V-League thừa một vòng, giữa tuần này có còn gì để xem nữa đâu? Giá như Hải Phòng thắng Gỗ... Sau thất bại của XM.HP ở Pleiku, các fan đất Cảng đã hụt hẫng, tiếc nuối, như vừa bị ai làm tan vỡ một khát vọng đặc biệt.
>> Xi măng Hải Phòng, đường về quá xa...
>> BĐVN: Nhìn nhau mà sống
>> B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu
>> Vua vẫn là vua!
Đấy cũng là tâm cảm chung, của những người mê bóng đá không thích sự đơn điệu. Nếu làm một cuộc trắc nghiệm trước vòng 25, chắc chắn số đông đều mong mỏi một XM.Hải Phòng sẽ cản bước được B.Bình Dương, bằng cách hạ gục Gỗ trên Cao nguyên. Chỉ cần thế thôi, đoạn kết của V-League sẽ vô cùng kịch tính khi vòng cuối B.BD phải đem thân ra ải Chi Lăng làm khách. Ngược lại, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng dường như nắm chắc 3 điểm trước B.Bình Định đã chắc suất đi play-off.
Một sự “ích kỉ” đáng yêu! Thế nên, XM.HP như “chiếc lá cuối cùng” trong cuộc cạnh tranh chức vô địch với đất Thủ. Trước đó, hai đối trọng lớn của họ mấy năm trước- Gạch và Gỗ đã “rụng” sớm trong sự bình thản của chính họ. ĐT.LA mùa này cũng chỉ đủ sức duy trì tốp 3. Sự tan vỡ của SHB.ĐN hay Thể Công mới để lại sự hụt hẫng cho khán giả cả nước.
 |
| XM.HP (trái) đã gây ấn tượng ở V-League nhưng vẫn chưa thể bước lên ngôi số 1 - (Ảnh: TĐ) |
SHB.ĐN năm nay đá tử tế hẳn, đến 9 trận bất bại. Đang trên mây là vậy, bỗng ngã nhào (dù hòa Thép-Cảng trên sân khách là kết quả không tồi), rồi bị đánh bật khỏi đường đua vô địch khiến nhiều người đau.
Đội bóng áo lính vừa lên hạng, đã có một chu kỳ rất dài đỏ thẫm ở tốp trên, thế rồi xát muối vào fan của họ bắt đầu từ trận thua HN.ACB. Sau đó tiếp tục “lấm lưng” trước XMCT.TH và K.Khánh Hòa. Thể Công “rụng”, nhiều fan của họ đã rơi nước mắt vì bẽ bàng.
Chẳng như việc hai đồng hương cùng Thủ đô rớt hạng, không ít người vui vì như thế mới đỡ V-League bị vẩn đục bởi những ân tình, người Tràng An thể diện cũng đỡ thương tổn. Hay B.Bình Định phải đá play-off, chưa phải đã chấm dứt cơ hội ở lại V-League nhưng là việc cần thiết, để bóng đá Bình Định phản tỉnh...
XM.Hải Phòng hành quân lên Pleiku, tâm trạng những người thích kịch bản vô địch không bị đơn điệu, giống như cô bé bệnh tật Giôn-xi của nhà văn Mỹ O’Hen-ri. Sáng kia thức dậy, thảng thốt khi thấy trên cành thường xuân chỉ còn một chiếc lá cuối cùng.
Rốt cuộc, chiếc lá cuối cùng ấy- XM.HP- cũng đã bị “cựu vương” Cao nguyên bứt khỏi khát vọng vô địch. Giấc mộng 10 năm của ông thầy họ Vương, ước mơ đánh bóng thủ phủ bóng đá phía Bắc của người Hải Phòng, đã không thành. Tiếc. Nhưng bóng đá là thế, vinh quang chỉ thuộc về kẻ mạnh và không có chỗ cho may mắn trong ngôi vô địch của B.BD. Họ đã lao động bền bỉ, tự nắm lấy số phận với những phẩm chất của nhà vô địch vẫn còn đó.
Chiếc lá cuối cùng đã rụng, bóng đá thời điểm này vốn như cảnh “chợ chiều” lại càng đìu hiu hơn. Tuần này chẳng còn gì để xem, đúng quá còn gì!. 8 năm đá chuyên nghiệp thì đã 7 mùa, dân “trà Bắc” đành ngậm ngùi nhìn cúp hành phương Nam. Và thật nghiệt ngã, người có công đưa B.BD đăng quang lần hai lại là một HLV đất Bắc.
Đấy cũng là lý do để chiều Chủ nhật qua, nhiều người tiếc cho XM.Hải Phòng đã bỏ lỡ chuyến xe vô địch.
Theo Ngọc Hòa
