Phung phí đến cả chục cơ hội mười mươi nhưng XM Hải Phòng vẫn kịp ghi 4 bàn thắng vào lưới HN.ACB chiều 10/8, qua đó lập "thành tích" chỉ trong vòng 4 ngày tiễn cả 2 đội bóng Thủ đô xuống hạng.
>> Vòng 24 V-League: Thời khắc quyết định
>> Vòng 23 V-League: Lộ chân tướng
>> HP.HN - đành lòng vậy, cầm lòng vậy...
>> Vòng 23 V-League: Chính thức "gạch tên" HP.HN
Cơn mưa trước trận đấu khiến mặt sân Lạch Tray trơn trượt, để lại những vũng lầy nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì đến các pha phối hợp và đặc biệt là quyết tâm của XM Hải Phòng. Trước một đối thủ quá yếu và lại mất hết niềm tin như HN.ACB, đội chủ nhà thả sức tung hoành và dễ dàng đạt được điều họ muốn.
Khi đồng hồ trên sân còn chưa qua phút thứ 5, Hải Phòng đã có 1 bàn thắng và khoảng 6 cơ hội bị bỏ lỡ (riêng Ngọc Thanh có đến 3 lần đối mặt thủ môn Đức Thắng). Elenildo de Jesus là tác giả của bàn mở tỷ số, nâng tổng số pha lập công của anh lên con số 13.
HN.ACB đứng trước nguy cơ xuống hạng trực tiếp mà không còn mong đợi gì kết quả của các đối thủ như Bình Định hay Nam Định. Nhưng họ cũng không thể vùng lên, dù chỉ là một pha tấn công cho ra hồn.
 |
| HN.ACB (trắng) chìm trong tuyệt vọng - (Ảnh: Hoàng Minh) |
Phút 20, lại là De Jesus đột phá qua hậu vệ Đức Quang, dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đập cột dọc nhưng lại bật trúng lưng thủ môn Đức Thắng lăn vào lưới. Cúi gằm mặt trên băng ghế huấn luyện, bầu Kiên hiểu rằng với HN.ACB, thế là chấm hết.
Tất cả những tình huống sau đó đều diễn ra theo chiều hướng tôn vinh đội chủ nhà. Xuân Việt trong một ngày "son bóng" đã có pha bay người không tưởng cứu thua sau quả đá phạt hóc hiểm của Thành Lương. Thủ môn này trong hiệp 2 còn có pha đổ người xuất sắc cản phá một nỗ lực dứt điểm khác của Lương "dị".
Như thường lệ, Lương "dị" vẫn là người duy nhất chơi bóng bên phía HN.ACB. Các cầu thủ còn lại, nhất là hàng phòng ngự, thi đấu trong tâm trạng chán nản, buông xuôi.
Không có gì ngạc nhiên khi tỷ số tiếp tục được giãn cách cho Hải Phòng. Phút 34, De Jesus hoàn tất cú hattrick của mình bằng quả sút trái phá từ ngoài vòng cấm, khi trước mặt anh là các hậu vệ đối phương đã... nằm rạp xuống để né bóng.
Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0, đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng thanh thản chơi nốt phần còn lại như đi dạo. Leandro, Ngọc Thanh, rồi Khánh Hùng liên tiếp có những pha xử lý cá nhân thiếu tính toán, nhưng đổi lại, họ vẫn nhận được những cái vỗ tay động viên từ đồng đội.
 |
| Tạm biệt HN.ACB! - (Ảnh: Đức Anh) |
Trước cảnh bị "đùa giỡn", HN.ACB chỉ còn biết nhẫn nhịn lê bước trên sân. Cơn ác mộng của họ chỉ chấm dứt khi Ngọc Thanh đối mặt với Đức Thắng, sửa lòng đơn giản vào góc xa để ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 86.
Trong 4 phút còn lại, nếu Hải Phòng biết chắt chiu cơ hội thì họ đã có thể ghi thêm khoảng 4 bàn thắng nữa. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ để họ bám sát đối thủ chính Bình Dương trong cuộc đua vô địch.
"Cơ hội vô địch của Hải Phòng là 50-50" - HLV Vương Tiến Dũng nhận xét. Theo ông, dù đang thua kém Bình Dương 3 điểm nhưng nếu giải quyết tốt 2 trận còn lại, đặc biệt là trận gặp HA.GL ở Pleiku thì Hải Phòng hoàn toàn có thể đăng quang. Đó là khát vọng cực lớn của người hâm mộ đất Cảng, bởi trong lịch sử, họ chưa từng được bước lên ngôi cao nhất bao giờ.
"Đà Nẵng là một đội bóng mà ngay từ đầu giải tôi đã đánh giá rất cao. Bây giờ họ đang đạt phong độ tốt, vì thế mà Bình Dương phải gặp họ ở trận đấu cuối cùng trên sân Chi Lăng là một lợi thế cho chúng tôi".
"Tướng" Dũng cũng còn một cơ sở nữa để hy vọng, đó là Hải Phòng chiếm ưu thế về thành tích đối đầu với cả 2 đội bóng kể trên. ĐT.LA cũng đang âm thầm thăng tiến dưới tay HLV trẻ Trần Công Minh, nhưng dường như chưa đủ tiềm lực để được coi là một đối thủ xứng tầm.
 |
| Bầu Kiên, Giám đốc Chính, cựu Trưởng đoàn Thanh, trước mắt họ chỉ còn là một HN.ACB đổ nát - (Ảnh: Đức Anh) |
Trong niềm vui chiến thắng, ông Dũng "béo" cũng bày tỏ sự xót xa cho bóng đá Thủ đô. Trong vẻn vẹn có 4 ngày, một tay ông tiễn đưa 2 đội bóng Hà Nội về hạng Nhất.
HP.HN xuống hạng như một điều tất yếu. HN.ACB tưởng rằng có kinh nghiệm "thoát hiểm" hơn, nhưng đến lúc "lâm chung", hoá ra sức chịu đựng của họ còn không bằng HP.HN.
Rất nhiều cầu thủ HN.ACB tự an ủi lẫn nhau rằng trận đấu chiều qua dù họ có thắng đi chăng nữa cũng "chẳng giải quyết được vấn đề gì". Bởi cùng lúc đó, Bình Định và Nam Định cũng đã gom đủ 3 điểm để tránh 2 suất xuống hạng trực tiếp.
Thành Lương buồn thiu ngồi một góc, gượng cười khi khán giả Hải Phòng đến an ủi và... mời anh mùa sau về đá cho Hải Phòng. HLV Công Vinh cũng thần mặt ra, chỉ sau 3 trận cầm quân, anh đã nhận được tấm vé tàu hạng Nhất.
Sau tấn thảm kịch ở Lạch Tray, bầu Kiên đứng bất động đến gần 15 phút nhìn HN.ACB như một đống đổ nát. Để đội bóng đến nông nỗi này, cũng có lỗi không nhỏ của những người như ông, Giám đốc Lê Khắc Chính hay cựu Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh...
Theo A.Đ
