8 ngày đàm phán căng thẳng, đã có lúc nói tới việc hủy trận đấu này, nhưng rồi, phía VFF đã chủ động “xuống thang” và kế hoạch đưa đội Olympic Brazil sang thi đấu với ĐTVN vẫn trở thành hiện thực. Theo hợp đồng đã ký vào 10h hôm qua, 20h ngày 1/8 tại sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu “xưa nay chưa từng có” trong lịch sử BĐVN.
>> Chưa có lời đề nghị tài trợ nào với VFF!
>> Không đặt nặng kinh doanh!
>> Tuyển thủ VN nói gì khi nhận "tin vui"?
>> ĐTVN tiếp O. Brazil trên sân Mỹ Đình
>> Ngẫm về "cơ hội ngàn năm" của bóng đá Việt
VFF “gật đầu” với các yêu sách phát sinh
Ngay khi đàm phán, Chủ tịch tập đoàn Match World Football SA, ông Sidi Airouss, rất không hài lòng vì VFF đã công khai toàn bộ những chi tiết thương thảo giữa 2 bên. Phía đối tác nhấn mạnh rằng sự không tuân theo nguyên tắc đàm phán của VFF sẽ làm tổn hại đến uy tín và quyền lợi của Match World Football SA trong những thương vụ tới đây.
Nghiêm trọng nhất, VFF đã tiết lộ số tiền ra sân 300.000 euro, một con số quá “rẻ” với “giá” của đội Brazil (đối tác đầu tiên Singapore phải trả phí ra sân 700.000 euro).
 |
| Người hâm mộ Việt Nam sẽ được thấy Ronaldinho bằng xương bằng thịt ra sân"làm xiếc" với trái bóng? |
Thiếu thiện cảm ngay từ đầu, phía Match World Football SA yêu cầu VFF chi trả thêm vài khoản chi phí khác như tăng tiền phí ra sân thêm 50.000 euro (tổng cộng là 350.000 euro cộng 35.000 euro tiền thuế), vé máy bay, cung cấp sóng truyền hình sạch và miễn phí về Brazil, tăng lên 6 biển quảng cáo…
Bị đẩy vào thế khó, VFF đành phải chấp nhận các điều khoản trên nhưng khi Match World Football SA yêu cầu VFF mua bảo hiểm cho toàn đội Brazil trong suốt thời gian ở Việt Nam thì cuộc đàm phán gặp trục trặc.
Trưởng đoàn đàm phán - Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Rõ ràng, chúng ta không có nhiều tiền đến mức mua bảo hiểm cho toàn cả đội được nên chính lúc đó, VFF đã nghĩ trận đấu giao hữu này sẽ không bao giờ có vì chúng tôi quyết tâm tổ chức trận này bằng mọi cách, chứ không phải bằng mọi giá” .
Tuy nhiên, ông Lê Hùng Dũng đã cố gắng nối lại đàm phán với ý nghĩ “mình cố gắng nhích từng bước, nhích thêm được chút nào hay chút đó và cố gắng đàm phán để thông qua những điều khoản sao cho có lợi nhất cho mình”. Sau khi đàm phán xuyên đêm, đến 10h sáng qua, Match World Football SA đã ký hợp đồng và đảm bảo sẽ đưa Olympic Brazil sang VN thi đấu giao hữu.
Ronaldinho, Robinho chưa chắc đã thi đấu
Đối tác cười rất lớn khi phái đoàn của VFF yêu cầu đội Olympic Brazil phải đưa các ngôi sao sáng nhất của mình ra sân thi đấu ít nhất 45 phút. Những cầu thủ này cũng phải tham dự họp báo trước và sau trận đấu. Phía Match World Football SA chỉ cam kết trong hợp đồng là sẽ đưa toàn bộ các thành viên dự Olympic Bắc Kinh 2008 sang Việt Nam chứ không thể đảm bảo rằng ai sẽ được ra sân vì chỉ có HLV trưởng Dunga mới có quyền quyết định điều này.
Do đó, nếu những cầu thủ đẳng cấp thế giới được chờ đợi nhất trong cuộc chiến này là Ronaldinho, Robinho, Anderson, Diego… không ra sân phút nào thì họ cũng không vi phạm hợp đồng.
Ông Lê Hùng Dũng cho biết: “Phía Match World Football SA dẫn chiếu một ví dụ là năm 2002, Tổng thống Brazil lúc bấy giờ gọi điện yêu cầu HLV Scolari đưa Ronaldo vào sân trong một trận đấu quan trọng nhưng HLV trưởng đã từ chối. Đến Tổng thống nước họ còn chẳng gây sức ép gì được thì mình cũng chẳng thể làm khác được”.
Trong bản hợp đồng đã ký, nếu thời điểm diễn ra trận đấu trời mưa to, cầu thủ không thể thi đấu được thì phía VFF vẫn phải chi trả số tiền ra sân cho đối tác, sẽ không đá lại. Nguyên nhân là do chuyến du đấu giao hữu ở Việt Nam của Olympic Brazil là trận đấu phát sinh, không nằm trong kế hoạch của LĐBĐ Brazil cũng như Match World Football SA.
Về điều khoản chuyển tiền, Match World Football SA yêu cầu VFF phải thanh toán qua ngân hàng đẳng cấp nhất thế giới. Chỉ khi nào Match World Football SA nhận được xác nhận của ngân hàng đã chuyển tiền, họ mới đưa quân sang. “Do Match World Football SA chưa làm ăn với phía Việt Nam bao giờ nên không tin tưởng lắm”, ông Lê Hùng Dũng kết luận.
Theo Thể thao 24h