Thứ bảy, 10/1/2009, 08:49 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Đầu năm kể chuyện lứa đôi
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
Phát hiện 'bức tường' khổng lồ dưới đại dương
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
SỐNG
Đừng để trẻ tự cao, tự đại
Thứ tư, 3/12/2008, 16:06 GMT+7

Con thông minh, học giỏi là niềm tự hào của bất cứ ông bố, bà mẹ nào. Vì thành tích đáng khen ngợi đó của con, bạn có thể dễ dàng bỏ qua một số khuyết điểm của trẻ. Điều đó thật đáng nguy hiểm.

Với những đứa trẻ thông minh, thần đồng, bạn lại càng phải theo sát con hơn. Những đứa trẻ này rất dễ lầm lạc do ngộ nhận về khả năng của mình.

Mẹ sai rồi, thế này mới đúng

"Mẹ lại tính sai rồi này", giọng nói của cậu con trai khiến chị Liên giật mình. Khách đến đông quá, mình chị không kịp xoay sở, vì vậy nhiều lúc chị sơ suất khi tính tiền cho khách.

Thế nhưng, cậu con trai 10 tuổi của chị hình như không nghĩ vậy. Chị cảm nhận được sự bất mãn của con. Thằng bé không hiểu tại sao mẹ của mình lại thường xuyên mắc lỗi đến như vậy. Chỉ có mấy phép tính đơn giản thôi mà. 

tucao.jpg
Những đứa trẻ thần đồng rất dễ lầm lạc do ngộ nhận về khả năng của mình

Nhiều lần nó hỏi chị với vẻ đầy hồ nghi rằng chị có phải mẹ ruột của nó không. Chẳng gì nó cũng là học sinh giỏi toán toàn quốc mà.

Lời khuyên

Một số trẻ may mắn được trời phú cho khả năng vượt trội trong lĩnh vực nào đó. Thế nhưng, chị Liên cần giúp con hiểu rằng lợi thế đó không phải là lý do để trẻ coi thường người khác.

Đừng bao giờ bộc lộ quá mức niềm tự hào của bạn trước mặt con. Bố mẹ cũng không nên so sánh bé với bạn bè. Lâu dần, trẻ sẽ có thái độ cao ngạo với mọi người, kể cả những người sinh thành ra mình.

Lời khen của bạn phải trở thành động lực khiến cho con phấn đấu chứ không phải nuôi dưỡng trạng thái ngủ quên trên chiến thắng. Điều đó hoàn toàn không tốt cho sự phát triển tâm lý và khả năng học tập của con trẻ sau này.

Làm thầy giáo ư? dễ ợt mà

Ở lớp, Hùng là học sinh xuất sắc, nhất là các môn khoa học, bé sở hữu gần hết các điểm 10 của những môn này. Hùng thường tự tin tranh luận với các thầy về cách giải hay nhất. Hầu như bao giờ Hùng cũng là người có được lời giải độc đáo nhất.

Không biết từ bao giờ, các thầy không còn là thần tượng của Hùng nữa. Hùng từng hùng hồn tuyên bố: "con chỉ cần học hết tiểu học sẽ bằng các thầy ấy học đại học. Làm thầy giáo dễ ợt, mẹ ạ".

Lời khuyên

Đừng bao giờ cổ vũ bằng cách tán đồng với những suy nghĩ sai lệch kiểu như vậy. Dù cho thực tế trẻ có thông minh, giỏi giang hơn thầy cô thì chúng cũng phải giữ thái độ đúng mực.

Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Mẹ bé Hùng cần giúp con hiểu chỉ những ai ghi nhớ đạo lý đó mới có thể trở thành con người thật sự.

Về phần các giáo viên, bên cạnh việc nhận biết và khuyến khích trẻ phát triển tài năng, họ cũng cần trau dồi, bổ sung kiến thức thường xuyên. Đặc biệt là khi trong lớp có những học sinh ưu tú. Điều đó sẽ giúp cho các thầy cô giáo luôn giữ được sự ngưỡng mộ và "thần tuợng" của học sinh.

Kẻ cô độc giữa tập thể lớp

Sự kiêu ngạo của trẻ thường bộc lộ rõ nhất trong các mối quan hệ với bạn bè.

Khi tiếp xúc với các bạn của con, chị Hiền mới biết cô công chúa nhỏ của mình hầu như chẳng có bạn.

Lúc đầu, Ngọc cũng có kết bạn với một vài học sinh giỏi trong lớp. Ngoài ra cô bé chẳng chịu chơi với ai khác. Thế nhưng, danh sách bạn bè của Ngọc ngày càng thu ngắn lại khi cô bé cứ vô tư gọi bạn là "Đồ óc heo", "Đồ đầu bò", "Đồ bã đậu"...

Lời khuyên

Mẹ bé Ngọc cần trò chuyện và giúp cho con hiểu người càng giỏi càng cần phải khiêm tốn. Có như vậy mới nhận được sự yêu mến, nể phục thực sự của mọi người. Là học sinh giỏi nhất lớp nhưng lại chẳng có bạn bè thật đáng buồn lắm.

Theo tiepthi.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
VĂN HÓA
Rock cổ có giá
THỂ THAO
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn