Thiên năng của người phụ nữ (ta quen nói là trời cho) là làm mẹ và chỉ người phụ nữ mới sinh ra được những đứa con để bảo tồn nòi giống, loài người.
Thiên năng ấy người đàn ông không có. Cho dù khoa học có phát minh ra “thụ thai trong ống nghiệm” và “đẻ hộ”, thì vẫn cần tới trứng lấy từ buồng trứng còn “tươi” của người phụ nữ đã đồng ý cho trứng hoặc gửi trứng. Quyền làm mẹ ấy thật thiêng liêng, cao cả. Đứa con có mẹ, được mẹ nuôi từ tấm bé vẫn hơn.
Thiên năng, quyền làm mẹ của người phụ nữ gắn liền và phụ thuộc vào sức khỏe, cùng sự nguyên vẹn của bộ máy sinh nở mà người phụ nữ có. Nếu sức khỏe sa sút, bộ máy sinh nở bị tổn thương thì khó thực hiện được quyền làm mẹ hoặc mất quyền làm mẹ, vì không còn khả năng sinh đẻ nữa. (Trừ trường hợp vô sinh do bẩm sinh, bệnh tật lâu ngày, bị tai nạn bất ngờ). Cho nên, người phụ nữ cần phải biết gìn giữ và bảo vệ quyền làm mẹ và sự sinh nở của mình. Khi mang thai, là lúc quyền làm mẹ bắt đầu...
 |
| Làm mẹ là thiên chức, là niềm hạnh phúc của người phụ nữ vì thế đừng bao giờ từ bỏ thiên chức ấy |
Con số thông báo từ ngành Y tế cho biết: Các em gái đi nạo, phá thai, trên 50% là trẻ vị thanh niên, đang ở tuổi học trò. Thật đáng lo, đáng sợ. Tình trạng này nếu cứ để như hiện nay, con số ấy sẽ còn tăng thêm (còn kèm theo tệ nạn xã hội khác) là điều có nhiều khả năng diễn ra một cách đáng tiếc và tội nghiệp cho các em.
Ở lứa tuổi vị thành niên khi đã vào tuổi dậy thì rồi (đã có kinh - hành kinh) nhiều cháu, nhiều em (13 -15 tuổi) chưa biết được rằng: Kể từ khi ấy các em đã có thể mang thai nếu quan hệ tình dục với bạn trai, nam giới. Đã vậy, các em lại sớm làm quen với tình yêu khi chưa biết và hiểu rõ về tình dục và thiên năng của nữ giới và sự mang thai, sinh nở.
Nguyên nhân làm cho số các em gái còn nhỏ mà đã phải đi nạo thai, có nhiều nhưng các thủ phạm chính không do bởi tình yêu xúi giục. Có thể thấy:
- Bị xâm hại, cưỡng bức bởi số kẻ xấu trong xã hội.
- Ngây thơ, hồn nhiên yêu bạn trai rồi sau đấy “thử nghiệm” không nghĩ gì tới hậu quả. (Còn bởi xem phim, đĩa, mạng vi tính có hình ảnh, nội dung kích dục rồi bị lôi cuốn vào quan hệ tình dục, coi như không có chuyện gì phải nghĩ ngợi).
- Có những cuộc hẹn hò qua “chat” rồi rủ nhau vào nhà nghỉ, nhà trọ thản nhiên như một cuộc đi chơi bình thường khác.
- Có em được gia đình thả lỏng để cho dẫn người yêu đến nhà, khi trong nhà không có ai. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Các em có lỗi, song người lớn cũng phải nhận phần trách nhiệm nặng nề. Các em đâu hiểu: Một lần nạo, phá thai là một lần từ bỏ quyền làm mẹ và tổn thương tới sức khỏe, bộ máy sinh nở không còn bình thường, có khi mất khả năng thụ thai trở lại mà bị vô sinh. Có em đi nạo thai về đã hoảng loạn tinh thần.
Làm mẹ, cũng cần phải đợi tới tuổi trưởng thành để mang thai, sinh nở. Có gia đình cho con gái lấy chồng “chui” từ tuổi 14 (hoặc tảo hôn) đến năm 15 tuổi thì cô bé đã sinh con. Mẹ mèo, con chuột, cô bé không đủ sữa cho con bú và cũng không biết cách cho con bú, không bế nổi con. Con khóc lên khóc xuống, mẹ bất lực chỉ biết khóc theo.
Thấy con gái và cháu khóc khổ, khóc sở, bà ngoại cũng rơi nước mắt. Cảnh làm mẹ như thế kéo dài nhiều ngày, khiến cho con thì dặt dẹo, mẹ vật vờ, bà ngoại xót con thương cháu, chỉ còn biết thở dài. Làm mẹ cần có đủ điều kiện để sinh con, nuôi con thì mới có được quyền làm mẹ xứng đáng.
Ở các cô gái đã đến tuổi trưởng thành, đã có chồng hoặc chưa có chồng mà có thai, sau đấy lại đi nạo thai, phá thai đều là những trường hợp chối bỏ quyền làm mẹ do nhận thức về tình yêu - hạnh phúc gia đình chưa đầy đủ. Đơn giản như: Đã quan hệ tình dục thì rất dễ có thai. Có chồng rồi hay chưa có chồng, cũng thế.
Có cô bị cưỡng bức, bị hiếp dâm. Có cô bị lừa tình. Có cô không giữ được mình trước những lời mơn man. Có cô vì bức bách về tiền nong mà buông xuôi. Còn có một số cô ngưỡng mộ thời “acòng”, tự coi tình yêu của mình bây giờ là “thoáng” rồi, nên không giữ gìn gì hết, cứ “yêu thử - sống thử” xem sao.
Cho đến hôm nay những tình huống như trên chưa giảm. Đến lúc có thai thì đi nạo thai - có gì là khó khăn đâu. Ít cô nghĩ khi phá bỏ cái thai, ấy chính là mình đã né tránh một lần làm mẹ. Dù là buộc phải nạo thai để khỏi vướng vào các chuyện rắc rối khác.
Với các cặp vợ chồng, người vợ phải đi nạo thai (không phải để tránh “con thứ ba” vì vỡ kế hoạch) hẳn phải do một hay nhiều nguồn cơn nào đấy. Vợ, chồng cần cân nhắc, bàn bạc sao cho sẽ có được đứa con đúng lúc, để người mẹ yên lòng mang thai cho tới ngày con ra đời, mẹ được làm mẹ trong niềm vui cùng người bố được làm cha.
Với chị em tha thiết với quyền làm mẹ, thì một lần xảy thai, nạo thai, phá thai... là một vết thương lòng... Đừng để mất quyền làm mẹ.
Theo Phong Thu
