Không thể so bì về sức mạnh cũng như thứ hạng so với đối thủ đến từ Tây
Á, bù lại, tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, và lửa đã được nhen
nhóm lên trong những ngày toàn đội tập luyện rộn tiếng cười, lòng quyết
tâm... Khán giả yêu bóng đá chờ màn ra mắt của thầy trò Hoàng Văn Phúc,
tối nay (6/2), trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015...Chênh lệch
Cho
dù đã từng đả bại UAE ở vòng đấu bảng Asian Cup năm 2007 với tỉ số 2-0
trên sân Mỹ Đình thì trình trình độ của ĐTVN chưa thể so được với đội
bóng tới từ Tây Á.
Điều này
cũng dễ hiểu, khi mà UAE có quá nhiều điều kiện để phát triển môn thể
thao vua, từ tiền bạc dư dả, được quan tâm đầu tư hết mực đến việc sở
hữu được gen thể hình cực tốt,...
 |
|
UAE ở một trình độ khác so với BĐVN
|
Mới nhất, đội bóng của HLV Ali Hassan Redha vừa vô địch
Gulf Cup (giải đấu dành cho các đội ở vùng tiểu Á), trong khi ĐTVN vừa
phải trải qua giai đoạn trì trệ nhất sau gần 20 năm hội nhập trở lại.
UAE
đang sở hữu khá nhiều gương mặt trẻ tài năng ở cấp độ châu lục, như
chân sút Ahmed Khalil, tiền vệ Omar Abdulrahman, hay Isamaeil Matar
Ibrahim từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U20 TG năm 2003.
Thành
tích đối đầu giữa đôi bên trong khoảng vài năm qua cũng không nhiều, và
phần nhỉnh hơn ở thành tích cũng tiếp tục nghiêng về phía UAE với 2
trận thắng, 1 trận thua.
Nói
như thế để thấy rằng đối thủ của thầy trò Hoàng Văn Phúc vào tối 6/2
tới ở vòng loại Asian Cup 2015 là không hề nhẹ nhàng chút nào, nếu như
chẳng muốn nói là rất khó nhằn.
Dùng "lửa" vượt núi caoDù đối thủ "cao" hơn thì ĐTVN vẫn có những thế mạnh của riêng mình để thắp lên niềm tin giành được một kết quả tích cực.
Kể từ khi thay máu
lực lượng, cũng như có sự thay đổi người cầm lái có vẻ như ĐTVN đang đi
khá đúng hướng khi có được chất lửa trong lối chơi qua 3 trận đấu giao
hữu gần đây.
 |
|
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền tin vào một kết quả tích cực của thầy trò Hoàng Văn Phúc |
Với những đối thủ
mạnh - yếu khác nhau nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã có được
kết quả vô cùng khả quan, thêm vào đó là những gương mặt trẻ vô cùng
triển vọng.
Lối chơi cũng
đã được định hình rõ nét hơn, sau 3 trận đấu làm nóng cho cuộc đối đầu
với UAE, nhất là ở trận đấu với CLB Huyndai Mypo Dolphin vừa qua.
Cơ
hội để ĐTVN vượt qua trước UAE là không thật cao, nhưng cũng vẫn có cơ
sở để tin vào điều ấy bằng lửa của tuổi trẻ, và niềm tin dưới thời
thuyền trưởng mới.
Không
thế, việc được chơi trên sân Mỹ Đình trong điều kiện thời tiết khó phù
hợp đối với những cầu thủ đến từ vùng nắng nóng quanh năm như UAE cũng
là một lợi thế để tin thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể làm được điều gì
đó...
Chiến thắng là
không đơn giản, nhưng biết đâu trong một ngày đẹp trời điều đó lại đến
như cái cách mà nhiều người không bao giờ nghĩ tới tại Asian cup năm
2007.
Dù vậy, một kết quả
hòa là có thể nếu như ĐTVN chơi theo cách của mình và có sự tôn trọng
với đối thủ. Mà điều này, dường như đang hiện hữu ở đội tuyển sau nhiều
thất bại trong suốt vài năm qua.
Có cơ sở để mơ mộng, tại sao lại không thể mơ?
Dự đoán: Hòa 1-1
Theo Vietnamnet