Thứ bảy, 10/1/2009, 04:17 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Với tôi, việc xuất hành ngày đầu năm rất quan trọng"
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Thứ sáu (9/1) của bạn
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Ngắm ảnh lịch của người đẹp Lương Vịnh Kỳ
THỂ THAO
Nguy cơ chấn thương trong thi đấu:
Đừng lo cho O.Brazil, hãy lo cho tuyển Việt Nam!
Thứ hai, 28/7/2008, 09:16 GMT+7

Một trong những yêu cầu gây “choáng” cho các đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong quá trình đàm phán với Match World Football SA, đơn vị chuyên lo tổ chức các sự kiện, sắp xếp các trận giao hữu cho đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển Olympic Brazil, là yêu cầu phía VFF lo khoản tiền bảo hiểm cho các “Vũ công Samba”. Không choáng sao được khi lo khoản tiền ra sân 300.000 euro đã khó, kiếm thêm cỡ 1 triệu euro tiền bảo hiểm cho các tuyển thủ Olympic Brazil lại càng khó hơn.

>> Trận đấu lịch sử, giá vé "huyền thoại"
>> Tuyển thủ VN cũng... “khóc” vì vé
>> Đội mưa chờ... vận may
>> "Mở" kênh bán vé qua mạng và sân Mỹ Đình
>> Coi chừng vỡ mộng!
>> Chỉ giao hữu chứ không giao lưu!

Trên thực tế, việc đòi tiền bảo hiểm cho các tuyển thủ Olympic Brazil chỉ là hành động gây sức ép của Match World Football SA đối với VFF hòng moi thêm tiền, sau khi mức giá ra sân 300.000 euro mà họ đưa ra bị xem là “hớ” so với những chuyến du đấu khác của “Gánh xiếc rong”. Bình thường, để mời được đội tuyển quốc gia Brazil đá giao hữu, khoản tiền lót tay phải ở mức 1,5 triệu euro, chưa kể các khoản phí tổ chức.

Đối với đội Olympic Brazil, do ít tên tuổi hơn chút ít nên giá cũng mềm hơn, nhưng cũng không thể dưới 7 con số tính bằng euro. Còn việc bảo hiểm cho các tuyển thủ Olympic Brazil thì không phải lo, bởi đó là tránh nhiệm của các công ty bảo hiểm đã ký hợp đồng với từng cầu thủ riêng biệt.

Ronaldi.jpg
Ronaldinho và Diego đang sở hữu những
“đôi chân vô giá”

Khi mọi chuyện được vạch ra trắng đen một cách rõ ràng, Match World Football SA phải chấp nhận nhượng bộ, không bắt buộc VFF phải lo khoản tiền bảo hiểm cho Olympic Brazil, dự kiến không thấp hơn mức 1 triệu euro. Ronaldinho đã mua bảo hiểm cá nhân với mức giới hạn trách nhiệm lên đến 6,23 triệu euro cho đôi chân “ma thuật” của mình.

Hợp đồng bảo hiểm của Olympic Brazil

Cầu thủ  Mức bảo hiểm

Ronaldinho 6,23 triệu euro

Diego 2,31 triệu euro

Pato 1,80. triệu euro

Anderson 1,20 triệu euro

Rafinha 0,96 triệu euro

ố tiền bảo hiểm này là rất lớn, nhưng vẫn còn kém thủ môn người Tây Ban Nha Iker Casillas. Thủ thành của Real Madrid đã có hợp đồng bảo hiểm đôi tay với hãng Groupama trị giá tới 7,5 triệu euro. Cũng giống như các loại bảo hiểm khác, bảo hiểm đôi chân (hay đôi tay) của các cầu thủ bóng đá luôn là một phần không thể thiếu trong các hợp đồng có liên quan. Nguy cơ chấn thương luôn đeo bám các tuyển thủ nên việc mua bảo hiểm dường như là giải pháp bắt buộc nhằm hạn chế rủi ro đến mức tối đa.

Chưa có một con số thống kê đầy đủ nào về mức giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của các tuyển thủ Olympic Brazil nhưng chỉ tính riêng Top 5 người có mức bảo hiểm cao nhất, số tiền mà các công ty bảo hiểm phải chi trả nếu họ dính chấn thương nặng đã lên đến hơn 10 triệu euro. Con số này nếu đem so sánh với các tuyển thủ Việt Nam thì quả là một trời – một vực.

Đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam được bảo hiểm tối đa là 1 tỷ đồng trong vòng 1 năm, mức giới hạn tối đa cho một trường hợp là 100 triệu đồng, quá nhỏ bé so với đồng nghiệp bên phía Olympic Brazil. Dĩ nhiên, những “Vũ công Samba” là các ngôi sao sáng, mỗi bước chạy của họ trên sân đều hái ra tiền, nên mức bảo hiểm vì thế cũng cao ngất ngưỡng.

Những người lo xa có thể không yên tâm với nguy cơ các ngôi sao của Olympic Brazil sẽ dính chấn thương trong các trận giao hữu, như với Singapore hay Việt Nam chẳng hạn. Nhưng hãy nhìn nhận một cách khách quan rằng, thứ nhất, khiến các cầu thủ Brazil bị chấn thương là điều không dễ, bởi họ đủ tỉnh táo và nhanh nhẹn để tránh các va chạm không cần thiết và thứ hai, nếu rủi ro có xảy ra thì các hãng bảo hiểm cũng đã gánh chịu tổn thất về mặt tài chính.

Vậy nên, hãy cứ yên tâm mà chứng kiến màn trình diễn của các “Vũ công Samba” trên sân Mỹ Đình và nếu có lo thì hãy lo các tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương, vì sự lắt léo và tinh quái của đối thủ đến từ Brazil!

Tuyển thủ Việt Nam cũng được bảo hiểm

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trở thành nhà tài trợ bảo hiểm chính thức của đội tuyển bóng đá nam Olympic và đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Theo thỏa thuận hợp tác, PVI sẽ tài trợ số tiền 1 tỷ đồng – mức giới hạn trách nhiệm bảo hiểm cho cầu thủ thuộc hai đội này từ ngày 1/12/2007 đến 1/12/2008. Mức bảo hiểm cao nhất cho một trường hợp bị chấn thương là 100 triệu đồng. Trách nhiệm bảo hiểm của PVI được giới hạn theo từng đợt tập trung của hai đội tuyển và trong thời gian các cầu thủ (người được bảo hiểm) di chuyển, tập trung, tập luyện và thi đấu. Như vậy, trận đấu với Olympic Brazil vào ngày 1/8/2008 tới tại sân Mỹ Đình nằm trong phạm vi bảo hiểm của PVI.  

Theo Hà Minh Chi
theothaovanhoa.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Lừa đảo bằng chiêu khuyến mãi
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Kẻ giết người bệnh hoạn
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn