đàn ông nào cũng có bộ mặt hào hoa, khả ái và lịch lãm. Cử chỉ nho nhã, giọng nói dịu dàng, tác phong học thức. Mặt nạ vừa đẹp vừa khác đến mức… vợ cũng không nhận ra.
2. Đeo mặt nạ khi gặp bạn bè. Chẳng thiếu đàn ông ở nhà cáu gắt, con cái nhắc đóng tiền học thì quát tháo ầm ĩ nhưng khi ngồi xuống đám đông thì hào phóng, cư xử như những nhà băng hoặc như đại ca, xem tiền như rác.
3. Đeo mặt nạ khi gặp cấp dưới hoặc cấp trên. Đó có thể là hai con người khác hẳn nhau, hoặc nhũn nhặn hoặc quát nạt, hoặc oai vệ hoặc lấm lét đến mức nếu có ai nhìn thấy khéo không tin vào mắt mình.
4. Đeo mặt nạ khi… mặc quần tắm. Chẳng phải ông nào cũng có thân hình săn chắc, bắp thịt cuồn cuộn. Do đó, hễ có dịp buộc phải khoe “bo đì” ở bãi biển hay ở hồ bơi, đàn ông thường cố gắng… hóp bụng lại. Trong trường hợp này, bụng cũng chính là mặt.
5. Đeo mặt nạ khi nhìn đàn ông khác. Đại đa số đàn ông chung quanh ta đều tầm thường, chỉ giỏi rượu, bia, thuốc lá hoặc tán phét. Do đó, khi nhìn thấy những đàn ông thành công hoặc có tài, các đàn ông ở phe đa số đều làm khuôn mặt khinh khỉnh cứ như là sự thành công của kẻ kia là sự vớ vẩn, ta chẳng thèm làm.
6. Đeo mặt nạ khi triết lý về năng lực đàn ông. Đây là một vấn đề tế nhị, ông nào cũng tỏ ra mình cao siêu, hay úp úp mở mở về khả năng của mình một cách bí hiểm. Nhưng nếu đàn bà tinh ý, đếm số lượng cá ngựa khô do các ông mua về làm thuốc thì sẽ thấy hoàn toàn trái ngược - Đừng hỏi thuốc gì!
7. Đeo mặt nạ khi xem Hoa hậu. Nếu nhìn đàn ông ngồi xem Hoa hậu, nhất là phần thi áo tắm, các bạn sẽ thấy bộ mặt ai cũng khả kính, đầy lạnh lùng, khinh bạc. Bên trong hình như không phải thế. À, mà không phải bên trong, bên dưới da mặt mới đúng.
8. Đeo mặt nạ khi ra mắt gia đình vợ. Điều này quá phổ biến, quá thông dụng và quá cần thiết đến mức chẳng cần nói thêm.
9. Đeo mặt nạ khi đóng các vai cần mặt nạ. Đàn ông nói chung xấu, bụng phệ, mặt phệ. Khi phải đóng các vai anh hùng như Trương Phi hoặc Quan Công thì họ buộc phải dùng mặt nạ, khán giả mới có thể tin được.
10. Đeo mặt nạ vì bắt chước đàn bà. Ngày càng có nhiều đàn ông đắp dưa chuột, cà chua hoặc kem dưỡng da lên mặt. Họ chê đàn bà bày vẽ nhưng lại lén lút làm theo.
Nói chung, đàn ông là một sinh vật đáng thương, yếu đuối, nhiều mâu thuẫn, nhiều nếp nhăn. Việc “chúng” phải đeo mặt nạ cần… thông cảm nhiều hơn là chê cười.
Theo Lê Thị Liên Hoan
