Thứ sáu, 5/12/2008, 04:02 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: "Hành trình kết nối những trái tim"  Tiền Giang: Ba dân phòng bắt giữ người trái luật  Tái diễn chiêu tuyển dụng lừa  Một xác chết nổi trên sông Hàn   Thêm một vụ cắt cổ cướp xe ôm?
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Đức Thịnh: "Tôi giống anh Phê - mê phụ nữ đẹp"
SÀNH
Bổ sung can-xi
XẢ
Không còn niềm tin vào tình yêu
SỐNG
Vị thế người vợ
KHỎE
Tiểu đuờng thai kỳ: Nguy hiểm khó lường
LẠ
Nấm phát sáng ở Nhật
NGHỈ
Thứ năm (4/12) của bạn
XẾ
Khám phá xe bọc thép chở các nguyên thủ
CHƠI
NHÌN
Các thí sinh "phiêu" trong đêm Gala 4
SỐNG
Sự mạnh mẽ có phá hủy hạnh phúc gia đình?
Thứ tư, 27/8/2008, 16:58 GMT+7

Mạnh mẽ không phải là một phẩm chất xấu ở phụ nữ. Tuy nhiên, nếu không được vận dụng “đúng lúc, đúng chỗ”, sự mạnh mẽ có nguy cơ phá hủy hạnh phúc gia đình.

Người vợ mạnh mẽ

yeu1.jpg
Người vợ mạnh mẽ quá cũng khiến chồng cảm thấy mất đi thiên chức đàn ông mà tạo hóa đã ban cho họ

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, người phụ nữ mạnh mẽ cần phải biết sắm hai vai: Mạnh mẽ ngoài xã hội và dịu dàng, mềm mỏng khi về nhà. Nếu cứ tiếp tục phô diễn sự mạnh mẽ trong gia đình, bạn có thể sẽ phải trả giá.

 

Châu Giang, 27 tuổi, lập trình viên của một công ty nước ngoài, là một một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Kiếm ra tiền, không phụ thuộc chồng về tài chính, nên nhiều việc lớn trong gia đình Giang chẳng bao giờ hỏi ý kiến hay trao đổi trước với chồng.

 

Nhà mới xây xong, chưa có sa-lông kê phòng khách, cô tự đi ngắm mẫu rồi vác về nhà một bộ da cam chóe lọe (màu nóng vốn là sở thích của cô), bất chấp sự nhăn nhó của chồng.

 

Décor của phòng ngủ chưa ưng ý, cô gọi người đến làm lại theo ý mình. Hồi nhà còn đang xây dở, cô đích thân đi chọn từng viên gạch lát sàn. Đến giai đoạn hoàn thiện, phòng nào sơn màu gì, đường điện chạy ra sao, đèn bố trí thế nào…, cũng một tay cô quyết hết.

 

Tóm lại toàn bộ kiểu dáng thiết kế, cách bài trí đồ đạc trong nhà đều do cô đạo diễn. Mọi đồ vật trong nhà, cô không cho ai sắm sửa.

 

Không chỉ trong chuyện xây nhà, mà trong nhiều chuyện khác như học hành của con, đối nội đối ngoại cô cũng luôn luôn giữ vai trò chủ động. Chồng góp ý cái này không được, cái kia không nên, cô gạt phăng: “Anh thì biết cái gì!”.

 

Chưa hết mới đây, được mấy người bạn rủ rê góp vốn mà không cần thông báo hay bàn bạc với chồng. Một người bạn thân thắc mắc, cô bảo: “Cho lão ấy biết chỉ tổ hỏng việc. Rắc rối lắm. Mà tiền là tiền của mình chứ có phải  của lão ấy đâu!”.

 

Không chỉ độc lập, quyết đoán về kinh tế, trong quan hệ tình cảm với chồng, Giang cũng tỏ ra khá “tự chủ”. Chẳng bao giờ cô nũng nịu với chồng như mấy đứa bạn thân vẫn thường làm. Chuyện cơ quan, cô cũng chẳng mấy khi tâm sự, những khó khăn trong công việc, cô thường tự giải quyết một mình. “Mình mệt đã đủ rồi, lại còn đi tra tấn người khác làm gì” - cô lý luận.

 

Cuộc sống của Giang cứ chạy đều đều giống như những chương trình do cô lập trình. Cho đến một ngày, khi con virus mang tên “kẻ thứ ba” thâm nhập vào cuộc sống gia đình, đánh cắp người chồng mà cô vẫn cho là “không biết gì ngoài nghiên cứu khoa học”, Giang mới đau đớn đi tìm nguyên nhân.

 

Điều khiến cô không hiểu nổi là tại sao chồng cô lại bị cái “con virus” đó đánh gục trong khi “nó” kém cô về mọi mặt. Suốt mấy tháng trời, cô mất ăn, mất ngủ đến mức gầy rộc đi. Sự tự tin, mạnh mẽ vốn luôn thường trực ở Giang lúc này không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác trơ trọi.

 

Mạnh mẽ không có nghĩa là luôn phải chứng tỏ mình hay lấn lướt chồng trong mọi hoàn cảnh

 

yeu.jpg
Đàn ông thường có tâm lý muốn được che chở cho người phụ nữ của đời mình

 

Không có bằng cấp như Châu Giang, Thanh Thư, 30 tuổi, làm nghề “buôn vải” ở một chợ trung tâm của Hà Nội. Khách hàng tấp nập, công việc làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, Thư có sự tự tin của người đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy thất bại.

 

Đảm đang, tháo vát, lại dồi dào về tài chính, Thư quán xuyến hết mọ việc trong nhà. Đối với cô, cái ông chồng làm nghề “gõ đầu trẻ” chỉ được cái đạo mạo, hiền lành, ngoài ra chẳng giúp được gì cho vợ.

  

Điện đóm, nước nôi hay bất cứ đồ dùng gì trong nhà hỏng hóc, cô chẳng đợi chồng mà gọi thợ đến sửa. Không phải chồng Thư không thể làm được những chuyện đó, chẳng qua là anh có tính hay lần khần, còn cô thì thích mọi trục trặc phải được sửa ngay tắp lự. Tự làm mọi việc, tự quyết định mọi chuyện, dần dần cô thấy chồng giống như một thứ cây cảnh trong nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

 

Với tâm lý coi chồng là vật trang trí thêm cho cuộc sống của mình, năm ngoái, khi thấy nhiều người thắng chứng khoán, cô giấu chồng huy động vốn trong họ hàng và bạn bè để mua vài mã cổ phiếu blue chip. Ai ngờ, từ ngày cô đặt lệnh mua, thị trường cổ phiếu bắt đầu rơi vào tình trạng “ngủ đông”.

 

Mã cổ phiếu Thư mua tụt dốc không phanh tới nửa năm chưa hồi phục. Bao nhiêu lãi từ việc buôn bán cô dốc hết để trả nợ mà vẫn không đủ. Do giấu chồng từ đầu, nên lúc này, Thư đành cắn răng chịu đựng một mình. Nhưng gánh nặng trả nợ ngày một đè nặng khiến cô mất ngủ triền miên. Trong những đêm mất ngủ, cô oán trách chồng không biết kiếm tiền khiến cô phải bươn chải và lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu.

 

Trong cuộc sống hiện đại, những người phụ nữ mạnh mẽ như Châu Giang, Thanh Thư ngày một nhiều. Kiếm được tiền, không phụ thuộc chồng về tài chính, họ độc lập trong suy nghĩ và hành động.

 

Sẽ chẳng có gì đáng nói về sự mạnh mẽ, độc lập của những người phụ nữ này nếu như cuộc sống của họ không gặp phải những biến cố. Như Châu Giang, cô đâu phải ăn trái đắng bị chồng ngoại tình nếu như trong cuộc sống hàng ngày cô chịu khó chia sẻ, bàn bạc với chồng trong nhiều chuyện, để anh cảm thấy mình là quan trọng trong mắt vợ.

 

Đàn ông thường có tâm lý muốn được che chở cho người phụ nữ của đời mình, muốn mình có giá trị nhất định nào đó trong mắt bạn đời. Không tìm thấy điều đó trong ngôi nhà của mình, chắc chắn họ sẽ tìm đến một người phụ nữ khác để thực hiện thiên chức đàn ông mà tạo hóa đã ban cho. Còn với Thanh Thư, chỉ đến khi được chồng an ủi trong lúc thất bại, cô mới nhận ra rằng lâu nay, mình đã quá chủ quan và ảo tưởng về bản thân mà không đánh giá đúng về người bạn đời.

 

Theo Quỳnh Nga

thoitrangtre.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Người vợ hoàn hảo   (04/12/2008)
Rối loạn cảm xúc vì bố mẹ bỏ nhau   (04/12/2008)
Yêu phải... “Chí Phèo"   (04/12/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
"Cô gái xấu xí" chốn văn phòng
Lấy chồng "bang chủ"
"Phô bày" riêng tư giữa nơi công cộng
Khi chồng giữ kẽ với nhà vợ
"Đầu tư" trong tình yêu
"Nóng mặt" với ảnh tự sướng của nữ sinh
Chuyện "cái hom"
Cưới sớm và hậu họa
Cô độc nuôi con: "Chặng đường" gian nan
Thương cảnh "gà trống nuôi con"
TOP
XÃ HỘI
Được ủng hộ 400 triệu, bệnh nhân ong đốt vẫn bị liệt
KINH TẾ
Năm 2009: Kinh tế thế giới đối mặt với ba hiểm họa
VĂN HÓA
Sân khấu ca nhạc: Nguội lạnh đâu phải vì khán giả!
THỂ THAO
ĐTVN ở Phuket: Nắng, nóng và… sốt
THẾ GIỚI
Ấn Độ báo động nguy cơ bị tấn công từ trên không
CUỘC SỐNG SỐ
Khắc phục lỗi trong Vista
KHÁM PHÁ
Loài rùa cổ nhất chỉ có mai ở bụng
HỒ SƠ
Ông trùm truyền hình cáp
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn