Thứ bảy, 10/1/2009, 08:35 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Đầu năm kể chuyện lứa đôi
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
THẾ GIỚI
Tìm tông tích gia đình ông Obama
Thứ sáu, 22/8/2008, 09:49 GMT+7

Để thỏa chí tò mò của bạn đọc, một số báo Mỹ đã cất công săn tìm tông tích phức tạp của gia đình ứng viên tổng thống Barack Obama có nguồn gốc châu Phi: Cha là người Kenya, mẹ là người Mỹ, có 7 em cùng cha khác mẹ.

>>  Toàn cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

truoccua.jpg

George Obama trước cửa nhà mình. (Ảnh: Vanity Fair)

Cha ông Obama có 4 bà vợ, 8 con và ông là con trưởng. Gia cảnh quá phức tạp này đã được ông Obama kể lại trong cuốn tự truyện Giấc mơ của cha tôi (Dreams from my father) xuất bản năm 1995.

Tạp chí Vanity Fair số mới nhất đã đăng câu chuyện kỳ thú đi tìm người em út của ông Obama bị coi là thất lạc từ lâu và cuối cùng đã tìm thấy. Đó là George Hussein Onyango Obama, 26 tuổi, hiện đang sống khổ cực trong một ngôi nhà dột nát tại khu nhà ổ chuột Huruma ở ngoại ô Nairobi, thủ đô Kenya. Tiếp xúc với nhà báo, George Obama đã lần đầu tiên kể về cuộc đời khốn khó của mình:

"Tôi sống ở đây, mỗi tháng khó kiếm nổi một USD. Tôi như một kẻ ẩn dật, mọi người tưởng như tôi không tồn tại trên đời này. Nếu có ai đó nhắc tới họ của tôi, tôi nói chúng tôi chẳng có liên quan gì với nhau. Tôi tủi hổ lắm!".

George Obama mới chỉ gặp mặt anh trai Barack Obama 2 lần, lần đầu khi mới 5 tuổi và lần sau, năm 2006 khi thượng nghị sĩ (TNS) Obama đi thăm châu Phi, ghé qua Nairobi. George Obama nhớ lại cuộc gặp mặt lần thứ hai này: “Nó diễn ra trong chốc lát. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài phút, chẳng khác gì cuộc gặp một người hoàn toàn xa lạ”.

TNS Obama còn có một người em trai cùng cha khác mẹ nữa là Mark Ndesandjo, con bà vợ thứ ba của cha TNS, từ Kenya sang làm ăn ở Thâm Quyến, Trung Quốc từ năm 2002. Mẹ Mark là bà Ruth Nidesand, người Mỹ, vì vậy tên ông mang họ mẹ.

Ông Obama nói: “Chú ấy là em tôi và là người thừa kế duy nhất gia tài của cha tôi sau khi cụ mất trong một tai nạn ô tô năm 1982”. Mark mở công ty môi giới xuất khẩu hàng Trung Quốc giá rẻ qua mạng Internet, đặt trụ sở tại Nam Sơn, một quận sầm uất của Thâm Quyến.

Công ty Worldnexus Ltd. của Mark giúp nhiều hãng kinh doanh Trung Quốc xuất khẩu hàng qua Mỹ. Mark học thành tài tại Mỹ, có bằng thạc sĩ vật lý của Trường Đại học Stanford và bằng cử nhân quản trị kinh doanh Trường Đại học Emory.

Theo T.Tùng
nguoilaodong.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn   (09/01/2009)
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine   (09/01/2009)
Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Obama chính thức được bầu làm tổng thống Mỹ
Israel: "Tùy báo chí, tin chúng tôi hoặc tin Hamas"
10 CEO hàng đầu thế giới bị sa thải năm 2008
Hậu quả chính trị của cuộc chiến Gaza
Bị phạt 1 triệu USD vì không ngăn rửa tiền
Bush: Các cuộc tấn công của Hamas là “hành động khủng bố”
Đoán số - Nghề hốt bạc trong thời suy thoái kinh tế
Nạn nhân kể lại thảm kịch đêm giao thừa ở Bangkok
Bom Israel giết chết lãnh đạo Hamas
Những sắc màu quan hệ quốc tế 2009
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn