Chỉ trong vòng 4 ngày, bóng đá Thủ đô đau đớn tiễn đưa cả 2 đứa con HP.HN và HN.ACB về hạng Nhất. Một kết cục chóng vánh và bi thảm, nhưng nó là hệ quả tất yếu của cả một quá trình suy sụp, mục ruỗng trong nhiều năm.
>> "Chết" vì văn hóa tiêu tiền
>> "Chết" vì cách dùng người
Chúng tôi đi sâu "mổ xẻ" những nguyên nhân đã biến Hà Nội trở thành "ngôi nhà hoang" của V-League, đồng thời cũng nhen nhóm những ngọn lửa hy vọng từ đống tro tàn bóng đá Thủ đô...
HP.HN và HN.ACB cùng... hỏng, bóng đá Thủ đô tạm thời bị biến thành "vùng trắng" của V-League, nhưng chưa hẳn đó đã là ngày tàn. Rất nhiều người nói rằng nên, và phải có cú ngã như vậy mới mong vực dậy được 2 CLB đã tồn tại lay lắt nhiều năm. Và cũng đừng quên sự xuất hiện của kẻ thứ 3: T&T HN.
Sự sống nảy sinh từ cái chết?
"Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những khổ đau... Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy" - cố nhà văn Nguyễn Khải.
Nếu HP.HN và HN.ACB cũng "ứng nghiệm" với đoạn tự sự bất hủ này thì xem ra bóng đá Thủ đô trong hoạ vẫn còn có phúc.
Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là 2 đội bóng của bầu Tuấn và bầu Kiên sẽ phải bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống gắn liền với hạng Nhất. Dĩ nhiên, so với V-League, nó sẽ kém sôi động hơn, giá trị quảng bá hình ảnh cũng bị thu hẹp lại.
 |
| Chờ HP.HN - HN.ACB trở lại... |
Nhưng đặc thù của bóng đá Việt Nam không giống giải ngoại hạng Anh hay những nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Nếu một CLB rơi từ V-League xuống hạng Nhất, về cơ bản, nó sẽ chỉ bị thiệt thòi về mặt tinh thần và một phần nào đó khả năng kêu gọi tài trợ, chứ không đến nỗi mất trắng hàng triệu USD tiền bản quyền truyền hình và những khoản ăn chia lợi nhuận khác.
Như thế nghĩa là HP.HN và HN.ACB dù có rớt hạng thì cũng không phải lo bị xoá sổ do thiệt hại kinh tế. Điều tồi tệ nhất ấy, nếu xảy ra, thì cũng chỉ có thể xuất phát từ ý muốn của những ông bầu mà thôi.
Song có vẻ như khả năng này sẽ được loại trừ. Mới đây, bầu Kiên còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng ông không bao giờ bán HN.ACB, trong khi bầu Tuấn cũng hứa hẹn về một sự trở lại của HP.HN ở mùa giải tới.
Hạng Nhất, đây sẽ là môi trường "lành tính" hơn và phù hợp hơn cho cả 2, nếu họ thực sự quyết tâm "lột xác". Ở đó, họ sẽ không bị lệ thuộc quá nhiều vào những cái ngoắc tay ân oán. Ở đó, họ có thể tìm lại được niềm tin, thứ đã rơi mất trên chiến trường V-League cam go và khốc liệt.
Cho đến thời điểm này, cả HP.HN lẫn HN.ACB đều chưa định hướng được tương lai cụ thể. Ai ở lại, ai sẽ đi? Nguy cơ rã đám đang hiện hữu.
Ở HN.ACB, Việt Cường và Lê Anh Dũng nhấp nhổm chuyển sang chơi cho đội bóng ngành Công an. Mạnh Dũng, Mạnh Hùng đang phân vân giải nghệ. Một số cầu thủ Nghệ An cũng băn khoăn tìm bến mới...
Ở HP.HN, Xuân Thành, Văn Hiển, Đức Lam đã hết hợp đồng. Hải Nam, Ngọc Tú cần xem xét lại vấn đề thể lực. Ngoại binh, nếu có thể thì sẽ thanh lý hết...
Nhưng không sao cả. Nói như một thành viên trong BHL HN.ACB thì lực lượng có thể tổ chức được, đôn trẻ lên, mua thêm một vài vị trí chủ chốt là cũng "hòm hòm", nhưng quan trọng nhất là những "bộ não" sẽ vẫn còn đây.
HLV Công Vinh khẳng định không rời đội. GĐKT Lê Khắc Chính cũng chẳng hề có ý định chia tay. Không loại trừ khả năng Hoàng Văn Phúc sẽ được tăng cường lại cho BHL, vì ông vốn rất được lòng quân.
HP.HN thì khác hơn một chút, họ vẫn đang nhắm một ông thầy "cao kiến" hơn HLV Nghiêm Xuân Mạnh, để có chỗ rót đồng tiền không lãng phí. Nếu HP.HN tiếp tục kiên nhẫn với lời đề nghị dành cho Hữu Thắng, đó cũng sẽ là một giải pháp hay.
Sẽ rất khó khăn, nhưng nhiệm vụ của HP.HN và HN.ACB là phải bước qua ranh giới giữa hạng Nhất và V-League mùa giải tới. Trận derby hạng Nhất sẽ chuyển thành derby V-League chỉ sau 1 năm khốn khổ?
Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì thật đáng mừng, bởi nó cho thấy họ đã chuyên nghiệp hoá chính mình giữa mảnh đất không được coi là chuyên nghiệp.
Đã đến thời của T&T HN?
Sớm nhất thì cũng phải 1 mùa bóng nữa, 2 bậc "tiền bối" này mới trở lại được nơi mà họ đã ra đi. Nhưng Hà Nội sẽ không đến nỗi trở thành "vùng trắng" của V-League 2009, nếu T&T HN nắm bắt được thời cơ của họ.
Đội bóng của HLV Triệu Quang Hà đang gặp khá nhiều thuận lợi trên hành trình mỗi năm thăng một hạng. Khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa, T&T HN đang xếp nhì bảng và hoàn toàn có cơ hội tự quyết định tấm vé trực tiếp lên chuyên.
 |
| hay là cầu cho T&T HN thăng hạng ngay năm nay? |
Ngay cả khi bị Đồng Tháp qua mặt, T&T HN vẫn còn cách đi cửa hẹp thông qua trận play-off. Lịch sử cho thấy không phải cứ ở hạng dưới là thất bại trong đòn cân não này (LG.ACB từng thắng Huế năm 2002 và Huế lại thắng Hải Phòng năm 2006).
Mặc dù vậy, T&T HN lại đang vận hành theo đúng mô hình mà HP.HN và HN.ACB, những đội bóng doanh nghiệp đã trải qua. Họ cũng có một ông bầu chịu chơi, thậm chí được coi là "ôm đồm" nhất Việt Nam, "một nách ba con" với SHB Đà Nẵng, SHB Tiền Giang và T&T HN.
Bầu Hiển cũng đầy ắp tiền trong túi, và ông chẳng ngần ngại làm nên những cú sốc trên thị trường chuyển nhượng. T&T HN bắt đầu mùa giải này rất ồn ào với những thương vụ đình đám", trong đó riêng thủ môn Hồng Sơn tiêu tốn 1,8 tỉ đồng và cặp tiền vệ Cassiano - Cristiano ngốn mất 300.000 USD.
Không ai biết giá trị thực của những bản hợp đồng này ra sao, bởi T&T HN có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bóng thương hiệu của mình. Nhưng có một sự thật rõ ràng là dù mang "bộ xương" Hà Nội nhưng đội bóng lại được "đắp thịt nhồi da" bởi người thập phương tứ xứ: Thanh Hoá, Nghệ An, Tiền Giang, Đồng Tháp...
Vì thế mà cũng giống như HP.HN hay HN.ACB, các cầu thủ T&T HN ra sân chơi bóng, ngoài mục đích kiếm tiền, họ gần như chẳng đại diện cho một cái gì. Và quản lý được đội quân ô hợp này cũng là cả một núi chuyện đau đầu.
Một nhóm cầu thủ HN.ACB được coi là "vua" bài bạc, đi sàn, chơi thuốc lắc... T&T HN cũng đâu có kém cạnh, khi mà 5 người của CLB này từng bị bắt quả tang đang "phê thuốc" tại TPHCM hồi tháng 3 năm nay.
Sau những hình thức kỷ luật kiểu giơ cao đánh khẽ, tất cả số cầu thủ kể trên đều được thi đấu trở lại ngay trong những trận tiếp theo. Thế nghĩa là dù đổ ra rất nhiều tiền, nhưng thực chất lực lượng T&T HN vẫn mỏng, chẳng khác gì HP.HN cả.
Sở dĩ T&T HN đang chiếm thế thượng phong là do ở hạng Nhất, không có nhiều đối thủ cạnh tranh thực sự. Nhiều người lo ngại rằng dù có lên được V-League ngay mùa này, nhưng nếu không thay đổi, tương lai của T&T HN cũng sẽ y hệt 2 bậc đàn anh đi trước.
Khi đó thì sự xuất hiện của T&T HN, ngoài việc giải quyết khâu "số lượng", có lẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho chất lượng bóng đá Thủ đô. (Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải chờ cú nước rút cuối mùa của Triệu Quang Hà và các học trò cái đã)!
Theo Anh Đức
