Cơ quan quản lý hàng không của Libya cho hay bọn cướp chiếc máy bay chở gần 100 người của Sudan đã đầu hàng nhà chức trách nước này hôm 27/8 sau khi thả tất cả hành khách và phi hành đoàn.
>> Máy bay chở gần 100 người bị không tặc ở Darfur
>> Không tặc trên máy bay Sudan đã thả tất cả hành khách
Chiếc Boeing 737/200, chở 95 người của hãng hàng không Sun Air đã bị không tặc hôm 26/8 ngay sau khi rời Darfur, vùng đất bị chiến tranh tàn phá thuộc Sudan, để tới Khartoum. Bọn cướp đã buộc máy bay phải hạ cánh xuống ốc đảo Kufrah trên sa mạc Sahara ở đông nam Libya.
Một số hãng thông tấn từng đưa tin rằng bọn không tặc gồm 10 tên nhưng sau đó xác thực lại là chỉ có 2 tên. Nhận dạng và động cơ cướp máy bay của chúng hiện vẫn chưa được công bố.
Tại sân bay Kufrah, bọn không tặc đã thả hầu hết hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn nhưng giữ lại 6 con tin trong quá trình đàm phán với các quan chức địa phương trước khi đầu hàng.
|

|
|
Hình ảnh chiếc Boeing 737/200 trên đường băng tại sân bay Kufrah, Lybia trong đoạn băng ghi hình công bố hôm 27/8. (Ảnh: Reuters) |
Hãng thông tấn quốc gia Jana của Libya trích dẫn lời Mohamed Shlibek, lãnh đạo cơ quan quản lý hàng không của nước này nói: "Hai tên không tặc đã bị áp giải tới một trong các sảnh chờ tại sân bay Kufrah sau khi đầu hàng".
Lời kể của các nhân chứng
Các hành khách của chiếc phi cơ gặp nạn đã được bố trí chuyến bay quay trở lại Khartoum cuối ngày 27/8.
Theo lời kể của họ, 10 phút sau khi máy bay cất cánh từ Darfur, hai tên không tặc đã đứng bật dậy và rút súng ra đe dọa.
Ishaq Abdallah Yahiya, 25 tuổi, cho biết một trong hai tên cướp tiến tới buồng lái trong khi tên còn lại ra lệnh cho các hành khách ngồi nguyên tại chỗ. "Hắn nói: ’Nếu ai cử động bọn tao sẽ cho nổ tung máy bay và tất cả chúng ta sẽ chẳng còn gì cả’", Yahiya kể lại.
Bọn không tặc cũng tuyên bố chúng muốn được tị nạn tại Pháp và đề nghị các hành khách cùng thực hiện điều đó với chúng tại Paris.
Một hành khách có tên Mohamed al-Tijani Tayeb kể thêm rằng, một tên không tặc đã tiết lộ chúng là thành viên của một nhóm thuộc tổ chức nổi dậy SLM ở Darfur do Abdel Wahed Mohammed al-Nur cầm đầu. Tuy nhiên, phát ngôn viên cho thủ lĩnh nổi dậy Al-Nur trước đó đã thẳng thừng bác bỏ việc bọn không tặc có liên quan tới tổ chức SML.
"Hắn khẳng định với tôi rằng bọn chúng cướp máy bay như một hành động đáp trả các vụ tập kích vào trại Kalma", anh Tayeb nói, ám chỉ tới những cuộc đụng độ trong tuần này giữa lực lượng Chính phủ Sudan với các tay súng Darfur ở một trại tị nạn dành cho những người mất nhà cửa do 5 năm xung đột ở Nam Darfur.
Một số hành khách đã miêu tả việc họ đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ trên máy bay như thế nào tại Libya khi thức ăn và nước huống cạn kiệt và điều hòa bị hỏng. "Nó giống như một cái lò lửa", một hành khách bộc bạch.
Kênh truyền hình Libya đưa tin nhà chức trách nước này đã điều trị cho một số hành khách từng bị ngất xỉu trên máy bay sau khi hệ thống điều hòa của nó ngưng hoạt động.
Theo Thanh Bình
