Thứ sáu, 21/11/2008, 16:03 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!   Mọi con mắt dồn về Villa Park!  Đi bộ trong hành lang đường sắt, bị tàu hỏa cán chết  Giá sữa đầu vào giảm nhưng trong nước: Vẫn đứng yên và… tăng!  Nên uống nhiều nước khi mang thai
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
HH Thùy Dung tặng 40 triệu đồng xây bệnh viện ung thư
SÀNH
Cách chọn áo khoác da
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Nên uống nhiều nước khi mang thai
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (20-11)
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
THỂ THAO
Tuyển thủ VN nói gì khi nhận "tin vui"?
Thứ sáu, 18/7/2008, 08:35 GMT+7

Các cầu thủ VN không giấu nổi niềm vui sướng khi hay tin ĐTVN sẽ so tài với Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/8 tới đây. Và sau đó ai cũng mong sẽ đổi... được áo của đội bóng vàng - xanh, nhất là Ronaldinho, Robinho để làm quà kỷ niệm...

>> ĐTVN tiếp O. Brazil trên sân Mỹ Đình
>> Ngẫm về "cơ hội ngàn năm" của bóng đá Việt
>> Việt Nam dẫn đầu cuộc đua đón O. Brazil
>> O. Brazil đến Việt Nam? Chờ thêm 1 ngày
>> VFF chi gần 10 tỉ đồng để đón Ronaldinho, Robinho,...
>> Bóng đá Việt: Mùa đón khách VIP

Thành Lương: Mơ chỉ 1 phút có mặt trên sân

Tôi chỉ mong dù chỉ 1 phút có mặt trong cuộc so tài với Olympic Brazil. Có nằm mơ cũng không nghĩ nổi có một ngày mình được nhìn thấy Ronaldinho, Robinho bằng xương bằng thịt.

Được đối đầu với những cầu thủ nổi tiếng như thế thì còn gì bằng, cơ hội này có lẽ đời cầu thủ chẳng mấy ai có được, tôi thấy mình may mắn khi có mặt trong thành phần của ĐTVN. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng đổi áo với các cầu thủ Olympic Brazil, và chiếc áo này sẽ là kỷ niệm vô giá đây.

tinvui.jpg
Tiền vệ Phạm Thành Lương - (Ảnh: Minh Hoàng)

Dù đá với đội bóng Olympic của họ, nhưng mình chẳng hy vọng thắng hoặc làm được điều gì to lớn đâu, nhưng tôi cũng hy vọng Olympic Brazil sẽ tung hết sức đá để mình mở rộng tầm mắt.

Sẽ rất run khi được vào sân đấy, nhưng nếu được tung vào sân chắc chắn sẽ phải đá hết sức, dù sao đây cũng là lần hiếm có trong đời mà.

Việt Thắng: Hạnh phúc cả đời cầu thủ

Có thật là đội Olympic Brazil sang không hay lại là tin đồn thôi? Nếu đúng như thế thì hạnh phúc quá, nếu thế, đây sẽ là lần đầu tiên tôi đá ở sân Mỹ Đình đấy (tất nhiên trong trường hợp được thầy Calisto tung vào sân). Lần SEA Games trước bị bỏ lỡ vẫn thấy tiếc.

Giờ thì hết tiếc rồi, vì lần này được bù đắp bằng đội bóng nổi tiếng nhất Thế giới, dù có Ronaldinho hay Robinho hay không, nhưng cứ đá với đội hình chính thức của đội Olympic của Brazil cũng là mừng lắm rồi.

Đời cầu thủ ở Việt Nam mình có mấy ai từng được gặp những cầu thủ nổi tiếng như thế đâu, rồi HLV Dunga cũng nổi tiếng nữa, huống gì là được so giày cùng họ.

Ghi bàn vào lưới Brazil thì không dám mơ, nhưng mà đá hết sức với họ thì chắc chắn mình sẽ làm được. Mong rằng mình sẽ được đá cho tới phút cuối cùng, và đứng cạnh Ronaldinho hay Robinnho cũng được, đứng gần dễ xin... đổi áo chứ không bị người khác giành mất tiếc lắm (cười).

Tấn Tài: Chỉ cần đổi được áo thôi

Dù đây không phải là đội hình "lớn" của đội bóng từng VĐTG 5 lần, nhưng đội hình nhỏ này cũng thoả mơ ước lắm rồi, lại còn có Ronaldinho với Robinho nữa thì còn gì bằng.

tinvui1.jpg
Tiền vệ Tấn Tài

Nếu không được gọi lên tập trung ở trận đấu này, có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp công việc để ra Mỹ Đình xem họ đá, đằng này có tên, rất có thể sẽ được ra sân thi đấu thì hạnh phúc không gì tả nổi.

Tôi không dám mơ đổi áo với những cầu thủ nổi tiếng như Ronaldinho, vì lỡ người ta không thèm đổi thì quê độ lắm. Mà nếu anh ấy có đổi, thì chắc cũng bị cạnh tranh dữ lắm.

Thôi thì chỉ mong được đụng độ những cầu thủ nổi tiếng đó là được, nếu có được một chiếc áo màu vàng của Brazil làm kỷ niệm thì càng tốt. Chỉ mong được vào sân, và có cơ hội mang về làm kỷ niệm một chiếc áo đấu của đội bóng nổi tiếng nhất TG thôi.

Tiền đạo Lê Công Vinh: tôi sẽ đổi áo với Robinho!

Việc Olympic Brazil nhận lời thi đấu tại Việt Nam là một sự kiện, một mốc son không chỉ cho riêng các cầu thủ ĐTVN mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam. Từ trước đến nay, chúng ta cố gắng lắm cũng chỉ mời được một số CLB hay đội tuyển bình thường, vậy mà nay khách mời lại hẳn là Brazil.

Đối với cá nhân tôi, được nhìn thấy các cầu thủ Brazil cũng đã là một giấc mơ rồi, chứ chưa nói đến chuyện được thi đấu, đọ sức cùng với họ. Không hiểu anh em cầu thủ khác nghĩ thế nào, chứ tôi nghĩ đây là một dịp may chưa chắc đã đến lần thứ 2 trong đời.

tinvui2.jpg
Công Vinh mong được đổi áo cho Robinho

Tất nhiên họ ở một đẳng cấp quá chênh lệch so với chúng ta, nhưng không vì thế mà khi ra sân, chúng tôi sẽ bị... ngẩn ngơ trước họ. Thần tượng họ, tôn trọng họ là một chuyện, nhưng mặc khác, chúng tôi cũng rất muốn thể hiện một điều gì đó khiến chính những người Brazil cũng có ấn tượng về bóng đá Việt Nam.

Đây là một trận đấu giao hữu nên kết quả không phản ánh nhiều ý nghĩa. Quan trọng là tinh thần và thái độ của chúng ta thế nào để lần sau, lần sau nữa còn có thể đón tiếp những đội bóng khác cũng ở trình độ cao của thế giới.

Nếu có thể, sau trận này tôi sẽ đổi áo cho Robinho. Tôi hâm mộ cầu thủ này đã lâu, không ngờ lại có dịp được gặp gỡ thế này.

HLV thủ môn Trần Văn Khánh: cơ hội chiêm ngưỡng những người ngoài hành tinh!

Theo tôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ và ĐTVN được tiếp đón Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình đúng hẹn thì quả là một cơ hội tuyệt vời. Chúng ta sẽ có dịp được tiếp cận với một đội tuyển hàng đầu, một nền bóng đá thuộc dạng "mái nhà thế giới".

Người ta hay nói Ronaldo là người ngoài hành tinh, nhưng theo tôi, ở góc độ bóng đá Việt Nam thì trong đội Brazil, ai cũng xứng với danh hiệu đó cả. Ronaldinho, Robinho, Pato, Anderson..., đó đều là những cầu thủ có trình độ siêu việt.

Nếu nói về cơ hội học hỏi chuyên môn thì tôi nghĩ trận đấu này sẽ không để lại được nhiều dấu ấn. Bởi vì họ chỉ đá với chúng ta có 1 trận, lại mang tính chất giao hữu. Dù sao họ cũng phải giữ chân, giữ sức cho Olympic đang cận kề.

Tuy nhiên, những băng hình về trận đấu, về cách thức xử lý bóng... của các cầu thủ Brazil chắc chắn sẽ là một nguồn tư liệu đáng quý cho những người làm công tác huấn luyện bóng đá Việt Nam.

Theo D.L - A.Đ
thethaovnn.gif
Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Mọi con mắt dồn về Villa Park!   (21/11/2008)
Khi những nỗi đau chưa tan   (21/11/2008)
Trước vòng 13 Serie A: Gianh giới mong mang   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa
Ronaldo có xứng đáng với QBV?
Khống chế lương: Một bài học giá trị!
HLV Calisto và VFF bất đồng?
Bryan Robson - Thủ quân kỳ diệu của "Quỷ đỏ"!
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
Nỗi ám ảnh Bàn tay của Chúa
Buồn, Premiership!
Lại mải mê trò "cút - bắt"?
Phá vỡ công thức 8 nội + 3 ngoại
TOP
XÃ HỘI
Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!
KINH TẾ
Giá cổ phiếu xuống thê thảm
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Mọi con mắt dồn về Villa Park!
THẾ GIỚI
Obama chọn Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ
CUỘC SỐNG SỐ
8 bước chuẩn bị cho mùa đông ấm áp
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng
HỒ SƠ
Lập ra "quốc gia ma" để lừa đảo
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn