Thứ sáu, 21/11/2008, 16:49 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%  Gây án mạng từ cái tát  Sớm cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế nhà nước  Một nữ du khách ngoại quốc bị chết đuối  Cử giám đốc mới thay ông Huỳnh Ngọc Sĩ
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Những bước đi đầu tiên của con
KHỎE
Bao nhiêu canxi thì đủ cho những người trẻ?
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ngộ nghĩnh chợ hoa học trò
THỂ THAO
Sự trở lại của một huyền thoại
Thứ ba, 22/7/2008, 09:26 GMT+7

Sau 11 năm bị quên lãng, nhường chỗ cho League Cup, Siêu Cúp Đức lần đầu tiên trở lại với trận đấu siêu kinh điển truyền thống: Bayern - Dortmund, cuộc tỷ thí tái hiện trận Siêu Cúp lịch sử cách đây 19 năm. Một sự trở lại đầy cảm xúc với rất nhiều sự kiện, những biến động đã diễn ra trong suốt quá trình hình thành, biến mất và trở lại của Siêu Cúp Đức.

Năm 1977 là lần đầu tiên Siêu Cúp Đức được tổ chức, nhưng đó chỉ là trận đấu không chính thức. Phải chờ đến 10 năm sau, Siêu Cúp Đức mới trở thành trận đấu được công nhận bởi LĐBĐ Đức (DFB), nhưng nó cũng chỉ tồn tại được 10 năm trước khi bị thay thế bởi giải đấu có tên gọi League Cup.

Có một điều khó tưởng tượng về số phận của Siêu Cúp Đức là “cái chết” của nó bắt đầu từ... trước khi ra đời. Năm 1972, do Bundesliga phải lùi lại đến ngày 16/9 vì Munich bận đăng cai Olympic mùa Hè, các CLB lớn của Đức đã cùng nhau tổ chức một giải đấu riêng, chờ ngày Bundesliga khai mạc.

huyenthoai.jpg
Thêm một trận đấu siêu kinh điển truyền thống
 Bayern - Dortmund

Giải đấu giao hữu không được thừa nhận này vẫn tồn tại ở Đức cho đến năm 1997, khi DFB tuyên bố khai tử Siêu Cúp để chuyển thành League Cup. Đây thực chất là sự sát nhập giữa Siêu Cúp và giải đấu tự phát của các CLB, với thành phần bao gồm 6 đội bóng: ĐKVĐ Bundesliga, ĐKVĐ Cúp QG và 4 CLB xếp từ thứ 2 đến thứ 5 tại Bundesliga (năm 2007 có CLB VĐ giải hạng Hai). Giải đấu độc nhất vô nhị trên thế giới và được đánh giá rất cao này có ý nghĩa như giai đoạn chuẩn bị, khởi động của các CLB, đồng cũng được coi như “giải Siêu Cúp Đức”.

Nhưng rồi League Cup cũng “chết” sau 11 lần tổ chức (Bayern là đội VĐ nhiều nhất với 6 lần, Hertha 2 lần, Bremen, Hamburg, Schalke cùng 1 lần đăng quang). Dù đã có lúc DFB tuyên bố mở rộng League Cup thành một giải đấu được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới, hội tụ 6 CLB hàng đầu nước Đức trước khi mùa giải bắt đầu, coi như một chuyến du đấu mùa Hè khổng lồ của Bundesliga, nhưng kế hoạch bị này nhanh chóng bị phá sản. Và đó là tiền đề để Siêu Cúp trở lại

Thực chất, Siêu Cúp Đức năm nay cũng là trận đấu không chính thức bởi nó không được tổ chức bởi DFB, và nó cũng không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của DFB. Trận Siêu Cúp này được tổ chức và tài trợ bởi hãng T-Mobile (hãng tài trợ cho Bayern) với cái tên: T-Home Supercup. Vì vậy, nói rằng đây là trận Siêu Cúp nước Đức vừa đúng lại vừa sai, bởi một trận đấu được coi là Siêu Cúp nước Đức phải được LĐBĐ thừa nhận và đứng ra tổ chức.

Xét trên chừng mực nào đó, Siêu Cúp Đức gần giống với Community Shield của Anh. Sự khác biệt lớn nhất là Community Shield do FA đứng tên (FA Community Shield). Tiếp đó là đối tượng tham dự trận đấu. Community Shield là trận đấu giữa ĐKVĐ Premiership và ĐKVĐ FA Cup, nhưng nếu một CLB đoạt cú đúp, thì đội bóng đó sẽ gặp Á quân Premiership. Còn ở Đức, đội đoạt cú đúp (Bayern) vẫn sẽ gặp Á quân Cúp QG.

Với những biến cố đã xảy ra với Siêu Cúp Đức (và cả League Cup), có thể coi trận đấu có tên “T-Home Supercup” này là sự trở lại của một huyền thoại, truyền thuyết về một trận đấu thăng trầm hiếm có trong lịch sử bóng đá châu Âu. Trận Siêu Cúp đầu tiên sau 11 năm của bóng đá Đức sẽ tổ chức tại SVĐ có hơn 80.000 chỗ ngồi của Dortmund, Signal Iduna Park vào ngày 23/7 tới.

NHỮNG TRẬN SIÊU CÚP ĐỨC

1996: Dortmund - Kaiserslautern: 5-4 (pen)

1995: Dortmund - Moenchengladbach: 1-0

1994: Werder Bremen - Bayern Munich: 3-1 (hiệp phụ)

1993: Werder Bremen - Leverkusen: 9-8 (pen)

1992: Stuttgart - Hannover: 3-1

1991: Kaiserslautern - Werder Bremen: 3-1

1990: Bayern Munich - Kaiserslautern: 4-1

1989: Dortmund - Bayern Munich: 4-3

1988: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: 2-0

1987: Bayern Munich - Hamburg: 2-1

1982 (không chính thức): Bayern Munich - Hamburg: 5-3 (pen)

1977 (không chính thức): Monchengladbach - Hamburg: 3-2

Theo Trung Giang
bongda.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Inter-Juventus: Lửa Mourinho, nước Ranieri   (21/11/2008)
Mọi con mắt dồn về Villa Park!   (21/11/2008)
Berbatov lỡ trận kịch chiến tại Villa Park   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa
Ronaldo có xứng đáng với QBV?
Khống chế lương: Một bài học giá trị!
HLV Calisto và VFF bất đồng?
Bryan Robson - Thủ quân kỳ diệu của "Quỷ đỏ"!
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
Nỗi ám ảnh Bàn tay của Chúa
Buồn, Premiership!
Lại mải mê trò "cút - bắt"?
Phá vỡ công thức 8 nội + 3 ngoại
TOP
XÃ HỘI
Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Inter-Juventus: Lửa Mourinho, nước Ranieri
THẾ GIỚI
Obama sẽ bổ nhiệm Hillary làm Ngoại trưởng Mỹ
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Phát hiện thú vị về loài rắn biển
HỒ SƠ
Cô nữ sinh và vụ kiện “triệu đô”
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn