Thứ bảy, 10/1/2009, 09:08 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Tăng phí các loại xăng dầu  Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
SỐNG
Bi kịch của những cô nàng “đào mỏ”
Thứ tư, 3/12/2008, 09:33 GMT+7

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi một bộ phận thanh niên có lối sống thích hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức lao động thì hai từ “đào mỏ” không còn quá xa lạ. Nhưng những đồng tiền kiếm được từ mánh khóe gian trá ấy liệu có mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc, an nhàn như họ mong muốn hay họ sẽ phải trả những cái giá thật đắt?

“Đào mỏ”, tại sao không?

Hương là cô sinh viên mới ra trường, cô quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn này, để trụ lại được ở thành phố không phải là điều dễ. Cô đã rải đến mấy chục cái hồ sơ mà vẫn chưa tìm được cho mình một công việc ưng ý. Không phải là Hương đòi hỏi cao, nhưng cô nghĩ ít nhất công việc cũng phải nuôi sống được bản thân mình, chẳng nhẽ đã ra trường đi làm mà cô còn ngửa tay xin tiền bố mẹ?

Trong một lần đi uống cà phê với cô bạn thân học chung lớp đại học, Hương choáng váng khi thấy cũng mới ra trường như mình mà cô bạn đã có một cuộc sống sung túc, vương giả: công việc ngon lành, ăn mặc đúng kiểu thời thượng và cưỡi một con Dylan bóng nhoáng. Sau khi được cô bạn kia tâm sự về con đường đổi đời, Hương đã đi đến quyết định: so về tài sắc và trình độ, mình chẳng kém gì cô ấy, không lẽ mình chịu lép vế? 

daomo.jpg
Trong cuộc sống có vô vàn cách kiếm tiền, nhưng "đào mỏ" là cách kiếm tiền không chính đáng

Hương chấp nhận tiếp tục ở lại công ty mà cô đang làm việc, dù mức lương không cao lắm. Đã nhiều lần cô thấy ánh mắt khác lạ, thèm muốn của anh trưởng phòng nhìn mình. Nếu là lúc trước thì cô thấy ghê sợ, nhưng giờ đây với cô nó là một tín hiệu tốt.

Và Hương đã không khó khăn gì để đưa anh trưởng phòng “dại gái” vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn. Chỉ một cái liếc mắt, một cái hẹn ăn trưa hay đôi chút đụng chạm là cô đã khiến anh chàng mê mẩn và sẵn sàng móc hầu bao theo yêu cầu của người đẹp.

Dần dần, Hương còn tháp tùng sếp đi công tác một vài ngày với những cuộc vui chỉ có hai người nơi xa lạ. Nhưng những chiều chuộng tăng lên thì có nghĩa là cái giá của nó cũng đắt hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hương đã lột xác thành nàng thiên nga xinh đẹp, sành điệu từ cách ăn mặc đến lối nói chuyện uốn éo, đưa đẩy. Nhìn cô nàng cưỡi con xe SH lả lướt mà bạn bè, đồng nghiệp đều lắc đầu, bởi họ đã phần nào hiểu rõ vì sao mà cô nàng lột xác nhanh đến vậy. Nhưng cũng có những người nhìn Hương ái ngại, chẳng biết rồi hậu quả sẽ ra sao?

“Thả con săn sắt, bắt con cá rô"

Cũng giống như Hương, Ngọc là một cô gái có học, xinh đẹp nhưng cô lại muốn nhanh chóng có cuộc sống sung sướng, giàu sang mà không cần bỏ sức lao động bởi cô nghĩ “cứ lao động chân chính thì đến bao giờ mới phất lên được”. Và cô không còn con đường nào khác là tận dụng một cách có hiệu quả “cái vốn sẵn có” của mình để “đào mỏ” những thằng cha lắm tiền nhiều của.

Nhưng Ngọc xác định, đã “đào” thì phải “đào” cho đến nơi đến chốn, phải săn được những anh chàng đại gia đáng mặt chứ cô không thèm để ý đến những anh chàng chỉ “thường thường bậc trung”. Cô thầm nghĩ không giăng câu sao bắt được cá, không thả con săn sắt sao bắt được cá rô?

Đã nghĩ là phải làm bằng được, Ngọc quyết tâm đầu tư “tút’ lại nhan sắc của mình để đi “giăng câu”. Cô sắm cho mình những bộ cánh mới nhất, hợp mốt nhất; sửa sang lại đầu tóc, trang điểm cho thật sành điệu, bắt mắt. Từ một cô gái bình thường, Ngọc trở thành một nàng “hotgirl” khiến bao chàng trai trong công ty phải lác mắt, giật mình.

Công việc của Ngọc là PR nên mối quan hệ của cô khá rộng. Trong số những khách hàng quen biết, Ngọc đã để mắt đến một anh chàng đại gia có tiếng trong giới buôn bán bất động sản ở Hà Nội. Sự thay đổi của Ngọc là để nhắm vào anh chàng đại gia nọ, và cô không khó khăn gì để đưa anh chàng vào cái lưới mà cô đã giăng ra. Ngọc còn mượn bạn cả chiếc @ khi đi đến chỗ hẹn để anh chàng kia tưởng mình là con gái nhà giàu. Cũng chính là nhà giàu nên đại gia không thể tặng em những thứ tầm thường, không có giá trị vì thừa biết những thứ ấy người đẹp sẽ không nhận.

Vậy là cái “mỏ” của Ngọc đã hào phóng dốc hầu bao của mình khi Ngọc thỏ thẻ gợi ý: “Cái xe của em đã cũ rồi, hôm qua em thấy con bạn đi cái SH màu đỏ đẹp lắm…” hay “anh đã nhìn thấy cái Vertu bao giờ chưa…?”. Cuộc sống của Ngọc càng ngày càng thay đổi, cô ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng giàu sang như một nữ hoàng. Mới đây nhất, Ngọc còn nũng nịu để được chuyển đến sống trong một căn hộ sang trọng do người tình đại gia của cô đứng tên. Nhiều đêm nằm trong vòng tay của người tình Ngọc lại mỉm cười đắc ý: anh ta không những là cái mỏ tiềm năng hiến dâng cho cô của cải vật chất mà còn hiến dâng cho cô trọn vẹn cả thân xác, tình cảm.

Bài học đắt giá

Chưa hưởng cuộc sống sung sướng được bao lâu thì Hương đã phải trả cái giá đắt khi bà vợ của anh chàng trưởng phòng biết chuyện và đến tận công ty đánh ghen. Cùng với mấy tên anh chị, bà ta cho Hương một trận tơi bời thâm tím hết mặt mày. Còn anh trưởng phòng kia thì đã lặn mất hút từ bao giờ. Sau trận ghen nổ lửa của “bà lớn”, Hương không còn dám nhìn mặt đồng nghiệp, bạn bè, cô cũng không còn mặt mũi nào ở lại công ty chịu điều tiếng nên đành chuyển vào Nam sinh sống, làm lại từ đầu mong quên đi quá khứ lỗi lầm. Cô không dám nuôi ảo vọng về một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng với chiêu thức “đào mỏ” nữa.

Còn Ngọc, cô không khỏi ngỡ ngàng khi công an ập vào nhà kiểm kê tài sản, niêm phong căn nhà vì người tình đại gia của cô đã vướng vào một vụ làm ăn phi pháp và bị bắt, toàn bộ tài sản mang tên ông ta bị tịch thu hết. Từ khi cặp kè với đại gia, Ngọc đã bỏ công việc ở công ty (vì theo suy nghĩ của cô tiền lương chẳng đủ ăn một bữa tối sang trọng ở khách sạn thì làm làm gì cho mệt) nên bây giờ cô chẳng biết bấu víu vào đâu bởi cô đã quá quen với cuộc sống hưởng thụ, dựa dẫm.

Điều đau đớn hơn là, cô đã phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh giang mai do quan hệ tình dục không lành mạnh bởi người tình của cô có đến hàng chục em xinh đẹp chứ đâu chỉ có mình cô, như cô vẫn nghĩ.

Trong cuộc sống có vô vàn cách kiếm tiền, nhưng đào mỏ là cách kiếm tiền không chính đáng. Chỉ vì thích an nhàn hưởng thụ không muốn bỏ công sức lao động mà những người trẻ tuổi đã lao vào cuộc sống sa ngã, đánh mất danh dự và lòng tự trọng của mình. Để rồi khi mọi chuyện bị bóc trần họ phải nhận về mình những kết cục buồn, những hậu quả đau lòng do chính mình gây ra. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh đáng để mọi người suy ngẫm.

Theo Hữu Thanh
PhuNuNet.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn