Bảy năm dài hơn thế kỷ
Đối
với lịch sử một CLB, 7 năm chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng
riêng với Juve, 7 năm qua là những ngày dài vời vợi, với biết bao nhiêu
biến động làm thay đổi trang sử hào hùng của đội bóng giàu truyền thống
nhất Italia.
7 năm, với
cột mốc vụ scandal đình đám Calciopoli mùa hè 2006, khoảng thời gian đủ
để biến một Juve từ vị thế thống trị Serie A và nằm trong top đầu châu
Âu rơi xuống vũng bùn.
Trong
ngần ấy thời gian, "Bà đầm già" đã chìm trong bóng tối Serie B, trước
khi được trở lại với Serie A mùa hè 2007. Rất nhiều tiền được đầu tư,
không ít HLV đến rồi đi, nhưng giấc mơ lấy lại vị trí số 1 bóng đá
Italia chỉ được hiện thực hóa cùng người cũ Antonio Conte.
 |
|
7 năm sau Calciopoli, Juve đã trở lại số 1 Serie A |
Conte
từng gắn bó với Juve những năm đỉnh cao với Marcelo Lippi. Giờ đây, ông
xây dựng thành công một Juve mới, đầy bản lĩnh và rất lì lợm. Mùa
trước, Bianconeri đã giành Scudetto với thành tích bất bại, và cũng chỉ
để lọt lưới vỏn vẹn 20 bàn sau 38 vòng đấu.
Sau
27 vòng đấu Serie A mùa này, hy vọng bảo vệ thành công Scudetto cũng
đang thắp sáng với Juve. Đội quân của Conte đang nhiều hơn đối thủ đứng
phía sau là Napoli đến 6 điểm, một cách biệt đủ để tạo sự thoải mái và
lạc quan về mặt tinh thần.
Tất
nhiên, Juve không chỉ nghĩ đến việc thống trị Serie A. Tham vọng mà đội
bóng thành Torino xác định hồi đầu mùa giải là bành trướng sức mạnh
trên sân chơi danh giá Champions League, và mọi thứ đang đi đúng hướng.
Với
chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân Celtic Park, cánh cửa bước vào tứ kết
đang mở rộng trước mắt "Lão phu nhân". Làm được điều này, Conte sẽ cùng
Juve bước lên một tầm cao mới. Lần cuối cùng Juve lọt vào 8 đội mạnh
nhất đã 7 năm, mùa 2005-06, do Fabio Capello dẫn dắt.
Juve sẽ lại thắng!
Lợi
thế từ trận thắng 3-0 cách nay tròn 3 tuần cũng đồng nghĩa, Juve được
phép thất bại với cách biệt không quá 2 bàn. Rõ ràng, dù Celtic thể hiện
quyết tâm mang bất ngờ đến Juventus Arena, nhưng đội chủ nhà có quá
nhiều lựa chọn.
 |
|
Chiến thắng và chiếc vé tứ kết nằm trong tầm tay của Juve
|
Nói
chính xác hơn, chiếc vé tứ kết đã nằm trong túi Juve. Nếu một trận động
đất có thể xảy ra ở Torino, thì chỉ là do chính thầy trò Conte tự tay
ném chiếc vé ấy đi.
Juve
chắc chắn không muốn sai lầm; những tifosi Bianconeri cũng đang háo hức
chứng kiến ngày trọng đại nhất sau 7 năm dài bằng một bữa đại tiệc trên
sân Juventus Arena - SVĐ hiện đại nhất đất nước hình chiếc ủng.
Một
khi tung ra đội hình tốt nhất, và giữ được sự tập trung thay vì coi
thường đối thủ, không quá khó để Juve giành chiến thắng. Tính đến trước
khi bước vào lượt về vòng 1/8, Juve đang cùng PSG và Porto là 3 CLB chơi
phòng ngự tốt nhất, với chỉ 4 lần thủng lưới.
Trong
đó, Juve đang trải qua 4 trận chiến thắng liên tiếp mà không phải nhận
bất kỳ bàn thua nào. Lần cuối cùng thủ môn Buffon bị đánh bại là trận
hòa 1-1 trên sân đối thủ Nordsjaelland, với bàn thắng được Beckmann ghi ở
phút 50.
Như vậy, thủ
thành Buffon đang trải qua tròn 400 phút chính thức giữ sạch lưới ở mặt
trận Champions League (chưa tính đến thời gian bù giờ các trận đấu).
Chiellini sẽ vắng mặt, nhưng điều đó không làm suy giảm đáng kể khả năng
phòng ngự của "Bà đầm già".
Sẽ
là một chiến thắng cho Juve, trong ngày mang tính lịch sử với bản thân
HLV Conte, và một trang sử mới cho sân Juventus Arena còn rất non trẻ.
Đội hình dự kiến
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Peluso; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Giovinco.
Celtic: Forster; Matthews, Ambrose, Wilson, Izaguirre; Ledley, Wanyama, Commons; Forrest, Hooper, Samaras.
Theo Vietnamnet