Một chiều mưa, một ngày thật đẹp và hạnh phúc đối với đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, nó lại chính là ngày thật buồn và nặng nề đối với đội bóng Thủ đô, HN.ACB. Sau những vòng đấu trồi sụt lay lắt, chiều qua, họ đã chính thức bị gạch tên khỏi V.League 2009.
>> HN.ACB "về" hạng Nhất, SHB.Đà Nẵng hụt hơi
>> Thảm bại, HN.ACB theo chân HP.HN xuống hạng
Sau tiếng còi tan trận, gần như tất cả các cầu thủ HN.ACB đã đổ sụp. Họ không nói, cũng chẳng thanh minh, mỗi người ngồi một góc, im lặng rồi nhìn xuống. Có thể cái kết cục bi thảm đó đã được tất cả các cầu thủ, BHL HN.ACB chuẩn bị, và sẵn sàng đón nhận từ trước khi đặt chân đến Hải Phòng. Tuy nhiên, trong một thời khắc của cảm xúc, thì cái cảm giác nặng nề khó diễn tả đó xuất hiện cũng là điều rất đỗi bình thường..
 |
| Làm lại nhé, HN.ACB! - (Ảnh: Phan Tùng) |
“Bầu” Kiên vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh và nét sắc lạnh thường ngày, dù ai cũng biết trong lòng ông đang là bão tố. HLV Công Vinh “chết đứng” như Từ Hải trong suốt 90 phút trận đấu và luôn thở dài vỗ về các học trò khi HN.ACB bại trận. GĐKT Khắc Chính, “Khổng Minh” Hồng Thanh, và tất cả những người trong BHL HN.ACB đều không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt.
Họ đứng ở một góc trong băng ghế huấn luyện, cùng trao đổi với “Bầu” Kiên về một vấn đề gì đó mà nếu có đứng gần, có lẽ cũng chẳng ai biết họ đang nói gì. Phải chăng họ đang toan tính về tương lai của đội bóng?
Những người tỏ ra đau khổ nhất có lẽ chính là các cầu thủ. Người nằm, kẻ ngồi vật vã, ẻo lả, giầy tất, quần áo mỗi chỗ một cái… Tất cả tạo nên một hình ảnh thật ảm đạm và bi ai. HN.ACB đã xuống hạng, các cầu thủ đang ở ngã ba đường. Họ chưa biết rồi đây, tương lai của mình sẽ ra sao? Đội bóng của mình sẽ làm lại từ đâu, và bằng cách nào? Có lẽ, đó chính điều mà các cầu thủ HN.ACB đang lo lắng phân vân?
Khi HN.ACB rời Lạch Tray cũng chính là lúc những cơn mưa rả rích trong suốt chiều qua bắt đầu tạnh. Trời lại hửng nắng. Nhiều người lạc quan cho rằng, sự kiện đáng buồn này biết đâu lại chính là một tín hiệu vui của bóng đá Hà Nội. Một lần ngã là một lần đau, nhưng sẽ nhớ lâu, và từ đó sẽ rút kinh nghiệm để không bao giờ ngã nữa.
Hy vọng, sau thất bại nặng nề này, HN.ACB và bóng đá Hà Nội sẽ đủ bản lĩnh để đứng dậy, ổn định, xây dựng và làm lại. Để khi trở lại V.League, NHM Thủ đô không còn phải chứng kiến những hình ảnh đáng buồn mà HP.HN và HN.ACB mang lại ở mùa bóng này…
Theo Tuấn Phong
