Hợp đồng ký rồi nhưng người hâm mộ vẫn hồi hộp mong người tính không bị... trời làm hỏng bữa tiệc mặn. Chưa bao giờ các quan chức VFF lại phải khổ sở thức xuyên đêm chỉ để chờ đối tác Olympic Brazil gật đầu đến Mỹ Đình. Thương vụ suýt bất thành khi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường và may là phía Brazil thông cảm nhờ thiện chí lẫn “khổ nhục kế” hơn là xem VFF như một đối tác ngang hàng tiền trao cháo múc.
>> Chỉ giao hữu chứ không giao lưu!
>> "Doping tiền" cho tuyển Việt Nam
>> VFF “thờ ơ”, cơ quan công an sốt ruột!
>> Gập ghềnh VFF "đón" Olympic Brazil
>> Chưa có lời đề nghị tài trợ nào với VFF!
>> Không đặt nặng kinh doanh!
>> Tuyển thủ VN nói gì khi nhận "tin vui"?
>> ĐTVN tiếp O. Brazil trên sân Mỹ Đình
Việc đi tìm và thương thảo hợp đồng thì người Singapore có kinh nghiệm và khôn ngoan hơn khi đặt phía Brazil vào thế phải cần họ chứ không phải ngược lại.
 |
Cầu trời đừng mưa để “sao” còn ra sân trong "bữa tiệc" trên sân Mỹ Đình |
Nhưng phải thừa nhận cái hay của VFF là chỉ trong một thời gian... nài nỉ cực ngắn (hai ngày) đã xong và tránh bị ép giá (đối tác đòi 350.000 euro) hay buộc phải bảo hiểm các đôi chân triệu đô. Còn cái khôn của VFF là biết dây dưa với thâm ý đẩy phía Brazil vào thế cận ngày khai mạc Olympic sẽ không còn lựa chọn mà gật đầu đến Việt Nam.
Kỳ công này của vài quan chức VFF trước thềm Đại hội VI mà người ta phải ghi nhận như một dấu son.
Bút đã sa và VFF bây giờ mới cảm thấy lo lắng. Bởi chưa ai dám chắc các danh thủ cỡ Ronaldinho, Pato, Diego có chịu... ra sân hay không sau khi Robinho lỡ hẹn do chấn thương. Đại diện phía Brazil còn láu lỉnh tiết lộ, cái này phải hỏi... HLV trưởng Dunga bởi ông ta mới có quyền quyết định tối thượng mà cho đến cả tổng thống Brazil cũng không thể can thiệp.
10 tỷ đồng VFF chạy đôn chạy đáo sẽ trở nên ngậm ngùi nếu ông Dunga tính đến việc chỉ cho các học trò chạy thư giãn. Hợp đồng có cam kết Dunga sẽ đưa ít nhất 80% cầu thủ trong đội hình chính thức dự Olympic ra sân nhưng không có nghĩa là các ngôi sao mà giới hâm mộ yêu thích phải ra sân.
Còn có một chuyện ngoài tầm kiểm soát của con người mà hoàn toàn phụ thuộc vào... ông trời. Nói dại, nếu 1-8 trời Hà Nội... đổ mưa thì VFF mất trắng 300.000 euro lẫn mọi chi phí khác. Dự báo thời tiết ở Hà Nội những ngày sắp tới nhiệt độ dao động 25-330C kèm theo lời bình “Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông”.
Chuyện của con người đã xong, giờ đến chuyện... ông trời.
Theo Công Tuấn
