Thứ bảy, 10/1/2009, 08:54 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Cẩn thận khi uống rượu ngày Tết
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
SỐNG
Yêu 20, chọn 10... lấy 1
Thứ tư, 19/11/2008, 10:48 GMT+7

Cuộc sống hiện đại kéo theo đó là cả một hệ lụy, con người cũng phải hiện đại theo. Thay đổi phong cách và lối sống để theo kịp với cuộc sống thời @ của những người trẻ hiện nay khá phổ biến. Cách yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình đối với họ cũng phải mang chất @. Các bạn trẻ thường rỉ tai nhau: “Yêu 20, chọn 10, lấy 1”.

Yêu 20 ...  Xé "nháp"!

Giới trẻ ngày nay sống khá thoáng, không còn cái quan niệm “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” nên việc tìm một người yêu rất dễ dàng. Chỉ cần lê la đến quán café, lên mạng hoặc nhắn tin vào bất kỳ một số điện thoại bất kỳ, bạn sẽ có ngay một mối quan hệ có thể dẫn đến yêu đương (!) Vậy nên các bạn trẻ mới “yêu xả láng, chung tình vừa phải và lấy thì phải... lựa chọn thật kỹ”.

Có người chỉ yêu một ai đó vì thích một điểm, một chi tiết rất nhỏ từ người kia, làm cho họ cảm thấy vui vẻ trong những thời điểm nhất định mà thôi. Họ bắt gặp ở những người kia một nét nào đó giông giống người yêu lý tưởng trong đầu, vậy là họ yêu. Mỗi người mỗi vẻ, chọn ai bỏ ai? Thôi thì “hoa thơm ngắt cả cụm”.

Họ làm phép cộng trong tình yêu. Từng nét của A, B, C cộng lại mới ra một người yêu hoàn hảo! Đó có phải là tình yêu? Nhưng tình yêu kiểu này giống như uống rượu mà chỉ... ngửi hơi rượu rồi thôi vậy! Như lời một bài hát nhạc trẻ gần đây: “Người đàn ông tham lam chính là anh, bàn tay năm ngón anh chọn hết cả năm...”.

yeu20-ht.jpg
Giới trẻ ngày nay sống khá thoáng, không còn cái quan niệm “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” nên việc tìm một người yêu rất dễ dàng

L. là một anh chàng không “hào hoa phong nhã” cho lắm nhưng là tay “sát gái” có hạng. Anh ta không chỉ bắt cá hai tay mà một tay bắt… những 3, 4 con! L. nói: “Chả phải chỉ mình con trai mới có tư tưởng này, các cô bây giờ cũng thế, chẳng mấy ai chung tình đâu, mắc gì mình là đàn ông mà “nhịn” cho thiệt. Có cô mới sinh viên năm hai mà bản danh sách “người yêu” đã lên tới đơn vị hàng chục, mà các cô còn lấy đó làm “giấy chứng nhận” cho nhan sắc và tài năng mới khổ chứ”.

Với Thu Hồng, cô sinh viên khoa Văn, có lẽ do đặc thù của những người học văn (!) nên chỉ trong hai năm đầu đại học đã có… trên 10 cuộc tình. Những cuộc tình chớp nhoáng như chút hương hoa tô điểm cho sự lãng mạn của cô. Hồng là mẫu người “không thể không có người yêu” như cách miêu tả của cô bạn thân N. Đó là mẫu người không thể chịu nổi những buổi cuối tuần một mình, không thể ngủ ngon nếu không nhận được tin nhắn hay nói chuyện với một người nào đó. Giống như chú mèo con yếu ớt, Hồng cần sự chiều chuộng và sẵn sàng gọi những lời tán tỉnh ngọt ngào là tình yêu. Bởi vậy, có người dành cả cuộc đời để yêu hết người này đến người khác, chia trái tim ra thật nhiều ngăn, rồi lần nào cũng “xé nháp” nhưng cuối cùng vẫn không biết tình yêu là gì!

Chọn 10 để... sống thử là tiến bộ?

“Trăm năm tính cuộc vuông tròn. Phải dò cho kỹ ngọn nguồn, lạch sông”, nhưng mà dò cho kỹ ngọn nguồn lạch sông đến… 10 người thì thật nguy hiểm!

Đây là vấn đề “biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra và có chiều hướng gia tăng trong giới trẻ hiện nay. Ngay cả những cô gái từ bản làng xuống thành phố học, chưa được bao lâu cũng đã bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống thành thị.

Có một cô sinh viên người dân tộc, khá xinh, vừa bước vào năm thứ nhất đại học đã cặp ngay với một anh chàng. Nàng từ núi xuống, chàng từ quê lên, biết và yêu nhau trong vòng hai tháng liền thuê phòng góp gạo thổi cơm chung. Bước vào năm thứ hai, cô sơn nữ trông như một bông hoa bị rút hết sinh khí. Và hết 4 năm đại học thì “đường ai nấy đi” vì họ đã quá chán nhau qua những va chạm trong quá trình chung sống mà không có lấy chút trách nhiệm để ràng buộc. Sau những đổ vỡ của mối tình đầu, cô chẳng còn gì để mất và bắt đầu một cuộc sống buông thả. Những cuộc tình chóng vánh, những điểm hẹn hò nơi… nhà nghỉ, khách sạn, để lợi dụng thân xác, tình cảm, tiền bạc hay bất cứ gì có thể lợi dụng được. “Bánh ít trao đi, bánh qui trao lại”... Vì lợi dụng nên phải yêu nhiều người cùng một lúc, mỗi người phục vụ một mục đích nào đó.

Người Pháp có câu ngạn ngữ: “Tình yêu là cái đi tìm thì không thấy, không định tìm nó lại đến”. Con người ta hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu, thế nhưng trong cái thế giới hiện đại này không ít những người, đặc biệt là những bạn trẻ, vẫn còn mông lung không biết đâu là tình yêu đích thực, đâu là tình yêu giả dối và đặt đúng giá trị của nó vào trong cuộc sống.

Yêu nhanh, yêu gấp, yêu xô bồ, cùng lúc yêu nhiều người, yêu theo phong trào... như một “bệnh dịch” trong giới trẻ thời nay. Những mối tình “ri-đô”, mối tình “nhà trọ”, những cặp vợ chồng “sống thử” chỉ vài ba tháng, một năm rồi chia tay xuất hiện ngày càng nhiều.

Lấy 1 ...được không?

Có thể nói tình yêu đích thực là một loại văn hóa cao cấp của con người, nó không phải là sự bốc đồng trong chốc lát rồi tan biến, nó không cho phép xuất hiện dấu vết thô thiển của phần “con” trong hai chữ “con người”, mà nó là một thứ văn hóa trường tồn. Tình yêu đích thực chỉ dành riêng cho những người hiểu nó, biết trân trọng, nâng niu, ấp ủ, gìn giữ...

Nếu như đã có tư tưởng “yêu xả láng”, sống thử vài ba người cho biết thì việc “lấy một” thực sự là một điều “không tưởng”! Có người thời gian cả giai đoạn làm quen cho đến cưới xin chỉ mất chưa đầy một tháng. Nhưng sau đó thì nhiều người trong số họ đã mắc phải những “căn bệnh trầm kha” của hôn nhân: Đổ vỡ thất vọng về nhau, không tôn trọng những gì là của nhau bởi mọi thứ đến quá dễ dàng. Và cũng vì cách sống phóng khoáng trong tình yêu nên nhiều người đâm ra mất tin tưởng vào tình yêu, và luôn luôn nghi ngờ, đay nghiến, dằn vặt người bạn đời của mình vì những “tì vết” của quá khứ.

Nếu bạn thực sự không muốn cuộc hôn nhân của bạn là những “cuộc vui ngắn chẳng tày gang” thì hãy lựa chọn thật chín chắn trước khi đi đến quyết định cuối cùng là xây dựng tổ ấm. Chừng nào bạn chưa chọn được một người mà bạn cảm thấy sẽ sống lâu dài, mãi mãi được với mình thì đừng gật đầu lên xe hoa với ai. Bởi mọi sự vội vàng, đặc biệt là vội vàng trong hôn nhân đều bị trả giá, mà trả giá rất đắt, có khi đánh mất cả cuộc đời…

Theo  

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn