Thứ năm, 28/8/2008, 18:08 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson  Lợi thế thuộc về những người Anh?  Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Tôi đang tìm chiếc “xương sườn” của mình"
SÀNH
Món ăn giải độc cho gan
XẢ
Sai lầm vẫn là anh
SỐNG
Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ: Chuyện không đơn giản
KHỎE
Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc
LẠ
Vô địch bơi trong đầm lầy
NGHỈ
Mong ước về con cái của bạn
XẾ
Chiếc Lamborghini “độc” giá hơn 600.000 USD
CHƠI
NHÌN
Người đẹp tạo dáng với dải voan hồng
THỂ THAO
Premiership: Sơ luận "anh hùng"
Thứ năm, 24/7/2008, 08:25 GMT+7

Mùa giải mới 2008/09 chưa khởi tranh, nhưng bức tranh Premier League chắc chắn vẫn nổi lên sắc mầu đỏ thống trị của Manchester United. Đương kim vô địch của Ngoại Hạng Anh và châu Âu mùa bóng qua tuy chưa có thêm bất cứ một gia cố nào trong đội hình, tính cho đến thời điểm này, nhưng vẫn là một bộ máy có cấu hình đáng sợ nhất đảo quốc Sương Mù.

>> M.U là ỨCV số 1 cho chức vô địch
>> Còn lại gì sau cuộc đào tẩu thế kỷ?
>> Chelsea và "canh bạc" Brazil
>> Liverpool: Mơ và thực
>> Bao giờ M.U trình làng "bộ tứ siêu đẳng"?

Không ai nghi ngờ rằng cuộc đua tới chiếc vương miện mãnh sư năm nay lại có thể khác biệt các mùa giải trước. Vẫn sẽ chỉ có 4 cái tên quen thuộc chiến đấu với nhau để đến đích, đó chính là Manchester United, Chelsea, Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên trong nội hàm của cuộc chiến tay tư đó, duy chỉ có M.U và Chelsea trội lên so với hai kẻ kia.

Kẻ cạnh tranh gớm mặt nhất đối với M.U chính là mầu xanh duy nhất trong thế giới toàn đỏ, đội bóng  thành phố London của Scolari. Chelsea vẫn giữ nguyên sự sắc nhọn đáng sợ của mình trong mùa bóng tới mặc dù có những xáo trộn trong đội hình. Lampard có thể sẽ không ra đi mặc dù sự cuốn hút của ông thầy cũ Mourinho bên Inter Milan đang cố hấp dẫn anh. Nhưng đem tiền để mua chuộc Chelsea nhả tiền vệ này thì chẳng khác gì lấy khói xe Fiat mà đọ với sương mù London.

Chelsea.jpg

Chỉ trừ khi Roman Abramovich chán ghét Lampard thì Mourinho mới có cơ hội “Kim Kiều tái hợp”, còn không thì đừng có mà mơ! Drogba cũng có thể ra đi, nhưng đi đâu, bao nhiêu tiền và bao giờ, mọi chuyện vẫn nằm ở mức đồn thổi. Kể cả trong trường hợp tiền đạo này ra đi, thì sức mạnh tấn công của Chelsea vẫn còn nguyên với hàng tiền vệ công hiệu quả và đáng sợ. Nhất là khi Deco đã tuân theo tiếng gọi từ Siberi thì tuyến giữa của The Blues càng như cọp mọc thêm cánh.

Nhưng điểm yếu lớn nhất của Chelsea vẫn nằm trong vị trí Tướng quân, đó chính là vị HLV đang được đặt rất nhiều kỳ vọng, Scolari. Tuy là một nhà cầm quân lừng lẫy, đã từng đưa Brazil đoạt chức VĐTG tại W.C 2002, nhưng kiến thức của ông đối với nền bóng đá Anh vẫn dừng ở con số không? Bóng đá Anh là một mảnh đất dữ, nhất là đối với những con người mới, trường hợp thành công ngay tại mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho chỉ là một trường hợp hãn hữu và đặc biệt, có lẽ chính vì thế mà ông này mới bạo mồm tự xưng hỗn danh Người Đặc Biệt.

Còn lại, đa phần số phận hẩm hiu đều đón chờ lính mới, cụ thể như đối với trường hợp của Rafael Benitez hay Juan Ramos. Giải ngoại hạng Anh có một đặc thù riêng là chức vô địch chỉ có thể được quyết định trong 10 trận đấu cuối cùng. Đó chính là đúc kết xương máu của Alex Ferguson sau những thập kỷ làm bóng đá tại Anh. Nếu Scolari hiểu và thấm được chân lý này thì may ra Chelsea mới có thể ganh sức đến cùng với M.U.

Liverpool.jpg

Mười chín năm đã trôi qua nhưng Liverpool vẫn không thể nếm mùi vinh quang Ngoại Hạng. Liverpool chỉ quen với những thành công ở châu lục, đúng như biệt danh của họ: Vua đấu cúp. Còn trong cuộc chiến dài hơi danh giá nhất quốc nội, họ luôn là đối thủ hụt hơi và sớm bị loại khỏi danh sách đoạt cúp. Lực lượng mỏng và không đều chính là nguyên nhân khiến họ lâm vào tình thế đó, mặc dù The Kop luôn có được những cá nhân kiệt xuất trong đội hình.

Thêm vào đó là tình hình tài chính eo hẹp khiến họ không thể xây dựng được một Dream Team hoàn hảo. Tham vọng đưa về Anfield gương mặt Gareth Barry đã vỡ tan tành khi The Kop không đáp ứng được khoản tiền 18 triệu bảng mà Aston Villa đưa ra. Robby Keane cũng có thể không đến vì Liverpool chưa kiếm ra tiền để mua. Tập hợp những mảnh chắp vá, sáng tối lẫn lộn chính là bộ mặt thật của Liverpool. Liverpool không phải là đối thủ của M.U.

Arsenal, kẻ cạnh tranh đầy tiềm năng giờ đây đã suy yếu đáng kinh ngạc. Chính thức bị Chelsea truất ngôi kẻ bám đuổi M.U trong mùa giải năm ngoái, năm nay chắc chắn The Gunners sẽ lao đao hơn nữa. Những viên ngọc quý đã bán mất hay bị đoạt mất, Arsenal chỉ biết dựa vào sự tỏa sáng của những cá nhân còn lại. Mất không Flamini vào tay Milan, để Hleb đào tẩu sang Barca, hàng tiền vệ vốn là sức mạnh chính của Arsenal đã suy yếu đáng kể mà chưa có một sự bổ sung tích cực nào.

Arsenal.jpg

Adebayor đang khệnh khạng đòi ra đi hoặc tăng lương lên 100.000 Bảng/ tuần là bài toán nhức óc cho vị giáo làng Wenger. Tất cả chỉ còn biết trông chờ vào Van Persie, Fabregas mà thôi, nhưng trong một cuộc đua dài hơi, nếu ông giáo làng chỉ có 2 con bài tẩy thì không ai dám chắc vào khả năng vô địch của Arsenal. Còn Gallas ư, một kẻ hay khóc lóc và đổ lỗi cho người khác thì không thể nào xứng đáng làm thủ lĩnh tinh thần chứ chưa nói đến là trụ cột cho thành công của Pháo thủ.

M.U.jpg

Suy đi tính lại, chỉ có Manchester United là có người có tham vọng và năng lực vô địch nhất, kể cả trong trường hợp họ mất Ronaldo. Nếu Ronaldo ra đi, M.U sẽ có một khoản tiền lớn, rất lớn để tăng cường lực lượng điều mà tất cả Premier thèm khát trong hoàn cảnh này.

Nani hoàn toàn có đủ năng lực để trám chỗ R7, những gì anh còn thiếu là kinh nghiệm thi đấu chứ về mặt tài năng Nani hoàn toàn một 9 một 10 với Ronaldo. Đội hình còn lại không bị xáo trộn gì nhiều, lớp tre già như Paul Scholes, Ryan Giggs vẫn phát huy tác dụng trong khi đã có sẵn đội măng non kế cận như Anderson, Nani, Evra…

M.U chính là đội bóng có các tuyến đều nhất nước Anh, cộng thêm sự dẫn dắt của lão làng Fergie chắc chắn Quỷ đỏ sẽ hoàn tất cú hattrick VĐ Ngoại hạng trong năm nay.

Luận anh hùng trước khi diễn ra chiến trận e là quá sớm. Nhưng thực tiễn các đội bóng đang lên tiếng rằng: Mùa bóng Premier League 2008/09, Manchester United vẫn là một ứng viên không đối thủ.

Theo Lê Quang Hòa
bongda.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson   (28/08/2008)
Lợi thế thuộc về những người Anh?   (28/08/2008)
Serie A - chốn dung thân cho những ngôi sao già   (28/08/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Quốc Vượng: Ra trại, sẽ đầu quân Thể Công?
Bình Định - Đồng Tháp: Nỗi buồn trao ai?
La Liga: Luận anh hùng
"Đụng" ai cũng thế!
Nếu cần một lời tổng kết...
Điểm sáng từ XM.HP, Thể Công
"Hùm xám" chìm nghỉm trong cuộc "đại cách mạng"
"Thần tài" Fletcher giúp M.U vượt ải Portsmouth
Những dấu ấn V-League 2008
"Chưa bắt đúng bệnh"
TOP
XÃ HỘI
Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...
KINH TẾ
Cần một quỹ mua - bán nợ bất động sản
VĂN HÓA
Nghệ thuật thời ăn xổi
THỂ THAO
Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson
THẾ GIỚI
Nhân viên cứu trợ Nhật bị hành quyết ở Afghanistan
CUỘC SỐNG SỐ
Virus máy tính lây lên... trạm vũ trụ ISS
KHÁM PHÁ
Khỉ cũng có lòng trắc ẩn
HỒ SƠ
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com
© 2007 VIETNAMNET MEDIA GROUP - Trung tâm VietNamNet Links