Thứ bảy, 10/1/2009, 05:07 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Chữa bệnh bằng…hoa
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
THỂ THAO
Ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh
Thứ hai, 26/5/2008, 07:35 GMT+7

Hàng trăm cổ động viên quá khích của đội chủ nhà SLNA tràn xuống sân tấn công cổ động viên đội XM Hải Phòng ngay khi trận đấu vừa kết thúc khiến 10 người bị đánh trọng thương, vỡ đầu và phải tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ.

>> Hải Phòng mỏi gối ở Vinh?

Trong suốt 90 phút thi đấu, không hề có sự va chạm nào giữa CĐV Hải Phòng với CĐV chủ nhà. Ban tổ chức sân Vinh đã sắp xếp cho cổ động viên (CĐV) đội khách ngồi riêng biệt bên khán đài A. Có lúc những phần tử quá khích của XM Hải Phòng đốt pháo, nhưng lực lượng an ninh đã có mặt giải quyết tại chỗ. 

Mầm mống của cuộc bạo loạn bắt đầu khi XM Hải Phòng ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút 86, trong khi các CĐV đất Cảng ăn mừng bàn thắng, một số CĐV bên khán đài B đã ra ngoài trước, dùng chuẩn bị gạch đá cho cuộc “tấn công” vào khu vực CĐV Hải Phòng ngồi ngay sát bảng tỷ số.

1.jpg
CĐV tìm mọi cách tự thoát thân tránh "đòn thù"-(Ảnh: Bách Nhật)

Ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc thúc trận đấu, cơn mưa gạch đá đã đổ dồn lên đầu CĐV Hải Phòng. Một số CĐV đội khách cũng đáp trả lại, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng, trong khi lực lượng an ninh đứng nhìn bất lực. Để tránh cơn mưa gạch đá dội vào không ngớt, CĐV Hải Phòng đã phải nhảy xuống sân để né tránh.

Tuy nhiên, con đường thoát của các CĐV đội khách đã bị “thu hẹp” khi lực lượng an ninh vẫn làm đúng nguyên tắc “không cho tràn ra mặt cỏ”. Nhưng đó chỉ là khúc “dạo đầu” của cuộc bạo động.

3.jpg
CĐV tìm đường chạy thoát về khu vực khán đài A SVĐ
 (Ảnh: Bách Nhật)

Trong khi lực lượng an ninh tập trung vào việc ngăn chặn các CĐV đội khách tràn vào sân, trên cả 2 khán đài các phần tử quá khích ồ ạt lao vào bao vây tấn công đội khách tạo ra cảnh bạo loạn ghê rợn. Sau 15 phút ẩu đả, đã có hơn 10 CĐV Hải Phòng bị vỡ đầu, 2 CĐV bị thương nặng đã phải nằm tại khu vực kỹ thuật của XM Hải Phòng để các bác sỹ cấp cứu và chờ xe chở đi viện.

4.jpg
Cuộc ẩu đả diễn ra giữa các CĐV trong sự bất lực của lực lượng
 an ninh - (Ảnh: Bách Nhật)

Tận dụng cảnh hỗn loạn, một số CĐV đội chủ nhà đã nhảy xuống dùng gạch đá ném vào các cầu thủ XM Hải Phòng. May mắn là BHL và các cầu thủ tránh được, nhưng bố của thủ môn Vũ Thanh Tùng đã bị rách một vết dài gần mắt phải.

Phải mất gần nửa giờ sau, lực lượng an ninh mới giải tán được những CĐV đội chủ nhà ra khỏi khán đài A. Tưởng mọi chuyện đã yên, nhưng một số phần tử hung hãn đã phá cửa ra vào bên dưới bảng kết quả để lao vào tấn công những CĐV đội khách đang chờ ra về ngoài mặt sân. Nhưng lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp giải tán nhóm CĐV quá khích ra khỏi sân.

2.jpg
CĐV Hải Phòng bị đánh trọng thương tại sân Vinh
(Ảnh: Bách Nhật)

Tới 18h30, hàng trăm CĐV Hải Phòng vẫn chưa thể ra khỏi sân. Trong khi CĐV đánh nhau trong sân, phía ngoài sân, một nhóm quá khích khác đập vỡ kính xe ôtô của đội khách. Trên các đường phố dẫn vào sân Vinh, hơn 1.000 CĐV Nghệ An vẫn đứng bao vây bãi xe trở CĐV đội khách.

Chứng kiến cuộc bạo động diễn ra không thể kiểm soát, Giám sát trận đấu Nguyễn Duy Dúy đã nhận xét “Công tác chuẩn bị an ninh của BTC sân Vinh quá kém, lực lượng an ninh đã không xử lý nhanh khi sự cố mới bắt đầu…”.

5.jpg
Sự thốt kinh sợ hiện rõ trên mặt các CĐV sau cuộc bạo loạn
 (Ảnh: Bách Nhật)

Trước khi trận đấu này diễn ra, Trưởng BTC sân Vinh, ông Lô Trung Thành đã khẳng định sẽ lên kế hoạch bảo vệ an toàn cho CĐV đội khách. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, các CĐV Hải Phòng lại không nhận được sự giúp đỡ. BTC sân Vinh cũng không có biện pháp bảo vệ cho CĐV đội khách, để những phần tử CĐV quá kích của SLNA lao vào tấn công không thương tiếc.

Theo Ngọc Cương
dantri.gif

Gửi email bài viết In bài viết
hoang thang - Không rõ - hthang@gmail.com

Biện pháp ngăn chặn chưa đủ sức răn đe sao VFF không đưa ra biện pháp mạnh hơn?còn nhớ thảm họa tại bỉ năm 1985 liên bóng đá Anh đã cấm các CLB Anh không được tham gia các giải bóng đá châu âu 3 năm. Sao ta không có những biện pháp như thế có thể cấm một mùa giaỉ chẳng hạn.Cũng có thể cho thi đấu trên sân trung lập hết mùa để tránh bạo lực sân cỏ.Thể thao vốn chỉ đẹp trong FAIRPLAY chứ không thể tồn tại mãi thói côn đồ như vậy? Tôi có cảm nghĩ những người có trách nhiệm cũng bị nhiễm thói côn đồ này mặc dù họ không ra tay thực hiện, nhưng có ý đồ đồng lõa
Tọa Sơn Quan Hổ Đấu - Không rõ - thanhdiachathp@yahoo.com

Thật không thể tưởng tượng được một miền quê của rất nhiều danh nhân mà lại có cách đối xử như những kẻ vô văn hóa, vô đạo đức, mất nhân cách con người. Trong khi đó BTC sân Vinh lại điều hành quá kém. Lực lượng an ninh thì quá mỏng. Thử hỏi cứ như này thì làm gì còn khán giả đến sân nữa.Đề nghị VFC cần có biện pháp xử phạt thật nặng BTC Vinh .
Nguyễn Công Đạt - Không rõ - dat_xaydung@yahoo.com

Cần phải có biện pháp mạnh để xử lý và răn đe. Thể thao mục tiêu chính là gắn kết , tạo nên mối quan hệ thân thiết giữa người với người.
Hắc Toàn Phong - Không rõ - 22LyTuTrong@yahoo.com

Choáng là câu đầu tiên tôi có thể thốt lên. Bóng đá Việt Nam còn lâu mới phát triển được. Khán giả là nguồn động viên cho các cầu thủ, là nguồn thu cho giải đấu. Vậy mà họ không được tôn trọng, được bảo vệ thì giải đấu coi như thất bại.VFC không biết đã có phản ứng gì trước cảnh " máu đỏ" như trên không ?
mèo con - Không rõ - tieungaogiangho_kt506@yahoo.com

Ở chận đấu này ta cần phê bình các lực lượng an ninh. Tại sao lại để cho vụ ẩu đả đố sảy ra? tại sao lại ko có biện pháp xử lý ngay từ đầu
nguyen Qang Vinh - Không rõ - nguyenquangvinh.bg@gmail.com

Giải tán ngay V-league. Chưa thấy bóng đá VN đem lai lợi lộc gì, chỉ thấy phiền toái và tiêu cực. Bộ máy lãnh đạo thì non lớt, bảo thủ... tốt kém tiền của của Nhà nước và Nhân dân.
Lê Thanh Hà - Không rõ - wave_27f5@yahoo.com

Thật là buồn khi nền bóng đá nước nhà như vậy. Tôi không biết là trách nhiệm của ban tổ chức để đâu nữa.
kd - Không rõ - hyvongdep07@yahoo.com

Thật đáng xấu hổ cho những người tự xưng là cổ động viên này. Hành động của họ không còn là cuồng nhiệt, quá khích mà chính xác là côn đồ. Môn bóng đá và bản thân đội bóng chủ nhà chắc chắn cảm thấy hổ thẹn vì những con người như thế này. Thật không hiểu họ có biết suy nghĩ không.
TrườngNV - Không rõ - truongnv@gmail.com

Đây là truyền thống của SLNA, là một CĐV trung thành của XMHP, tôi dám cá rằng chắc chắn mùa giải năm tới, sẽ không có một cổ động viên của SLNA nào ra về lành lặn.

Trung Nguyen - Không rõ - chinavie@yahoo.com

Hâm mộ bóng đá nhưng quá khích như các CĐV Nghệ An thì thật kinh khủng. Cũng là con người với nhau sao nỡ đối xử với nhau như kẻ thù? Các bạn ra Hải Phòng để cổ vũ các bạn có bao giờ chịu cảnh này chưa?
Nguyễn Văn Minh - Không rõ - thanhgiong@yahoo.com

Qua sự cố sẩy ra trên sân Vinh thì mới thấy được thực trạng nhận thức về văn hoá, xã hội của đa số người dân con quá kém. Từ 1 cuộc chơi thể thao đơn thuần đã biến thành 1 cuộc ẩu đả làm cho nhiều người bị thương nặng. Rõ ràng đây là 1 việc làm phạm pháp hết sức nghiêm trọng cần lên án.
ngan - ha noi - Không rõ - cucon1982@yahoo.com

Như trong các bài báo gần đây, hình như CĐV SLNA quá khích hơi bị nhiều, trận nào đấu với SLNA cũng có bạo lực diễn ra. Tôi thấy thật sự thất vọng vì nền bóng đá của nhà mình, tổ chức thì sơ sài, nếu có lỗi thì toàn thấy ông nọ đổ tội cho ông kia,chẳng có ý thức cầu tiến gì cả, CĐV thì đánh nhau, trọng tài cũng có vấn đề. Tất nhiên không phải tất cả nhưng như thế cũng quá đủ rồi. Tôi cho rằng cần phải xử phạt thật nặng đội bóng có CĐV quá khích, không thể chỉ cảnh cáo xuông, nếu họ yêu bóng đá, yêu CLB của họ họ sẽ phải dừng lại.

Trịnh Thanh Phi - Không rõ - trinhthanh38@yahoo.com

Lại nỗi buồn “lửa và máu” Thành Vinh. Người hâm mộ thể thao và bóng đá Việt Nam đã và đang chứng kiến sự gia tăng của hành vi bạo lực trong thi đấu thể thao nói chung và đặc biệt trong môn bóng đá mà bằng chứng mới nhất là cuộc đụng độ gây đổ máu giữa CĐV T.Sông Lam - Nghệ An và CĐV V. Thể công cách đây một tháng tại sân Vinh và đặc biệt cuộc đụng đầu đúng là có “lửa và máu ” trên chảo lửa Thành Vinh và kéo dài đến đêm cả ngoài đường phố sau trận đấu vòng 18 chiều 25-5-2008.

 Sự việc bạo loạn giữa CĐV 2 đội có thể xảy ra và đã được dự báo nhưng thật đáng trách nó vấn cứ xảy ra và còn rất nghiêm trọng dẫn đến sự thiệt mạng của một CĐV đội chủ nhà ( do bị xe chở CĐV đội khách trong lúc hoảng loạn cán chết). Chắc chắn sự cố này sẽ được Ban tổ chức giải, lãnh đạo VFF và cơ quan chức năng Nghệ An cùng Ban Tổ chức sân VĐVinh, cùng các bên liên quan điều tra xử lý. Tuy nhiên điều đáng trách trước tiên là Ban Tổ chức trận đấu sân Vinh và lực lượng an ninh, bảo vệ trận đấu đã không có đầy đủ các phương án ngăn chặn và khi đã xảy ra phải dập tắt ngay hành vi bạo lực. Sự việc đáng buồn này chắc chắn sẽ gây nên tiếng xấu trước con mắt bạn bè khu vực và quốc tế nhất là ngay đầu tháng 6-2008, Việt Nam lại là nơi diễn ra vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Dù sao sự việc đáng buồn cũng đã xảy ra, người hâm mộ đòi hỏi Ban tổ chức giải vô địch Bóng đá Quốc gia V.League-PtroViet Nam Gas và cao hơn là lãnh đạo VFF lần này phải cùng các cơ quan chức năng Nghệ An và Hải Phòng ( cần thiết cả cơ quan chức năng cấp trung ương) vào cuộc khẩn trương điểu tra kết luận và xử lý thật nghiêm khắc những chủ trò trong vụ ẩu đả rất tai tiếng ở T.P Vinh và cả những người có trách nhiệm tổ chức bảo đảm an ninh cho trận đấu. Chỉ có kiên quyết điều tra xử lý nghiêm minh sự việc mới mong làm cho người hâm mộ thể thao chân chính nói chung và người yêu thích bóng đá mới tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển của thể thao và bóng đã nước nhà. Về cơ bản đã đến lúc có thể nghiên cứu soạn thảo, ban hành một bộ luật chuyên về vấn đề bảo đảm an ninh, chống bạo lực và mọi tiêu cực trong các hoạt động thể thao để điều chỉnh, xử lý trước pháp luật đối với mọi thành phần tham gia các hoạt động bảo đảm tổ chức thi đấu, thi đấu và cổ vũ thể thao nói chung trong đó có môn bóng đá. Trinhthanh38@yahoo.com

bùi ngọc huy - Không rõ - huihuyit@yahoo.com.vn

thật sự là tôi không còn lời nào để nói ở sự việc này.Chỉ mong các ông lớn nên xem lại trách nhiệm làm việc của mình.
Trần Duy Hưng - Không rõ - hunglenhhoxung@yahoo.com

Tôi đồng ý với anh Vinh, nên giải tán BTC giải đấu V-league, Tuần trước mới xảy ra sự có ở sân Thiên Trường, sần Đà Nẵng. Nay xảy ra ở sân Vinh. Liệu BTC chỉ tổ chức bóng đá trên giấy tờ à. Bao nhiêu năm làm bóng đá Chuyên nghiệp nhưng chưa bảo giờ BTC bảo hiểm trận đấu cho người hâm mộ (có cá trận đấu chỉ trên giấy tờ, bán độ).
Một câu hỏi nhỏ - Không rõ - vbdhn@viettel.com.vn

"Bóng đá chuyên nghiệp" ư? Hãy chỉ cho tôi một ai đó đã hành xử chuyên nghiệp trong vụ này. Thôi, đừng tìm nữa, chả có ai cả. Hết chuyện nọ lại đến chuyện kia. VFF ơi, trước là giải tán VLeague, sau là giải tán luôn các ông đi.

nguyễn vũ - Không rõ - vunp72@ahoo.com

Chứng kiến cuộc bạo động diễn ra không thể kiểm soát, Giám sát trận đấu Nguyễn Duy Dúy đã nhận xét “Công tác chuẩn bị an ninh của BTC sân Vinh quá kém, lực lượng an ninh đã không xử lý nhanh khi sự cố mới bắt đầu…”.Biết là kém sao còn cho đá. Kém ở đây là VFF. Chắc là lại phạt 20tr và cấm thi đấu 2 trận sân nhà.Cầu thủ được triệu tập ĐT mà không thèm lên thì Nghệ An sợ gì VFF nữa.

Trần Văn Tuân - Không rõ - trantuan64@yahoo.com

Có lẽ những " Thảo dân " của bóng đá Việt Nam chỉ còn cách trông chờ vào phán xử nghiêm minh của các " Bao Công " là: " Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á " và " Liên đòan bóng đá châu Á " trong vụ này vì cấp địa phương đã thực sự bó tay rồi?

nguyen trong quyet - Không rõ - quyet_nd@yahoo.com.vn

Tôi thật sự bất ngờ về việc sảy ra tại sân Vinh. Tôi cho rằng các lực lượng chức năng đã cố tình tạo điều kiện để các CĐV quá khích gây rối, vì khi ra ngoài mang gạch đá vào sân đã không có ai ngăn cản họ. Đó chính là sự thiếu chuyên nghiệp mà Bóng đá nước nhà vẫn chưa làm được
Nguyen Van Hung - Không rõ - hung1972@yahoo.com

Kính gửi: Ban biên tậpChiều 25/5 tôi có xem trận đấu giữa XM Hải Phòng và TCDK Sông Lam. Sự việc đã xảy ra rất đáng tiếc như Quy báo đã biết. Nhưng theo tôi động lực gây ra vu việc trên bắt nguồn từ:- Cổ đông viên Hải Phòng quá khích và coi thường người dân Nghệ An. Họ hiếu chiến và lỳ lợm thách thức chửi bới.- Lực lượng an ninh sân Vinh thiếu kiên quyết. Nếu giải khiêm khắc ngay từ đầu khi Cổ động viên Hải Phòng đốt quả pháo sáng thứ nhất. Yêu cầu và bắt một vài người ra sân thì chắc chắn Cổ động viên Hải phòng không giám quá khích nữa. Vụ việc đã xẩy ra, tôi không bàn luận thêm. Nhưng tôi chỉ đặt ra một câu hỏi " Nếu có người đến nhà bạn chửi và thách thức bạn, mặc dù bạn đã giải thích nhiều lần nhưng không được. Tiếp theo bạn sẽ làm gì??" Trân trọng !
PhuongTLGAS - Không rõ - nvphuongtlgas@yahoo.com.vn

Thật đau xót cho gia đình anh Thành cho tôi gửi lời chia buồn cùng gia đình.Qua đây tôi nghĩ LĐBĐ VN kỉ luật thật nặng những đội bóng hay BTC sân VĐ SLNAnhư trừ điểm hay thi đấu trên sân nhà không khán giả để răn đe
leo - Không rõ - hpmetal2@yahoo.com

Nên kiểm tra lại lực lượng bảo vệ sân Vinh. Vì ẩu đả lớn và lâu như thế. Sao lại không bắt được một vài tên côn đof Nghệ An. Vì đây là án hình sự, tội cố tình gây thương tích cho ngườì khác. Ở Vinh chả lẽ không có pháp luật////
Duong Duc Nhuan - Không rõ - thuyduongbkt@gmail.com

Cần xử lý nghiêm những kẻ gây bạo động. Cứ tình trạng như thế thì ai dám đến Nghệ An xem bóng đá nữa. Đúng là "địa linh, nhân kiệt" xứ Nghệ.
Hai - Không rõ - haikhenh1910@yahoo.com

Tôi lại thấy sự yếu kém về khâu tổ chức ở sân nhà của SLNA, có chuyên nhưng không nghiệp...Thử hỏi HP đã tổ chức bao nhiêu trận đấu trên sân nhà ? dù họ có hòa hoặc thua đi chăng nữa nhưng cổ đông viên của họ có " Ma cô " như vậy không chứ? Đội nào cũng như SLNA thì chẳng mấy chốc nền bóng đá nước nhà chẳng còn tồn tại, bởi còn đâu cái gọi là " Giao hữu" mà là " Quá cay cú ".Thôi hàng nghìn cổ động viên như vậy thì BTC cũng đành : BÓ TAY.com mà thôi.
Tuyết Phạm - Không rõ - tuyetvn1981@yahoo.com

Nếu không đội nào là chủ nhà, đội khách, tức là không sắp xếp thi đấu trên sân nhà của 1 trong 2 đội, có lẽ CĐV quá khích cũng không có cơ hội "hoành hành" đến thế.

Noname@ - Không rõ - luckystar20092001@yahoo.com.vn

Theo tôi nên giải tán V-league một vài năm để làm lại tất cả từ đầu. Khi còn nhiều tiêu cựu, bạo lực tràn lan, năng lực quản lý của tầng lớp lãnh đạo còn yếu kém.....thì không nên có giải đấu này nọ. Tổn hao tiền của nhân dân.

TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ