Thứ bảy, 10/1/2009, 05:09 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Mẹo hay chăm sóc "cửa sổ tâm hồn"
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
Xúi bạn gái cải trang để trộm tiền của người nhà
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
THỂ THAO
"Chết" vì cách dùng người
Thứ tư, 13/8/2008, 09:27 GMT+7

Chỉ trong vòng 4 ngày, bóng đá Thủ đô đau đớn tiễn đưa cả 2 đứa con HP.HN và HN.ACB về hạng Nhất. Một kết cục chóng vánh và bi thảm, nhưng nó là hệ quả tất yếu của cả một quá trình suy sụp, mục ruỗng trong nhiều năm.

>> "Chết" vì văn hóa tiêu tiền

Chúng tôi đi sâu "mổ xẻ" những nguyên nhân đã biến Hà Nội trở thành "ngôi nhà hoang" của V-League, đồng thời cũng nhen nhóm những ngọn lửa hy vọng từ đống tro tàn bóng đá Thủ đô...

HP.HN và HN.ACB, cách xài tiền của họ có thể khác nhau, nhưng quan điểm "dụng nhân" thì y hệt. Thói quen ăn xổi của các ông bầu không chỉ giết chết đội bóng của chính họ mà còn kéo tụt sự phát triển của bóng đá Thủ đô.

HP.HN - dột từ trên xuống

Sau mùa giải "vỡ mộng" 2007, bầu Tuấn, bầu Long đã không còn hào hứng lắm với "thú chơi" V-League. Mọi vấn đề của đội bóng từ A đến Z được giao vào tay Trưởng đoàn Lê Mạnh Hà.

Nhưng theo đánh giá của chính các cầu thủ HP.HN thì "anh Hà Trưởng đoàn" đâu phải người sinh ra để làm bóng đá. Vẫn tiếp nối lộ trình mua sắm mạnh tay, nhưng càng rót tiền vào chợ cầu thủ bao nhiêu thì lực lượng HP.HN càng xuống cấp bấy nhiêu.

HN.jpg
Tamas Viczko chỉ là một trong vô số sai lầm của HP.HN về cách "dụng nhân" - (Ảnh: Đức Anh)

Nếu năm 2007, HP.HN mua thêm 10 cầu thủ mới nhưng chỉ sử dụng được 3, 4 người thì năm 2008, họ rước về tận 14 cầu thủ nội ngoại (tính cả kỳ chuyển nhượng giữa mùa). Điểm mặt trong số này, chỉ có Eduardo, Foiani, Khoa Thanh, Hoàng Vũ, Thanh Trung là chơi được.

Nhưng so với các đội khác thì Thanh, Vũ hay Trung chỉ được xếp vào dạng cầu thủ nội trung bình. Eduardo và Foiani, tất nhiên là quá "lởm" nếu nhìn sang Leandro hay De Jesus của Hải Phòng, Almeida hay Molina của Đà Nẵng, thậm chí trình độ của họ còn không bằng các cầu thủ giá rẻ khác về đầu quân cho Thanh Hoá, Nam Định, SLNA...

Từ lúc ngoi lên chuyên nghiệp, HP.HN đã sống nhờ ngoại lực, nhưng khi đó, trong tay họ là Da Silva, là Chicao, là Williams Santos... HP.HN tưởng rằng sẽ dễ dàng "thay máu" nhóm cầu thủ Nam Mỹ hay vòi vĩnh này, nhưng rốt cuộc họ chỉ mang về một mớ ngoại binh chân gỗ.

Fernando, Machuca ở giai đoạn 1, rồi Pablo, Muranda ở giai đoạn 2, đó là những cục nợ mà HP.HN giữ lại không được, bỏ đi cũng chẳng xong. Nếu tính một cách chi li thì số tiền mua hớ và thanh lý hợp đồng trước hạn của HP.HN cũng đủ để nuôi cả dàn ngoại binh QK4 - những người đã giúp đội bóng hạng Nhất này đặt một chân lên V-League.

Chưa kể hàng loạt các nội binh khác mà HP.HN đưa vào danh sách đăng ký nhưng gần như phải nuôi không công suốt mùa: Văn Tiến, Thế Trường, Gia Hoàng, Văn Phong, Hồng Hiệp... Các cụ ta xưa nói chẳng sai, rỗi việc sinh... nhiều chuyện, biết bao nhiêu mâu thuẫn nổ ra ở HP.HN xuất phát từ sự ganh tị, đố kỵ, trâu buộc ghét trâu ăn...

Cầu thủ trong đội nhiều lúc mặt nặng mày nhẹ với nhau quanh việc người này đá ít, người kia đá nhiều, anh này được thưởng cả chục "quả", anh kia chỉ vài ba triệu. HP.HN thua triền miên thì không sao, nhưng thắng Thép Cảng, có 250 triệu thì lại cãi nhau to đến bỏ cả tập chỉ vì chia thưởng.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, bởi ngay cả BHL cũng chẳng được yên bình.

Rất nhiều cầu thủ HP.HN tâm sự với đồng nghiệp ở các đội bóng khác rằng họ chán nản lắm, khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh đấu đá của "người lớn". HLV Trần Bình Sự tiến cử Nghiêm Xuân Mạnh từ đội trẻ lên làm trợ lý, nhưng rồi ông Sự lại bị chính "đệ" của mình hất cẳng lúc nào không hay.

Những câu chuyện trong phòng thay đồ hay họp chiến thuật của HP.HN đều đáng cười ra nước mắt. Chú Sự bảo A, anh Mạnh bảo B. Chú Sự nói phải tấn công, anh Mạnh đốp lại ngay là phải phòng ngự, tấn công để chết à...

Thế rồi thời của Xuân Mạnh cũng đến, chỉ có HP.HN là vẫn... lụt. Lãnh đội lại vội vàng thay Xuân Mạnh bằng Tamas Viczko, nhưng cuộc cải cách nửa vời này chỉ khiến đội bóng thêm rối bời như mớ bòng bong.

5 ngày sau khi HP.HN nhận vé xuống hạng, Viczko cũng bị sa thải. Ông thầy người Hung trước lúc ra đi có nói một câu, đại ý rằng "với một đội bóng như thế này thì tôi hay ai ngồi ghế HLV, kết cục cũng chỉ đến thế mà thôi".

HN.ACB - nát từ dưới lên

Cũng như HP.HN, các cầu thủ HN.ACB mùa này không có niềm tin trụ hạng. Chẳng phải đợi đến thảm bại trước Hải Phòng chiều Chủ nhật 10/8, mà ngay từ đầu mùa, một bầu không khí lo âu, u ám đã luôn đeo bám HN.ACB.

HLV Hoàng Văn Phúc đã rất mong chờ những động thái đầu tư của bầu Kiên, nhưng không có thêm bản hợp đồng thực sự giá trị nào. Ngoại binh có thêm Lebo, Macolin - trình độ rất bình thường. Nội binh có thêm Tuấn Anh, Đức Quang, những cầu thủ trẻ chưa đủ lông đủ cánh để đá V-League.

HN1.jpg
HN.ACB cúi đầu đi về hạng Nhất, còn kết cục nào khác cho 5 năm "ăn xổi"? - (Ảnh: Hoàng Minh)

Nhìn Tuấn Anh và Đức Quang, lại không khỏi nhớ về lứa U-21 đoạt chức á quân QG năm 2005. Tưởng như đó sẽ là sức mạnh của HN.ACB vài năm sau, hoá ra lại nhanh chóng thui chột trong quên lãng.

Khá nhất chỉ còn lại Thành Lương, "cánh én cô đơn" giữa Thủ đô. Thủ thành Văn Thạch nhanh chân về với Khánh Hoà, còn hơn Minh Phong bắt dự bị mòn mỏi cho Việt Cường, Đức Thắng. Đau nhất là Xuân Thành, đứt gánh giữa đường vì scandal thuốc lắc...

Sau những trận giao hữu đầu mùa ì ạch, một trụ cột của đội bóng than thở rằng cứ đà này, may lắm thì được đi play-off, bằng không thì... rớt thẳng. Đi play-off không phải điều gì quá xa lạ và đáng sợ với HN.ACB (từng 2 lần dự play-off năm 2002 và 2005 - đều thắng), nhưng rớt thẳng thì...

Rốt cuộc, điều xui xẻo nhất đã diễn ra. Đội bóng ở vào giai đoạn thoái trào của hàng loạt "người cao tuổi" như Việt Cường, Mạnh Hùng, Mạnh Dũng, Văn Minh, Danh Minh, Bảo Hùng..., nhóm cầu thủ còn lại bình chân như vại.

Tất nhiên, chểnh mảng và buông thả đã là một phần trong tính cách HN.ACB. Nó là tàn dư từ thời CAHN, với những cầu thủ dạn dày chất "phủi". Chỉ có điều thế hệ HN.ACB hôm nay tuy cũng ham chơi lười tập nhưng lại không có được sự tinh quái và bản năng chơi bóng như lớp đàn anh.

Vậy là HN.ACB "về đích sớm".

Có một vài cái mốc được cho là đánh dấu sự suy thoái không cưỡng nổi của HN.ACB. Vòng 7: thua Khánh Hoà 1-4 ngay tại Hàng Đẫy. Vòng 15: thua 1-2 tại Thanh Hoá, trận thua bị coi là "tự sát" ở phút 90+3. Vòng 17: thua 0-1 ở Bình Định. Hết cơ hội đua tranh về điểm số cũng như đối đầu với các đối thủ chính đi play-off.

5 năm sau ngày LG.ACB xuống hạng, bầu Kiên lại một lần nữa phải chứng kiến đội bóng của mình giã từ sân chơi chuyên nghiệp. Ở V-League 2003, ý tưởng táo bạo với những người bạn Hungaria của ông thất bại, và bây giờ là đến hồi cáo chung cho cuộc "xâm lăng" của dòng máu Sông Lam.

Đã có lúc bầu Kiên tưởng rằng nắm trong tay một người đa mưu túc trí như ông Nguyễn Hồng Thanh là sẽ làm nên nghiệp lớn. Vì thế mà dù không đến nỗi "3 lần đến lều tranh" nhưng bầu Kiên cũng khá vất vả, công phu để mời được "Khổng Minh xứ Nghệ" cập bến Thủ đô.

Tháng 10/2004, ông Thanh về, mang theo một cơ số học trò thân thiết. Từ đó trở đi, năm nào quân Nghệ An cũng chiếm phân nửa đội hình HN.ACB. Và ngay cả khi ông Thanh đã bị "thất sủng" thì cơ cấu này vẫn tồn tại, bởi bầu Kiên không ưa việc bán người cũ, mua người mới.

Điều đó đã làm khó cho tất cả những người từng có dịp ngồi ghế HLV ở HN.ACB. Tướng trẻ Hoàng Văn Phúc đầu mùa năm nay đã tính chuyện "đoạn tuyệt" dần với quá khứ, không quá trọng dụng các cầu thủ gốc Sông Lam, nhưng chẳng được bao lâu. HN.ACB chết dần chết mòn, còn ông Phúc từ chức, ông Thanh cũng thôi luôn Trưởng đoàn.

Người bước ra từ bóng tối, ông Hoàng Gia lên làm HLV với chiều hướng xoa dịu, đẹp lòng từ trên xuống dưới. Nhưng đội bóng vẫn cứ chìm. Kỷ nguyên của ông Gia, cũng là thời điểm HN.ACB "cá mè một lứa" nhất, nhanh chóng kết thúc chỉ trong vòng 2 tháng.

Người thứ 3, có lẽ cũng là HLV cuối cùng của HN.ACB trong mùa giải thất bát này, là một cựu cầu thủ khá tiếng tăm: Nguyễn Công Vinh. Nhiều người nói đưa Công Vinh lên là để chuẩn bị cho hạng Nhất năm sau, chứ đào thoát tức thời chỉ là chuyện hão huyền.

Chẳng khó khăn lắm để nhận ra, cả HP.HN lẫn HN.ACB đều sớm chấp nhận thực tế đau lòng. Khi đã không còn những cánh tay chìa ra cứu vớt, 2 đại diện Thủ đô hiểu rằng đã đến lúc họ phải tự đứng trên đôi chân yếu ớt của chính mình.

Còn cách nào khác chăng, ngoài việc... đập đi xây lại?

Theo Anh Đức
thethaovnn.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
Bao giờ trở lại thời của phim thị trường Việt?
THỂ THAO
ĐTVN: Vui tập trong giá rét
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn