Thứ bảy, 10/1/2009, 04:25 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Cách chọn chỗ trên xe bus tiết lộ tính cách
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
THỂ THAO
"Kết" Robinho, Chelsea lại "vung" tiền
Thứ tư, 16/7/2008, 13:21 GMT+7

Chelsea đang tỏ ra quá khao khát chữ ký của Robinho. Ngày hôm qua, GĐĐH Peter Kenyon đã lần thứ 2 trong vòng 5 ngày, đồng ý nâng mức phí chuyển nhượng cho tiền đạo người Brazil. Bây giờ là 48 triệu bảng (60 triệu euro) - một kỷ lục! Lại là một thương vụ hạng siêu sang của Abramovich sắp được hoàn tất?

Việc Chelsea sẵn sàng bỏ ra một núi tiền cho Robinho, đã tạo ra một lực đẩy lớn hơn bao giờ hết, để CLB Hoàng gia sẵn sàng cho “cuộc chuyển nhượng thế kỷ” với Cristiano Ronaldo. Lý do duy nhất để Real trì hoãn các cuộc thương thảo: Họ chưa có được siêu sao của Man Utd. Trên thực tế nhiều người đã tin rằng, cái giá 40 triệu bảng mà Kenyon đặt lên bàn đàm phán hôm thứ Sáu tuần trước đủ để thuyết phục GĐTT của Real Madrid Predrag Mijatovic.

Tuy nhiên, nhà vô địch Liga vẫn không thể mạo hiểm, khi để mất một ngôi sao như thế, mà lại chưa có bất cứ điều gì chắc chắn từ Manchester. Bộ sậu tại Bernabeu muốn nắm đằng chuôi trong cuộc thi gan với cả 2 đại gia Premiership.

Có rất nhiều lý do để tin vào khả năng tiền đạo 24 tuổi người Brazil sẽ tới Stamford Bridge. Bên cạnh khoản chi khổng lồ của Chelsea, mức lương không dưới 75.000 bảng/tuần, đội bóng London còn nắm trong tay 1 lá tẩy khác: Những phát ngôn cực kỳ thiện chí từ phía chính Robinho.

Những thông tin rò rỉ từ Tây Ban Nha cho biết, người đại diện của Robinho, Wagner Ribeiro đã trực tiếp gặp gỡ Mijatovic để chuyển tải thông điệp của thân chủ, rằng tiền đạo người Brazil đã sẵn sàng rời Madrid, đồng thời xem cơ hội được chơi bóng dưới quyền chỉ đạo của Scolari là “một giấc mơ”.

Robinho.jpg

“Tôi đã ao ước được làm việc với ông ấy (Luiz Felipe Scolari) từ lâu. Với tôi, đó là một HLV hay nhất thế giới. Ngay cả trước khi ông ấy tới Chelsea, tôi cũng đã dành cho ông những sự tôn trọng đặc biệt. Năm 2003, khi tôi còn là một cầu thủ vô danh ở châu Âu, Scolari đã mời tôi chơi cho một trận đấu từ thiện. Chỉ trận đấu đó thôi cũng đã đủ để tôi đánh giá phẩm chất, tài năng, và sự nhiệt thành của ông ấy”, Robinho phát biểu.

Hôm thứ Hai, Robinho đã rời Tây Ban Nha để bay về Brazil tập trung cùng đội tuyển Olympic nước này chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Tâm trạng bức bối của anh đã nói lên tất cả. Trước đó vài ngày, Ribeiro đã công khai việc Robinho “cảm thấy không hài lòng” khi Real định dùng Robinho để làm mồi nhử trong quá trình đàm phán với M.U về trường hợp của Cristiano Ronaldo. “Tôi không muốn thân chủ của mình bị coi như là một phần của vụ chuyển nhượng Ronaldo”, Ribeiro cho biết.

Tiền không phải là vấn đề với Chelsea, nhưng có lẽ họ vẫn sẽ phải đợi... Man Utd lên tiếng. Real không thể tay trắng khi vội vàng để Robinho ra đi. Chính điều này đã khiến cầu thủ người Brazil cảm thấy không thoải mái.

Bất chấp những sự dè dặt từ phía Real, từ cuối tuần trước, Robinho đã tự có những “bước đi” rất gần tới London. Người đại diện Ribeiro và Kenyon đã có ít nhất 3 cuộc gặp trong tuần trước, và cầu thủ người Brazil thậm chí cũng đã được giới thiệu trực tiếp với ông chủ Roman Abramovich. Có vẻ như đã có những ràng buộc chắc chắn giữa Chelsea và Robinho. Báo chí Anh tin rằng, những ràng buộc chính là một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương tối thiểu 2 triệu bảng/năm, cùng các điều khoản tăng lương trong 3 mùa cuối cùng liên tiếp.

Trong khi đó, Big Phil cũng đã có phản hồi về sự thân thiện của người đồng hương. HLV của Chelsea đã thừa nhận “sẽ rất tuyệt nếu anh ấy ở đây”. Trong khi tương lai của những Lampard, hay Drogba vẫn đang bị lung lay, sự xuất hiện của Deco, và bây giờ là Robinho sẽ giúp HLV Nam Mỹ tự tin hơn với việc xây dựng lối chơi Latin cho đội bóng.

Với Robinho, Scolari sẽ dễ dàng sử dụng sơ đồ ưa thích của mình với Brazil năm 2002, và Bồ Đào Nha gần đây: 4-2-3-1. Tiền đạo của Real có tốc độ cực tốt, cộng thêm những phẩm chất hoàn hảo của cái kèo trái đầy mê hoặc. Đó sẽ là một sự lựa chọn không thể tốt hơn với Big Phil, nếu ông muốn có một ngôi sao ở cánh trái.

Theo Yến Thanh
theothaovanhoa.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Lại phát hiện thêm đối tượng giả danh phóng viên
KINH TẾ
TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn