Vẫn biết cửa giành huy chương của Tiến Minh là không thể; vẫn biết dù trong tốp 30 thế giới Tiến Minh vẫn có thể thua bởi Olympic là sân chơi quá lạ và quá lớn! Nhưng rõ ràng nếu chứng kiến những gì mà cây vợt nam số 1 Việt Nam này đã thể hiện vào đêm 11/8 thì khó tránh khỏi sự thất vọng cho dù ánh hào quang từ tấm HCB của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn vẫn còn đang sáng loà...
>> Ngẫm về "sự có mặt" của TTVN tại Olympic
>> Niềm hi vọng Tiến Minh… bại trận
>> Nguyễn Thị Thiết giành huy chương Olympic thứ 2?
>> Bạc mà quý hơn vàng!
>> Mở màn rồi... nghỉ?
1. Con đường đến với Olympic của Nguyễn Tiến Minh là con đường dài khi nó gắn với những bước tiến không ngừng của cây vợt nam trên đấu trường quốc tế. Một con đường mà chính trưởng đoàn TTVN ông Hoàng Vĩnh Giang đã phát biểu với báo chí rằng rất thuyết phục nếu nhìn từ góc độ chuyên môn.
Những thành công liên tục và ấn tượng trên đấu trường quốc tế đã đưa Tiến Minh không chỉ áp sát tốp 20 thế giới - một thứ hạng "đủ quyền" tham dự Olympic, mà anh còn được giới chuyên môn quốc tế dự báo có khả năng gây bất ngờ lớn bằng lối đánh linh hoạt, kỹ thuật.
Bên cạnh đó, việc được tham dự khá nhiều giải đấu lớn đã giúp cây vợt nam số 1 Việt Nam khắc phục đáng kể những hạn chế về thể lực, chiến thuật mà trận thắng ấn tượng trước tay vợt hạng 10 thế giới Hyun Yi Lee (Hàn Quốc) tại giải Thụy Sĩ mở rộng 2008 hồi tháng 3 vừa qua là minh chứng rõ nét nhất.
|

|
| Giấc mộng Olympic đã tắt với Nguyễn Tiến Minh |
Có mặt tại Bắc Kinh bằng "cửa chính" chính là thành công lớn nữa trong sự nghiệp của Tiến Minh và giới chuyên môn cũng như người hâm mộ còn kỳ vọng anh sẽ làm được nhiều hơn thế.
2. Với thứ hạng 25 thế giới, Tiến Minh được miễn thi đấu ở vòng 1 và có vẻ như cửa đi tiếp của cây vợt này đã mở khi đối thủ ở vòng 32 là người quen cũ Hsieh Yu Hsing (Đài Loan). Không chỉ kém Tiến Minh tới 25 bậc trong bảng xếp hạng đơn nam mới nhất của Liên đoàn cầu lông quốc tế (IBF), Hsieh Yu Hsing còn là bại tướng của cây vợt Việt Nam tại giải toàn Anh mở rộng cũng vào tháng 3 vừa qua.
Dĩ nhiên, sự chênh lệch về thứ hạng cũng như 1 trận thắng tại giải đấu khởi động cho Olympic khi phải là cơ sở vững chắc để khẳng định cho một chiến thắng dễ dàng, nhất là với môn thể thao có tính kỹ thuật cao như cầu lông. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, Tiến Minh đang có đầy đủ những yếu tố thuận lợi nhất để đi tiếp vào vòng 16 như mục tiêu đặt ra.
Thậm chí cho đến trước giờ thi đấu, những yếu tố thuận lợi đó còn tăng lên đáng kể. Hsieh Iu Hsing phải thi đấu vòng 1 và lối chơi của cây vợt Đài Loan này được nhận diện - đó vẫn là những quả đập có uy lực từ cuối sân thông qua lối chơi mạnh mẽ.
Sự nhận diện cần thiết mà chính Tiến Minh cùng BHL đều cho rằng không thể coi thường đối thủ và cần có sự điều chỉnh cần thiết (không nên đánh cầu bổng mà nên đánh tầm thấp để giảm bớt uy lực từ những quả đập của đối thủ).
Hơn thế, việc được thi đấu ở trận cuối vòng 32 đơn nam, còn giúp Tiến Minh có thêm hy vọng tiến sâu hơn nữa, khi mà cây vợt hạt giống Taufik (Indonesia) đã bất ngờ bị loại.
3. Nếu Tiến Minh vẫn là... Tiến Minh thì có lẽ chẳng có gì phải bàn! Nhưng trong một buổi không còn là chính mình thì chuyện thua cũng là đương nhiên.
Những điều chỉnh về mặt chiến thuật bất thành, để đối phương chiếm thế chủ động và phát huy tối đa những quả đập có uy lực, ngay sau séc thua thứ nhất, thậm chí là khi tỷ số hoà 1-1, Tiến Minh vẫn không tạo được dấu ấn cho riêng mình. Đó là chưa kể đến tâm lý thi đấu khá căng thẳng khiến cây vợt Việt Nam phạm khá nhiều sai sót vào các thời điểm quyết định.
Giấc mộng Olympic vừa tới đã tắt với Tiến Minh bằng một trận thua cực kỳ thất vọng và giống như chuyện "kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ". Chuyện của Minh cũng là chuyện của Hữu Việt, Mạnh Tường... và vẫn là câu chuyện lớn về phong độ của TTVN tại đấu trường quốc tế.
Lịch thi đấu ngày 12-8 của đoàn TTVN:
Bắn súng: Vòng loại 50m súng ngắn tiêu chuẩn nam: Nguyễn Mạnh Tường (9h00).
Cử tạ: Hạng 63kg nữ: Nguyễn Thị Thiết (15h30)
Theo Q.M
