Bị loại tại vòng 2 nội dung 100m nữ, song với thành tích hai đợt thi là 11”65 và 11”70, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã đem đến cho đoàn TTVN thành tích tốt nhất trong tất cả các kỳ mà điền kinh Việt Nam tham dự TVH.
>> Vũ Thị Hương vào vòng 2 nội dung 100m nữ
 |
| Vũ Thị Hương (áo đen) đã đem lại thành tích tốt nhất cho điền kinh Việt Nam kể từ khi tham dự các kỳ TVH |
Vào 10h18 ngày 16/8 giờ Việt Nam, Hương đã bước vào tranh tài nội dung 100 m nữ ở đợt thứ 5, do đã rèn kỹ và ý thức nỗ lực cao, nên Hương đã cơ bản khắc phục được điểm yếu cố hữu của mình, xuất phát khá tốt.
Sau đó, chị đã cố gắng duy trì được sự bám đuổi với hai VĐV, băng băng dẫn đầu, chỉ đến thời điểm tăng tốc thì mới bị “hụt hơi” tụt lại. Kim Gevaert (Bỉ) cán đích đầu tiên với 11”33, tiếp đến là Nestsiarenka (Belarus) với 11”40.
Tuy nhiên, Hương vẫn còn đủ sức để vượt lên trước 5 chân chạy còn lại để về đích thứ 3 với 11”65, giành quyền lọt vào vòng đấu loại thứ 2.
Đạt thành tích này, chị lọt vào nhóm 40 VĐV nữ hay nhất nội dung 100 m, trong khi đại diện Thái Lan chỉ đứng thứ 49. Hương là tuyển thủ điền kinh Việt Nam đầu tiên lọt được vào tới vòng 2 ở một kỳ Olympic (dẫu từ Olympic 1980, mỗi lần ĐKVN vẫn đều đặn nhận hai vé mời, trong đó đương nhiên có ít nhất 1 suất dành cho các nội dung chạy).
Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu vòng 2 vào buổi chiều cùng ngày, do việc hồi phục thể lực gấp gáp nên tại buổi thi đấu lúc 19h47, những người chứng kiến thấy rõ sự xuống sức của chị, xuất phát không còn “ngọt” như buổi sớm, tốc độ cũng bị suy giảm, ngay cả những thời điểm Hương rất muốn nhưng cũng chẳng thể tăng tốc.
Không có gì bất ngờ khi tuyển thủ Việt Nam về cuối trong 8 VĐV, với thông số cũng tụt xuống 11”70.
Theo HLV Nguyễn Thị Từ Tâm: Vượt qua vòng loại thứ nhất là Hương đã phấn đấu đến mức tối đa có thể. Việc lọt vào đến vòng loại thứ 2 với chị trong mặt bằng chung khó khăn, các đối thủ đều mạnh như thế là đáng ghi nhận, dù rằng so với mức 11”47 đặt ra để phấn đấu thì chưa đạt tới. Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và dài hơi hơn, thành tích của chị chắc chắn đã có thể tốt hơn.
Vũ Thị Hương cũng cho biết: Tôi hài lòng khi lọt được vào tới vòng đấu thứ 2, nhưng về thành tích cụ thể thì chưa thể. Tôi đã không có được phong độ và sự sung sức cao nhất của mình, mà chính bản thân còn cảm thấy có sức ì nhất định.
Lần thi thứ hai tôi đã không kịp hồi sức, thời tiết ở Bắc Kinh khắc nghiệt quá, cách đây mấy ngày tôi đã bị ốm nhẹ, chưa kịp hồi phục hoàn toàn, rồi việc sang đây quá sớm cũng khiến tôi cũng có đôi chút khó khăn trong chuyện bắt nhịp “điểm cao”.
Theo Lê Minh