“Sáng hôm ấy tôi đến nhà Ngân và Tsabelle. Lúc đó, tôi chưa chuẩn bị gì. Ngân trêu cô bạn, “Hôm nay chụp hình mà mặc đồ lót kỳ thế!”. Tsabelle rất đẹp. Họ đã cưới nhau được 3 năm…”- Tác giả Maika Elan kể chuyện những buổi chụp hình đáng nhớ.
Người ta thấy rằng phụ nữ mang ba can Đinh, Nhâm, Quý đều là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn.
Nếu di sản mang lại lợi ích về thương hiệu kéo theo những những lợi ích khác về thương mại hoặc vị thế cho địa phương, nhưng bản thân chủ thể văn hóa lại không được hưởng lợi từ thương hiệu đó, sẽ là bất hợp lý.
Trai Tây ngọt ngào hay buông lời có cánh thật đấy nhưng phụ nữ Việt phần lớn lại không 'hảo ngọt'. Chồng Tây tặng hoa hồng, hát hò tặng vợ nhưng phụ nữ Việt không thích hoa hồng, chỉ thích hoa đồng tiền thôi.
Những ngày đầu năm người Việt đổ xô tới các chùa để tỏ thiện tâm thì ngay trên đường vẫn ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy đồng loại gặp nạn. Trong khi nhiều khách nước ngoài sốt sắng cứu người.
Không riêng gì giới showbiz, mà ở các lĩnh vực khác như xã hội, giáo dục, kinh tế cũng có không ít câu chuyện làm người dân cười… như mếu. Để kết thúc một năm “sóng gió” vừa qua, xin điểm lại một vài sự kiện nổi bật.
Niềm tin vào việc dâng sao hạn này vốn không nằm trong giáo lý đạo Phật nhưng từ lâu đã có mặt trong sinh hoạt của người dân và ngày càng trở nên phổ biến.
Có thể nói năm 2012 là một năm đầy sóng gió của làng giái trí Việt bởi cơn bão scandal dồn dập đổ bộ với mức độ và tầm "tàn phá" ngày càng trầm trọng.
Trắng gì mà trắng sáng thế (nên nhiều người mới phải nghi là “nữ hoàng nội y” tắm trắng quá đà!), cứ như rắc lân tinh vào bể bơi! Nhất là lại còn được đặt trên một cái phông nền quá chuẩn: Những anh chàng da đen
Tôi và chồng vừa từ nước ngoài về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Chúng tôi quen nhau khi còn là du học sinh ở Mỹ. Tháng 6 năm ngoái chúng tôi làm lễ đính hôn dưới sự chứng kiến của bạn bè và thầy cô giáo tại TP Pittsburgh, thuộc bang Pennsylvania.
Những vụ đánh, giết người dã man của con cái lãnh đạo cấp cơ sở khiến cho dư luận hết sức bức xúc và đặt ra câu hỏi lý do nào khiến họ coi trời bằng vung.
Mới đây, một cô gái đã lỡ miệng “vơ đũa cả nắm” với những người có sinh quán ở một tỉnh, phải “chào” diễn đàn để xin lỗi, nhưng tự xưng mình là “cháu”! Có một cách nào cất lời chào trước, như lời tự giới thiệu: vừa đủ thân mật để tranh thủ, mà vẫn giữ được khoảng cách, vẫn đầy tự trọng?
Một người Hà Nội với giọng nói chuẩn về âm điệu, âm lượng vừa đủ, phát âm tròn vành, rõ tiếng, thanh, ngọt mà trong, nghe như rót mật vào tai rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn trong tương lai xa vì những người giúp việc đang được thuê về Hà Nội.
Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩn thoát.
Có không ít những quy định được cơ quan chức năng ban hành để rồi lại phải thu hồi do không khả thi hoặc vấp phải phản ứng từ người dân.
Lâu nay khán giả vẫn hay phàn nàn về văn hóa xin lỗi của các “ngôi sao”. Khán giả phải chứng kiến không biết bao nhiêu là lỗi lầm, scandal trong giới nghệ thuật biểu diễn, thế nhưng hiếm thấy có một lời xin lỗi chân thành nào được đưa ra.
Con đường dám hoàn tục, trở về với đời thường từ quan trường, vẫn là nơi cỏ tục lụy mọc dày và che khuất!
Số ít nghệ sĩ thường trách công chúng quá khó tính, không biết thông cảm mà không biết rằng trong những lời khó nghe đó thể hiện sự quan tâm, sự hy vọng vào những cố gắng của họ trong tương lai.
Mức chế tài này được quy định tại nghị định 52/ 2012 của Chính phủ (thay thế nghị định 123/2005) quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC).
“Mại dâm là một hiện tượng xã hội và dù muốn hay không, nó vẫn tồn tại”. Đây là nhìn nhận của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân hôm 24.7.