Thứ bảy, 10/1/2009, 11:02 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Bush tâm sự về cuộc sống 'hậu Nhà Trắng'  Ronaldo "tuột" danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất 2008  Ế ẩm cửa hàng bán gà sạch  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp  Cán bộ nghỉ hưu được tặng 100.000 quà Tết
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Những "thiên thần" chào đời năm 2008
SÀNH
Trắng nõn củ hũ dừa
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Khỏe và trẻ nhờ…tập yoga
LẠ
Phát hiện 'bức tường' khổng lồ dưới đại dương
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Ngắm ảnh lịch của người đẹp Lương Vịnh Kỳ
SỐNG
Rối loạn cảm xúc vì bố mẹ bỏ nhau
Thứ năm, 4/12/2008, 14:31 GMT+7
Từ khi bố mẹ ly dị, bé Sóc (3 tuổi) ở Hoàng Mai, Hà Nội, không bao giờ nói câu gì với mọi người xung quanh. Trước đó, cô bé biết nói khá sớm, lúc chưa đầy tuổi và rất hoạt bát, hay hát, hay cười.

Gia đình Sóc vốn khá hạnh phúc. Bố là bác sĩ, mẹ là nhân viên kinh doanh với hai cô con gái xinh xắn, vui vẻ. Nhưng cách đây mấy tháng, bố Sóc phát hiện vợ ngoại tình rồi sau đó hai người ly hôn. Chị gái Sóc qua ở với bố, Sóc được mẹ đón về ở cùng chồng mới.

Từ đó, không ai trong gia đình còn thấy Sóc nói năng gì nữa. Cô bé có cái miệng chúm chím, hay hát ngọng nghịu, thường làm mặt xấu rồi cười giòn tan bỗng trở nên nhút nhát, hay khóc, hay dỗi và hầu như luôn cố tình làm sai lời yêu cầu của mẹ. 

lyhon.jpg
Dù thế nào thì sự chia ly của bố mẹ luôn ảnh hưởng rất lớn tới con cái nhưng ở mỗi lứa tuổi

Thế nhưng, những lần đi chơi cùng bố hay được bố đến lớp đón, Sóc tỏ ra phấn chấn hẳn lên, bé lại chơi đùa, nghịch ngợm hay vuốt cằm, bá cổ bố cười khanh khách, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Rồi mỗi lần mẹ đưa đi đâu ngang qua nhà bố, Sóc luôn chỉ tay và muốn kéo mẹ vào.

Cũng chịu hoàn cảnh bố mẹ mỗi người mỗi nơi, bé Tường, 5 tuổi (Thái Nguyên) được đưa tới phòng khám Tuna, phố Vọng, Hà Nội (chuyên về sàng lọc, tư vấn dự phòng các rối nhiễu tâm trí) trong dáng vẻ lầm lỳ, cáu kỉnh, nói năng lý nhí.

Người nhà em cho biết, ngày trước Tường cũng là đứa trẻ khá thông minh, nhanh nhẹn. Từ khi bố mẹ ly thân, em về ở với bố và hay tỏ ra cáu giận vô cớ, thường thu mình lại, không thích chơi với những trẻ khác hay người lớn. Không những thế, gương mặt Tường hay tỏ vẻ hốt hoảng, sợ sệt trước những điều bình thường xung quanh. Em rất thích được người thân ôm thật chặt.

Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám Tuna, cho biết, tuy chưa thống kê cụ thể nhưng phần lớn các em được đưa đến điều trị về rối nhiễu tâm lý, trầm cảm đều có gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn.

Theo bà, khi bố mẹ chia tay, đứa trẻ thường cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm, mang cảm giác tự ti và khó điều khiển được cảm xúc. Nhiều trẻ khi tiếp xúc với bác sĩ tỏ ra giận dữ hay gào khóc thật to.

"Dù thế nào thì sự chia ly của bố mẹ luôn ảnh hưởng rất lớn tới con cái nhưng ở mỗi lứa tuổi, mức độ, khía cạnh tác động của chuyện buồn này với các em lại khác nhau", tiến sĩ Bưởi phân tích. Khi còn nhỏ, trẻ dễ trầm cảm, lo âu, cảm thấy bị mất mát và thường có biểu hiện kém ăn, chán nản, có thể nôn, ra mồ hôi tay chân. Trẻ lớn hơn thường tỏ ra buồn chán, thất vọng, thấy cuộc sống vô nghĩa.

Đặc biệt, nếu sau khi bố mẹ xa nhau mà trẻ lại không hoặc ít nhận được sự quan tâm nữa thì các em dễ xuất hiện rối loạn tăng động giảm chú ý (với trẻ nhỏ) hay bỏ đi, trộm cắp, nói dối... (với trẻ lớn). Đôi khi trẻ cố tỏ ra như thế để kêu gọi sự chú ý của những người thân yêu nhất.

Có những trẻ sau biến cố gia đình ấy còn cảm thấy tuyệt vọng, nhìn nhận sự việc, mọi người xung quanh bằng con mắt bi quan, oán trách. Như trường hợp của Thạch, 13 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) là ví dụ.

Vốn luôn dẫn đầu về học tập trong lớp nhưng năm học này, Thạch lại học sút dần và có những biểu hiện lạ như sống khép kín, hay chống đối ý kiến của mẹ, anh chị... Mới đây, Thạch còn viết một lá thư dài và cố tình đặt lên bàn học để mẹ thấy.

Trong lá thư, có những đoạn Thạch thể hiện thái độ rất hận đời: "Cái cuộc đời chó chết này, có ai thèm để ý đến tôi đâu? Tôi đã thiếu thốn tình cảm của người cha, giờ lại chẳng được mẹ quan tâm. Tôi quá cô đơn, chẳng biết nương tựa vào đâu, chẳng ai muốn nghe tôi nói. Cái nhà này giống như địa ngục. Tôi ghét tôi, tôi ghét mọi người. Tôi chỉ mơ có một gia đình đầy đủ, để tôi được đùm bọc, được yêu thương".

Thực ra, từ khi Thạch về ở với mẹ sau khi bố lấy vợ mới, mẹ quá lo lắng cho em nên luôn bắt em ở nhà học, không cho đi chơi với bạn bè hay tham gia các hoạt động bên ngoài. Cũng vì phải lo làm ăn kiếm tiền cho con ăn học, sống sung túc nên không mấy khi chị có thời gian thủ thỉ cùng con. Và tất cả những điều đó lại khiến Thạch nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, cấm đoán và không được quan tâm.

Tiến sĩ Lã Thị Bưởi cho rằng, điều quan trọng nhất khi chữa trị cho trẻ bị rối loạn cảm xúc sau khi bố mẹ ly hôn là giúp các em bình ổn về tâm lý, qua tư vấn, qua các trò chơi, bài tập để giúp trẻ dần lấy lại sự tự tin, hòa nhập với cuộc sống và cảm nhận được tình yêu thường của mọi người.

Bác sĩ tâm lý Bưởi chia sẻ, ly hôn là chuyện của người lớn, đôi khi là việc bất khả kháng khi vợ chồng không thể chịu đựng được nhau nữa. Tuy nhiên, dù có không chung sống, họ cũng cần ý thức rằng con cái là của cải chung - thứ của cải quý giá nhất và không thể trao đổi được, hơn nữa lại rất dễ bị tổn thương, nên cần được cả hai trân trọng và dành cho những điều tốt đẹp nhất.

Để giảm thiểu những ảnh hưởng không tốt của cuộc ly hôn với con, bố mẹ cần ứng xử thật văn hóa, nhân bản. Điều tối kỵ là vợ hoặc chồng nói xấu hay cố làm con xa lánh người kia. Hai người phải làm sao xây xựng cho trẻ niềm tin vào cuộc sống, giúp con luôn cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm của cả bố và mẹ, dù không cùng sống dưới một mái nhà. Với những cháu lớn hơn, bố hoặc mẹ - người trực tiếp chăm sóc con, ngoài việc dành thời gian quan tâm, cần hướng trẻ tới những hoạt động thể chất, cộng đồng bổ ích.

Theo Minh Thùy
vnexpress.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Đàn chó dại cắn gần 60 người
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Miss World 2008 khoe sắc giữa mai, đào Việt Nam
THỂ THAO
Liverpool & Arsenal "tọa sơn quan hổ đấu"
THẾ GIỚI
Bush tâm sự về cuộc sống 'hậu Nhà Trắng'
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn