Hậu trườngNhững 'hiện tượng mạng' hay 'sao xẹt' Vpop?
Tâm sựTôi đang phân vân giữa ngã ba tình
Hậu trường
Tâm sựNhiều trận lở tuyết dữ dội đã ập xuống đường đèo Salang, con đường huyết mạch nối thủ đô Kabul với miền bắc Afghanistan, cướp đi mạng sống của ít nhất 28 người và khiến 1.500 người khác bị mắc kẹt.
Lở tuyết cũng khiến 70 người khác bị thương, tất cả đều đã được chuyển tới bệnh viện điều trị. Trong thông cáo ra ngày 9-2, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết cảnh sát và quân đội vẫn đang tiếp tục đào bới để giải cứu những người bị mắc kẹt.
![]() |
| Nhiều ô tô bị kẹt trên đường đèo Salang (Ảnh: Sky News) |
Cùng ngày, Tổng thống Hamid Karzai đã yêu cầu các bộ: quốc phòng, lao động và kiểm soát thảm họa “bằng mọi cách và mọi phương tiện có thể để mở các con đường bị phong tỏa và cứu những người bị kẹt và bị cô lập do tuyết”. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân chết và bị thương.
Tướng Mohammad Zahir Azimi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, cho biết khoảng 100 binh sĩ đã được huy động tham gia cứu hộ cùng cảnh sát và các lực lượng khác, với sự trợ giúp của 4 trực thăng, nhiều xe ủi tuyết và xe cấp cứu.
“Không may là sáng nay lại có thêm nhiều trận lở tuyết, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố hết sức để cứu người”, ông nói.
![]() |
| Xe ủi tuyết đang dọn dẹp các đống tuyết lở (Ảnh: Sky News) |
Cảnh sát trưởng tỉnh Parwan, ông Abdul Rahman Sayedkhail, cho hay đêm qua lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 200 người. Tuy nhiên do lo ngại xảy ra các trận lở tuyết mới, công tác cứu hộ được tiến hành khá thận trọng và chậm chạp.
Trước đó báo chí Afghanistan đưa tin khoảng 300 xe hơi và xe buýt bị kẹt lại đường đèo nói trên. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Zemerai Bashary nói trực thăng quân đội đã thả thực phẩm đóng gói xuống cho những người bị kẹt trên xe.
Theo Tường Vy

Châu Âu hứng lạnh kỷ lục
Nga từ chối tiếp đón Phó Thủ tướng Trung Quốc
Nữ sinh bị ‘mù dở’ vì uống phải vodka rởm
Dự đoán thế giới trong năm Thìn
Không khí đón năm rồng rộn ràng khắp 5 châu
Thế giới rộn ràng chào đón 2012
Chuyển giao EVN Telecom và Jestar Pacific: “Tôi chẳng thấy gì đáng ngại”
Bị còng tay vẫn ‘quan hệ’ trong xe cảnh sát
Nữ sinh Ả Rập khỏa thân kêu gọi bình đẳng giới
Trùm khủng bố Al-Awlaki đã bị tiêu diệt
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố Washington không lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh trên vũ đài quốc tế.
Dallas Wiens, người đầu tiên được ghép mặt toàn diện tại Mỹ, hôm qua đã xuất hiện trước báo giới sau ca phẫu thuật bước ngoặt hồi tháng 3.
Các nhà lập pháp Iran hôm qua đã kêu gọi xét xử các lãnh đạo đối lập gây ra cuộc bạo loạn ở quốc gia này, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Hậu quả vỡ đập rác thải của nhà máy sản xuất nhôm ở Hungari, xe chở nhiên liệu của NATO bốc cháy dữ dội... là những hình ảnh đáng nhớ nhất trong tuần qua.
Theo các chuyên gia, càng ở những điểm tham quan ngoài trời hút đám đông khách du lịch thì càng xuất hiện nhiều những kẻ có hành vi trộm cắp. Đám đông sẽ giúp chúng dễ hành động và trốn thoát hơn so với những địa điểm tham quan trong nhà có nhiều nhân viên và camera an ninh.
Một cặp đôi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, vừa có một đám cưới với ý tưởng độc đáo: Rước dâu bằng đội ngũ 98 chiếc taxi.