Thứ bảy, 10/1/2009, 09:54 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Liverpool & Arsenal "tọa sơn quan hổ đấu"   Thanh tra y tế "mạnh tay" với lò giết mổ thủ công  Thứ bảy (10/11) của bạn  Một học sinh lớp 10 bị đâm chết tại trường  Vô tư dùng thuốc tránh thai ngoài mục đích?
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Vô tư dùng thuốc tránh thai ngoài mục đích?
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Thứ bảy (10/11) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
SỐNG
"Ly hôn cảm xúc"
Thứ ba, 28/3/2006, 08:18 GMT+7

Thật tệ khi đầu Xuân năm mới mà chúng ta đã phải nói với nhau những trục trặc trong cuộc sống lứa đôi. Nhưng đây đang là những thời khắc khởi đầu của một năm, tốt hơn cả là chúng ta cũng khởi đầu một chặng đường mới của cảm xúc, để biết yêu thương và trân trọng nhau hơn...

Từ "ngoại tình cảm xúc"...

Sau một điều tra xã hội học mới đây, Neuman Evants - một chuyên gia tư vấn hôn nhân ở Miami - đã đưa ra giả thiết: Phải chăng một người vợ/chồng càng có sự nghiệp ổn định với nhiều mối quan hệ với bạn khác giới, thì càng dễ xảy ra ly hôn, dù trước đó họ chưa hề ngoại tình về thể xác?

Với câu trả lời cho bảng câu hỏi điều tra của mình, Neuman nhận ra rằng trong những vụ ly hôn "không có lý do nào cụ thể" thì đa số là người vợ/chồng đang làm việc trong một môi trường có đông người khác phái.

yeu5.jpg

"Ban đầu chỉ là họ có quá nhiều đối tượng ở xung quanh để so sánh với vợ hoặc chồng mình, rồi dần dần họ bị hoang tưởng về cảm xúc. Lúc nào họ cũng nghĩ đến việc liệu có ai trong số những người bạn khác giới mà họ quen nảy sinh tình yêu âm thầm với họ không? Và nếu có, họ sẽ xử sự như thế nào? Nghĩ nhiều về điều này, họ dần dần nhìn người bạn đời và nhìn tình yêu hiện có của mình với con mắt khác...".

Trên thực tế, "những cảm xúc tưởng tượng" này gần với sự khâm phục, ngưỡng  mộ hơn là tình yêu. Trong môi trường công sở, người ta bao giờ cũng nhìn thấy ở những người bạn khác giới những ưu điểm vượt trội mà người bạn đời chung sống chung  hàng  ngày không có.

Và bởi vì chỉ so sánh, rồi lưu luyến vấn vương, những người phụ nữ không ngoại tình thực sự về thể xác, những người đàn ông thì chẳng nghĩ ra lý do gì để tuyên bố: "Tôi không yêu cô nữa. Chúng ta ly hôn!" Ngày này qua ngày khác, họ sống nhờ giấc mơ ảo ảnh và những bữa cơm do người vợ có thực nấu cho.

Tuy chỉ ngoại tình về cảm xúc, nhưng những dấu hiệu phản bội lại khó tha thứ hơn cả những cuộc ngoại tình về thể xác. Đối với những người bị phản bội, họ sẽ được an ủi nếu đức ông chồng  hay người vợ của mình chỉ vụng trộm để thoả mãn vấn đề sinh lý.

Khi trở về tổ ấm gia đình, những người này vẫn tỏ ra yêu thương con cái, vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn vui vẻ, hài hước, cau có, quát mắng... và do đó hai vợ chồng vẫn cảm thấy hiện diện của nhau. Trái lại, nếu chỉ ngoại tình trong tâm tưởng, người ta thường trở nên thờ ơ, mơ mộng, không để ý đến xung quanh và cũng ít quan tâm đến trách nhiệm của một người chồng, một người vợ trong gia đình.

Để "phòng và chống" những chuyến phiêu lưu về cảm xúc này, Neuman cho rằng không nhất thiết phải buộc vợ/chồng... chuyển chỗ làm. "Điều quan trọng là tình yêu của bạn có đủ sức đề kháng hay không", Neuman nói. "Tối tối, bạn nên quan tâm, hỏi han đến những công việc, cảm xúc mà người bạn đời trải qua trong ngày. Bằng cách tâm sự với nhau bạn sẽ tự loại ra khỏi đầu những so sánh, tưởng tượng viển vông. Hãy tham gia vào những bữa tiệc, những cuộc đi chơi cùng với đồng nghiệp của vợ/chồng, đây là một cách hay để bớt đi tính riêng tư trong những mối quan hệ của người bạn đời..."

... đến "ly hôn cảm xúc"

Có nhiều cặp vợ chồng không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn tiếp tục sống chung trong một mái nhà chứ không ly dị. Người ta gọi tình trạng đó là "ly hôn cảm xúc". Những cặp vợ chồng này có nhiều lý do để không muốn ly hôn về mặt luật pháp, có thể là vì con cái, mà cũng có thể là do sợ mất đi những địa vị xã hội sẵn có.

Ly hôn cảm xúc có thể xuất phát từ nhiều lý do. Xảy ra nhiều nhất là trường hợp một trong hai người đã vị phạm những chuẩn mực đạo đức: Ngoại tình, cờ bạc, rượu chè... Người còn lại đã quá thất vọng và chán ngán, nhưng lại không có can đảm giũ bỏ.

Thứ hai, các cuộc ly  hôn cảm xúc cũng có thể xảy ra khi hai vợ chồng đã sống cuộc sống riêng biệt một thời gian dài, thiếu vắng sự trợ giúp và săn sóc lẫn nhau, cuối cùng cảm thấy sự hiện diện của đối phương không còn quan trọng nữa. Khả năng thứ ba dẫn đến sự chia tay trong tâm hồn chính là sự nghèo túng. Chỉ mỗi một việc cố gắng thu vén tằn tiện cũng đã ngốn hết thời gian, sức lực và niềm vui của hai vợ chồng, khiến hai người chẳng còn hơi sức đâu mà "âu yếm" với cả "lãng mạn"...

Tuy nói rằng "tất cả vì con cái", những cặp vợ chồng đang sống trong cảnh "trong héo ngoài tươi" này không thể hiểu một thực tế rằng: Con cái họ thậm chí còn khổ sở hơn cả khi  họ ly hôn thực sự. Một nhà tâm lý học xã hội đã nói: "Nếu mối quan hệ giữa vợ chồng đã trở nên xấu đi không thể cứu vãn được, hay tiến đến một cuộc ly hôn hợp pháp.

Như vậy, những đứa trẻ sẽ không phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng của một gia đình không hạnh phúc". Điều này là có lý trong tình hình xã hội hiện nay, hầu hết mọi người đều sống trong một gia đình hạt nhân. Khi hai vợ chồng bất đồng, con cái thường ở giữa và chứng kiến tất cả những cuộc cãi cọ, những ấm ức, mỉa mai, chì chiết... và điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hành vi và cảm xúc của con trẻ.

Vì thế, đừng để cho tình cảm lất át, hãy dùng lý trí để suy nghĩ xem hai người vẫn muốn chung sống với nhau là vì lý do gì? Nếu vẫn còn chút tình cảm, dù chỉ là sự lưu luyến với quá khứ, thì cần phải chân thành và nỗ lực cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Dù lý do của sự bất hoà là gì, hãy tạo một "thói quen yêu nhau".

Hàng ngày, thật kiên nhẫn, hãy duy trì 5 phút trong ngày để hỏi han, tâm sự với nhau, để cầm tay hoặc chạm nhẹ vào vai... Sau đó, hãy tiến đến 10 phút buổi tối "thật bình tĩnh suy nghĩ về mọi sự", nhất là quá khứ tươi đẹp và tương lai tràn đầy hy vọng. Dần dần, từng chút một, hai người sẽ không còn cảm thấy bực mình vì sự hiện diện của nhau. Nếu không, ít nhất thì con trẻ cũng sẽ nhìn thấy những nỗ lực vì tổ ấm của cha mẹ chúng.

Theo tuvantieudung.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình   (09/01/2009)
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp   (09/01/2009)
Bùa yêu   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Chị em rủ nhau đi học làm vợ
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
TOP
XÃ HỘI
Một học sinh lớp 10 bị đâm chết tại trường
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
HH Hoàn vũ VN 2009: Sẽ là hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp?
THỂ THAO
Văn Quyến quyết định ở lại SLNA
THẾ GIỚI
Đảng Dân chủ công kích kế hoạch kinh tế của Obama
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Kẻ giết người bệnh hoạn
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn